Những đứa trẻ không có tết
Có những đứa trẻ may mắn được sinh ra trên đời nhưng lại không may khi mắc phải căn bệnh hiểm nghèo. Đối với các em, bệnh viện là nhà, các y-bác sĩ vừa là bạn, vừa là người thân, thuốc, kim tiêm đã quá đỗi thân thuộc.
Trong những ngày tết cận kề, nếu như những bạn nhỏ khác đang háo hức chờ mong quần áo đẹp, phong bao lì xì đỏ, các em lại tiếp tục chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo quái ác. Khuôn mặt xanh xao, nước da nhợt nhạt, đôi mắt ngây thơ của các em khiến người ta không khỏi thắt ruột. “Bao giờ con được về nhà, bao giờ con hết bệnh?”, câu hỏi ấy không chỉ là sự ám ảnh đối với cha mẹ các em, mà còn là nỗi đau đáu của tập thể y-bác sĩ. Để giảm bớt bất hạnh cho các em, đặc biệt là những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, Quỹ TLV Lao Động đã phối hợp cùng Cty CP sữa Vinamilk và Cty CP bánh kẹo Hải Châu đã tổ chức trao 80 suất quà cho các em tại khoa Nhi của Bệnh viện Bạch Mai và Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương.
Bà Nguyễn Thị Mỹ Bình cùng đại diện Quỹ TLV Lao Động trao quà, bánh cho các bệnh nhân khoa nhi BV Bạch Mai |
Bà Đỗ Thị Tuyết Hồng mừng tuổi cho các bệnh nhi |
Nhân dịp Tết Ất Mùi, Cty CP bánh kẹo Hải Châu đã ủng hộ qua Quỹ TLV Lao Động 15 thùng bánh, kẹo để tặng CNLĐ nghèo cũng như cho trẻ em, học sinh vùng sâu, vùng xa. Trước đó, Cty đã tặng quà cho trẻ em nghèo nhân dịp Tết Trung thu và ủng hộ 30 triệu đồng tới Quỹ TLV để ủng hộ chương trình "Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa". Công ty CP sữa Vinamilk vừa qua cũng ủng hộ cho chương trình “Tết sum vầy” do Quỹ TLV Lao Động tổ chức 50 thùng sữa và 1.000 chai nước khoáng… góp phần hỗ trợ CNLĐ và người nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước đón Tết Ất Mùi.
Đại diện Quỹ TLV trao quà tới các bệnh nhân khoa Điều trị tích cực BV Bạch Mai Ảnh: Quốc Anh |
Đại diện Quỹ TLV cùng bà Đỗ Thị Tuyết Hồng trao quà tới các bệnh nhân khoa Điều trị tích cực BV Bạch Mai Ảnh: Quốc Anh |
This browser does not support the video element.