MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Các cảnh đời khó khăn đang rất cần sự giúp đỡ từ cộng đồng.

Những cảnh đời cần sự sẻ chia của cộng đồng

T.VƯƠNG LDO | 10/07/2018 08:24
Trong tuần qua, Báo Lao Động đã đăng tải, đưa tin về nhiều cảnh đời khó khăn đang rất cần sự trợ giúp từ cộng đồng, xã hội. Rất mong tinh thần tương thân, tương ái, chia sẻ của quý vị để những cảnh đời được tiếp thêm sức sống.

LD1880: Nỗi đau trên vành khăn trắng của 2 bé gái mồ côi cha mẹ
Bài viết về hoàn cảnh xót xa của hai chị em Phan Thị Ngọc Diệp (9 tuổi) và Phan Thị Mỹ Giao (8 tuổi) ngụ tại xóm Tân Hòa, thôn Đa Phúc, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, TP. Hà Nội.

5 năm trước mất bố, 5 năm sau mất mẹ đều do tai nạn giao thông, đau thương chồng chất đau thương, hai đứa trẻ thơ ngây bỗng rơi vào cảnh mồ côi cả cha lẫn mẹ.

Nhìn cảnh hai đứa nhỏ thất thần cầm di ảnh mẹ trong đám tang ai nấy cũng đều xót xa, rơi nước mắt khi nghĩ về tương lai mù mịt của hai đứa trẻ.

Suốt mấy ngày hôm nay, đêm nào Diệp và Giao cũng bất giác tỉnh giấc khóc nấc đòi mẹ. Diệp năm nay lên lớp 5, Giao lên lớp 4, hai cháu rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng.

LD1881: Gia đình trẻ túng quẫn vì vợ bị lao màng não

Bài viết về hoàn cảnh của đôi vợ chồng nghèo Nguyễn Văn Kẹo (24 tuổi) và Trần Thị Hiếu Nhi (20 tuổi) ngụ ấp Phú Lợi B, xã Phú Thuận B, huyện Hồng Ngự (Đồng Tháp) đang gặp cảnh khó khăn, túng cùng vì vợ đang bị bệnh lao não, chồng phải vay hỏi khắp nơi để có tiền điều trị cho vợ và nuôi dạy con thơ.

Anh Nguyễn Văn Kẹo cho biết, gia đình vốn khó khăn, giờ vợ bệnh gia đình càng thêm túng thiếu, chỉ tháng qua mà chi phí đã lên đến hơn 70 triệu đồng, vay mượn từ khắp mọi nơi. Hiện giờ gia đình bế tắc do cả hai bên cha mẹ đều nghèo, chỉ đủ ăn hàng ngày. Chỉ mong có thể điều trị hết bệnh để vợ về và cùng lo cho con nhỏ.

LD1882: Con thơ bệnh nặng, gia cảnh khốn khó

Bài viết về hoàn cảnh của bé Nguyễn Minh Hiếu (SN 2018, Kim Thành, Hải Dương). Mới 5 tháng tuổi nhưng thời gian nằm viện nhiều hơn ở nhà, trải qua 6 lần phẫu thuật và chỉ nặng chưa đầy 3kg khiến ai nhìn thấy cũng xót thương.

Kể từ khi sinh ra, suốt 5 tháng trời ròng rã nằm viện, cháu Hiếu phải chịu nhiều nỗi đau về thể xác với 6 ca cắt – nối ruột. Một phần ruột của Hiếu lại bị hoại tử, bắt buộc phải phẫu thuật cắt bỏ và mở hậu môn nhân tạo. Có thời điểm, chỉ trong vòng 1 tuần mà cháu phải 3 lần làm phẫu thuật.

Nhìn con ngày càng teo tóp, da dẻ dần sạm đen, thoi thóp nằm trên giường bệnh, chị Thuyên (mẹ Hiếu) tưởng như khóc cạn nước mắt. Những giọt sữa mẹ quý giá vì quá lo lắng cho con cũng vì thế mà mất dần đi. Hai vợ chồng anh chị đều là công nhân, mọi chi phí chắt góp đều đổ dồn mua thuốc. Hoàn cảnh gia đình đang rất khó khăn, cần được sự giúp đỡ.

Mọi sự giúp đỡ các cảnh đời khó khăn (vui lòng ghi rõ mã số) xin gửi về địa chỉ:

Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 04.39232748.

Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, STK: 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội;

Ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204;

ủng hộ miễn phí tại Vietcombank chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088.

Ủng hộ miễn phí tại BIDV chi nhánh Hoàn Kiếm, STK 12410001122556.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn