MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hai anh em Hùng - Huy bên xe hàng bán rong của mẹ.

Số phận buồn của hai anh em mắc bệnh máu không đông

Vũ Đức Tùy LDO | 12/12/2013 06:54
Nói về gia cảnh của chị Nguyễn Thị Tình, ông Nguyễn Thanh Tâm - Trưởng thôn Ô Mễ, xã Hưng Đạo, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương - cho biết: “Đây là hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của địa phương: Chồng mất sớm, hai con bị bệnh máu không đông 12 năm nay, bản thân chị Tình cũng thường xuyên bị bệnh, phải phẫu thuật khối u”.

Sau khi xây dựng gia đình với anh Phạm Văn Vỹ (sinh năm 1963), hai vợ chồng chị lần lượt sinh hai con trai vào các năm 1995 và 2001. Niềm vui chưa được bao lâu thì nỗi buồn và sự vất vả lại đến với tổ ấm của chị. 

Vừa tròn 6 tuổi, con trai lớn Phạm Văn Hùng sau một lần bị ngã, hai đầu gối sưng to chảy máu, gia đình mới phát hiện máu cháu không đông. Sau đó, gia đình đưa cháu lên BV Đa khoa Hải Dương và Viện Huyết học - Truyền máu trung ương, được các bác sĩ kết luận Hùng bị mắc chứng mệnh hemophilia (máu khó đông). Năm 2001, cháu Phạm Văn Huy chào đời mang theo bao niềm vui và hạnh phúc. Nhưng cũng giống anh trai, Huy cũng bị mắc chứng bệnh máu không đông. 

Thương các con, nhưng gia đình không có tiền nên ngoài làm ruộng, hai vợ chồng chị lăn lộn đi làm thuê để có tiền chữa bệnh. Lo nghĩ và lao động quá sức, năm 2005, chồng chị qua đời vì căn bệnh ung thư vòm họng. Chồng mất, kinh tế gia đình thêm khó khăn, nỗi buồn và sự vất vả càng đè nặng lên đôi vai chị Tình. 

Do bị bệnh máu không đông nên hai cháu thường xuyên chịu ảnh hưởng của bệnh viêm khớp chân. Có lần bệnh nặng, chân cháu Hùng bị teo, không đi lại được. Nhiều đêm nhìn hai con lên cơn đau, chị chỉ biết ôm con khóc. Gạt vội những giọt nước mắt lăn trên gò má khắc khổ, chị Tình buồn bã: “Bao nhiêu tiền bạc đều tập trung cho hai cháu chữa bệnh. Xe máy, sổ đỏ cũng phải mang đi cầm cố hết rồi”. 

Dù sức khỏe yếu và thường xuyên bị gián đoạn do phải đi chữa bệnh, nhưng hai anh em Hùng, Huy rất chăm học. Hùng đã tốt nghiệp THPT năm 2012, còn Huy đang theo học lớp 7. Cuối năm 2012, được sự giúp đỡ của anh em, họ hàng, chị Tình mở cửa hàng tạp hóa nhỏ tại nhà cho hai anh em Hùng trông nom. 

Chị Tình cho biết: Bình quân một tháng hai con chị lên bệnh viện từ 2-3 lần để điều trị định kỳ với chi phí khoảng 3-5 triệu đồng, có tháng cao điểm mất 30 triệu đồng. Chi phí chữa bệnh cho hai con trong 12 năm qua đã mất gần 400 triệu đồng. “Hai con tôi sẽ phải sống nhờ máu của người khác đến suốt đời, tôi chỉ lo mình không đủ sức lo cho con thì tương lai của các cháu sẽ ra sao” - chị Tình chua xót.

Mẹ con chị Tình đang rất cần sự sẻ chia từ cộng đồng, xã hội. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động: 51 Hàng Bồ, Hà Nội; ĐT:04.39232756/0983.971.279;emai: tlvlaodong@gmail.com; hoặc chuyển khoản về Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, STK: 102010000013374 tại Ngân hàng TMCP Công thương VN, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. Hoặc liên hệ chị Phạm Thị Tình: Xóm Dân Chủ, thôn Ô Mễ, xã Hưng Đạo, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương. ĐT: 0934.355.606. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn