MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Vợ chồng ông Vũ Văn Thãi 26 năm nay nuôi con nằm liệt giường

Cảm động tấm lòng của người cha có con gái 26 năm nằm liệt giường

Bảo Duy LDO | 17/08/2015 11:40
Tự tay viết một lá thư, rồi một mình đạp xe đạp, vượt 32km từ nhà lên thành phố để nhờ Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam chuyển giúp bức thư cảm ơn tới lãnh đạo Quỹ Tấm lòng vàng (TLV) Lao Động ở Hà Nội, ông Vũ Văn Thãi (69 tuổi) - một thương binh ở Hà Nam có con bị nhiễm chất độc da cam từng nhận được sự hỗ trợ từ Quỹ- đã khiến các cán bộ ở Quỹ TLV Lao Động thực sự cảm động.

Hoàn cảnh khó khăn, ngặt nghèo của gia đình ông Vũ Văn Thãi (69 tuổi) và vợ là Trương Thị Bàn (68 tuổi) ở xóm 4 thôn Chương Lương, xã Bắc Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam được Báo Lao Động đề cập đến qua bài viết “Đớn đau 25 năm nuôi con di chứng da cam trong ngôi nhà dột” vào tháng 7.2014.

Vốn là một bệnh binh trở về sau cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, ông Vũ Văn Thãi cũng có cuộc sống đấm ấm, bình thường như bao người khác với 4 đứa con, 2 trai, 2 gái. Chẳng ngờ, đến năm 1989, ông bà lỡ làng sinh thêm cô con gái Vũ Thị Anh. Ác nghiệt thay, mầm thai sau cùng không may bị nhiễm di chứng chất độc da cam từ người cha, khiến 26 năm nay, cuộc sống của cô gái trẻ chỉ biết gắn chặt với chiếc giường, trông chờ hoàn toàn vào sự phục vụ của người thân.

Nhà nghèo, điều kiện ở quê không có, nên 26 năm đã trôi qua, bao nhiêu nước mắt, mồ hôi và công sức của bố mẹ đổ xuống, đến giờ Anh vẫn chỉ như đứa trẻ sơ sinh, vệ sinh, ăn uống phải có người phục vụ, chế độ ăn như trẻ vài tháng tuổi vì em không thể tự ăn, tự nuốt được. Điều oái ăm là Anh ăn rất khỏe, uống rất nhiều nước và suốt ngày kêu la. 

Nhà vốn đã khó khăn, nay lại thêm con tật nguyền nằm liệt một chỗ, vợ chồng ông Thãi lâm vào tình cảnh “thêm người mà bớt việc” bởi ông đi vắng thì bà phải túc trực ở nhà trông con và ngược lại. Thỉnh thoảng, ông bà phải thay nhau bế con, bởi nếu để con nằm một tư thế quá lâu, thịt sẽ bị nổi u, thối rữa.

 Ông Thãi đã vượt 32km để mang bức thư tay này nhờ LĐLĐ tỉnh gửi tới Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động

Từ thông tin báo nêu, bạn đọc ủng hộ tiền, Quỹ TLV Lao Động đã 4 lần chuyển tiền về giúp đỡ gia đình với số tiền hơn 17 triệu đồng. Lần nhận được tiền gần nhất qua bưu điện, ông Thãi đã tự tay viết một lá thư, rồi đạp xe lên tỉnh để nhờ chuyển thư cảm ơn tới Quỹ. Thư ông Thãi viết: “Tôi là Vũ Văn Thãi – bố của cháu Vũ Thị Anh sinh năm 1990 bị nhiễm chất độc da cam nằm liệt giường 26 năm nay phải có người phục vụ 24/24. Gia đình đã được các bác, các chú chia sẻ, giúp đỡ gửi tiền mặt tặng cháu, gia đình tôi vô cùng biết ơn”.

Ông Trần Quốc Việt – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Nam – người tiếp nhận lá thư của ông Thãi để chuyển tới Quỹ - xúc động kể lại: “Khi nghe bảo vệ cơ quan báo có người đàn ông dáng vẻ khắc khổ, đi chiếc xe đạp cà tàng nói cần gặp, tôi đã đích thân tiếp ông. Tôi nhớ hôm đó trời nắng nóng lắm. Nhà ông Thãi cách cơ quan LĐLĐ tỉnh 32km, đạp xe cũng mất gần 1 buổi, vậy mà ông ấy đã không nề hà vượt quãng đường xa xôi đó chỉ để nói một lời cảm ơn và chuyển một lá thư cảm ơn”.

Những cuộc điện thoại cảm ơn hay những lá thư qua đường bưu điện của các gia đình khó khăn khi nhận được tiền ủng hộ, sự giúp đỡ từ Quỹ chúng tôi nhận được đã nhiều. Nhưng sự cẩn trọng và tấm lòng rất “đầu cuối” của người cha già khiến chúng tôi thực sự xúc động và có thêm động lực để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

 

 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn