MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đại diện Báo Lao Động trao hỗ trợ của Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng cho anh Hồ Ngọc Cảnh bị tai nạn lao động phải cắt cụt 2 tay.

Trao hỗ trợ anh thợ hồ nghèo phải cắt cụt 2 tay

Nguyễn Tùng LDO | 07/08/2024 16:05

Tuyên Quang - Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng đã trao số tiền 17.000.000 đồng cho anh Hồ Ngọc Cảnh bị tai nạn lao động phải cắt cụt 2 tay...

Ngày 7.8, đại diện Báo Lao Động đã trao số tiền 17.000.000 đồng từ Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng do bạn đọc, các mạnh thường quân quyên góp, ủng hộ cho anh thợ hồ Hồ Ngọc Cảnh tại thôn Đồng Mon, xã Thái Long, TP Tuyên Quang nhằm giúp anh và gia đình vượt qua khó khăn, có thêm chi phí điều trị.

"Thật sự không biết nói gì hơn, rất cám ơn Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, bạn đọc và các mạnh thường quân đã quan tâm, ủng hộ tới hoàn cảnh của tôi. Số tiền này sẽ giúp ích rất lớn cho cuộc sống của gia đình hiện tại bởi tôi bây giờ không thể làm được gì", anh Hồ Ngọc Cảnh xúc động.

Anh Cảnh cho biết, trong thời gian nằm tại Bệnh viện Bỏng Quốc gia, tổng số tiền điều trị, chạy chữa hết hơn 200 triệu đồng. Ngoài số tiền bà con làng xóm, người thân giúp đỡ thì chủ yếu là đi vay mượn, hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Hiện nay, mỗi tháng anh Cảnh vẫn phải tập vật lý trị liệu và dùng thuốc, chi phí cũng tốn vài triệu đồng. Cả gia đình hiện trông chờ vào thu nhập của người vợ là chị Triệu Thị Tươi đang làm công nhân may với mức lương 6 triệu đồng/tháng.

Căn nhà đơn sơ, gần như không có gì giá trị của gia đình anh Hồ Ngọc Cảnh.

"Hiện giờ cũng chỉ biết cố gắng trị liệu cho sức khỏe tốt lên, mong muốn lớn nhất của tôi là sau này có điều kiện lắp được đôi tay giả để có thể làm được việc nhà hoặc những việc nhẹ nhàng có thu nhập, giảm bớt gánh nặng cho gia đình", anh Cảnh Tâm sự.

Trước đó, như Báo Lao Động đã thông tin, ngày 22.4, anh Cảnh đi phụ xây trên tầng 2 thì bị điện giật ngã xuống đất và được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hùng Vương (Phú Thọ). Sau đó, anh được chuyển thẳng xuống Bệnh viện Bỏng quốc gia Lê Hữu Trác.

Vì vết bỏng của anh Cảnh quá lớn nên các bác sĩ phải cấp cứu cắt bỏ 2 tay, 2 ngón chân và khoét một số chỗ bị hoại tử để giữ lại mạng sống cho anh. Cuộc sống gia đình rất khó khăn, nuôi con nhỏ ăn học và mẹ già năm nay đã 75 tuổi.

Mọi sự giúp đỡ cảnh đời LD 24046 - xin gửi về: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng - 51 Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Số tài khoản (STK) 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội; STK: 0021000303088 - tại Vietcombank Chi nhánh Hà Nội; STK: 12410001122556 - tại BIDV Chi nhánh Hoàn Kiếm.

Hoặc quét mã QR sau:

Hoặc liên hệ chị Triệu Thị Tươi (vợ anh Hồ Ngọc Cảnh) thôn Đồng Mon, xã Thái Long (TP Tuyên Quang), ĐT: 0987 284 643.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn