MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

“Tôi không còn sức kiếm tiền chữa bệnh cho cháu”

Lâm Hưng Thơ LDO | 19/07/2013 08:10
Mỗi ngày nhìn học sinh lên lớp, vợ chồng giáo viên Nguyễn Thanh Quang (số 07, ngõ 12/27 Nguyễn Thị Lý, khu phố 4, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) không khỏi quặn lòng khi nghĩ đến các con của mình. Nếu không mắc bạo bệnh thì các cháu cũng được đến trường học hành, vui đùa như bao đứa trẻ khác.
Nhiều năm nay, bà con khu phố 4 thuộc phường 2 (thị xã Quảng Trị) không lạ gì về cảnh khó khăn của vợ chồng anh Nguyễn Thanh Quang. Anh Quang vừa ru cháu Hiền ngủ, vừa kể: “Hai vợ chồng tôi đều làm giáo viên, tôi sinh cháu đầu năm 2000 đặt tên là Nguyễn Văn Thục Hiền (phải, ảnh). Được 8 tháng tuổi, cháu bắt đầu ốm. Gia đình đưa vào bệnh viện khám mới biết cháu bị tim bẩm sinh và liệt não. Cháu thứ hai bình thường. Cháu út sinh năm 2007 lên 4 tuổi bị mắc bệnh vảy nến, hiện chỉ khống chế chứ bệnh không chữa được”.

Cháu Hiền ngây dại, nói cười một mình rồi bỗng vùng dậy đạp chân mạnh xuống giường. Ông Nguyễn Thanh Nam - 79 tuổi, bố anh Quang - kể: “Khó khăn ập đến khi mấy đứa con của vợ chồng Quang thay nhau vào bệnh viện nằm, tiền của cứ thế đội nón ra đi. Đến giờ nhà cũng không có, con cái bệnh tật ngày càng nặng thêm, cứ tình hình này thì không biết chúng nó gắng được đến bao giờ”.

Sau khi cháu út Nguyễn Văn Hiền Anh mắc bệnh và phải nhập viện, chị Văn Thị Hường - mẹ cháu Hiền Anh - phải xin nghỉ việc không lương để chăm con. Khó khăn của gia đình đè nặng lên đôi vai của anh Quang. Với đồng lương giáo viên lo miếng ăn cho gia đình đã khó, nay lại tốn kém nhiều khoản chi thuốc thang chữa bệnh cho hai con.

Gia đình anh Quang đang cần 50 triệu đồng để mổ tim cho cháu đầu, bởi bệnh tình của cháu ngày càng nghiêm trọng, nếu không được chữa trị kịp thời thì cơ hội sống của cháu rất mong manh. Ông Nam không giấu được những giọt nước mắt khi chứng kiến cháu mình suy kiệt từng ngày. Ông tha thiết: “Tôi không còn sức làm việc để kiếm tiền chữa bệnh cho cháu, mong sẽ có nhiều tấm lòng nhân ái giúp cháu Hiền, cháu Anh qua được khó khăn này”.

Mọi sự giúp đỡ gia đình anh Quang xin gửi về Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động, địa chỉ: 51 Hàng Bồ, Hà Nội; điện thoại: 04.39232756; ĐTDĐ: 098.222.1960/091.456.8886; hoặc chuyển về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, tài khoản: 102010000013374, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, chi nhánh Hoàn Kiếm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn