Ông Ngô Văn Vinh - đại diện Quỹ TLV Lao Động - đã thắp những nén tâm nhang lên bàn thờ cô giáo Nguyễn Thị Đinh Huơng và cô giáo Nguyễn Thị Lộc (đều 36 tuổi, trú TP.Đồng Hới, giáo viên Trường Tiểu học Liên Trạch, huyện Bố Trạch), đồng thời gửi số tiền hỗ trợ 2 triệu đồng/người từ Quỹ TLV Lao Động đến thân nhân 2 cô giáo.
Như Lao Động đã thông tin, khoảng 9h sáng 16.10, trong lúc đang trên đường từ Trường Tiểu học Liên Trạch trở về nhà, khi đi ngang qua khu vực đập Sói Mực (thuộc thôn Thanh Bình 3, xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch) thì 2 cô bị nước lũ cuốn trôi. Chiều cùng ngày, thi thể cô Lộc được tìm thấy gần khu vực bị nạn. Hai ngày sau thi thể cô Hương mới được tìm thấy.
Ông Ngô Văn Vinh đã gửi những lời chia buồn sâu sắc đến thân nhân và gia đình 2 cô giáo. Bà Đinh Thị Nhạn (68 tuổi, mẹ cô giáo Hương) khóc, nghẹn ngào: “Cảm ơn Quỹ TLV Lao Động đã đến động viên gia đình trong cơn hoạn nạn. Chừ gia đình con tôi rơi vào hoàn cảnh éo le lắm mấy anh ơi. Con chết rồi, để lại 2 con thơ, tội nghiệp lắm con ơi…”. Chúng tôi, ai cũng không cầm được nước mắt.
Như Lao Động đã thông tin, khoảng 9h sáng 16.10, trong lúc đang trên đường từ Trường Tiểu học Liên Trạch trở về nhà, khi đi ngang qua khu vực đập Sói Mực (thuộc thôn Thanh Bình 3, xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch) thì 2 cô bị nước lũ cuốn trôi. Chiều cùng ngày, thi thể cô Lộc được tìm thấy gần khu vực bị nạn. Hai ngày sau thi thể cô Hương mới được tìm thấy.
Mẹ ruột cô giáo Hương không cầm nổi nước mắt. Ảnh: Hải Nguyễn |
Ông Ngô Văn Vinh đã gửi những lời chia buồn sâu sắc đến thân nhân và gia đình 2 cô giáo. Bà Đinh Thị Nhạn (68 tuổi, mẹ cô giáo Hương) khóc, nghẹn ngào: “Cảm ơn Quỹ TLV Lao Động đã đến động viên gia đình trong cơn hoạn nạn. Chừ gia đình con tôi rơi vào hoàn cảnh éo le lắm mấy anh ơi. Con chết rồi, để lại 2 con thơ, tội nghiệp lắm con ơi…”. Chúng tôi, ai cũng không cầm được nước mắt.