MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Quỹ Tấm Lòng Vàng thăm gia đình 2 chiến sĩ công an Đà Nẵng hy sinh

Quỹ Tấm Lòng Vàng thăm gia đình 2 chiến sĩ công an Đà Nẵng hy sinh

thuỳ trang LDO | 04/04/2020 06:11

Quỹ Tấm Lòng Vàng báo Lao Động đã đến viếng hương, động viên và tặng quà cho gia đình hai chiến sĩ công an quận Sơn Trà, Đà Nẵng vừa hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ giữ bình yên của thành phố.

Ngày 3.4, Bộ Công an đã ký quyết định thăng quân hàm cho đồng chí Đặng Thanh Tuấn từ đại uý lên thiếu tá. Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cũng đã ký quyết định thăng cấp bậc hàm cho đồng chí Võ Văn Toàn từ trung sĩ lên thượng sĩ.

Trước đó, tối 2.4, hai chiến sĩ đã hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ truy bắt một nhóm đua xe. Được biết, anh Tuấn ra đi để lại mẹ già, vợ và hai con nhỏ, một cháu học lớp 5, một cháu học lớp 3.

Trong ngày đội tang cha, cậu con trai 8 tuổi của anh Tuấn lặng lẽ đừng cúi lạy những người đến viếng khiến ai cũng nghẹn ngào.

 Anh Tuấn ra đi để lại mẹ già, con thơ.

Người mẹ già Nguyễn Thị Hảo (63 tuổi, mẹ của anh Tuấn) nghẹn ngào kể, anh Tuấn là con trai duy nhất của bà. Vợ anh Tuấn làm cấp dưỡng tại một trường học ở quận Sơn Trà.

Đau lòng hơn, chỉ mới cách đây vài tháng, bố anh Tuấn vừa mất vì bệnh tật để lại cả gia đình lớn nhỏ đều trông cậy vào anh Tuấn.

Hai tháng nay, công việc bận nên 2 mẹ con anh Tuấn cũng ít gặp nhau, có khi cả tuần mới gặp nhau trong một bữa cơm tối. "Mới tối trước ngày mất, Tuấn còn đưa 2 con nhỏ về ăn với mẹ bữa cơm. Nó còn mua cho tôi lọ mắm tôm to để mẹ ăn dần, dặn là dịch bệnh nên mẹ hạn chế ra ngoài, ai ngờ đó là món quà cuối cùng của nó tặng mẹ" – bà Hảo nấc nghẹn.

Hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ với anh Tuấn còn có trung sĩ Võ Văn Toàn, nay là thượng sĩ. Đáng nói, Toàn mới chỉ 23 tuổi và là lực lượng bổ sung cho đội Cảnh sát giao thông quận Sơn Trà.

“Toàn chưa có người yêu. Cậu ấy rất muốn làm việc trong hàng ngũ công an nhân dân nhưng nay giấc mơ đó phải gác lại mất rồi” – Thiếu uý Nguyễn Thị Hồng Hoa, đồng đội của Toàn vừa kể vừa lau vội nước mắt.

Trước những mất mát của lực lượng công an Đà Nẵng giữa lúc cả nước đang căng mình chống dịch cũng như nỗi đau của gia đình hai chiến sĩ, đại diện Quỹ Tấm Lòng Vàng báo Lao Động đã đến thăm hỏi, động viên và tặng cho mỗi gia đình 10.000.000 đồng.

Bên cạnh đó, Quỹ Tấm Lòng Vàng báo Lao Động cũng kêu gọi sự chung tay của cộng đồng nhằm giúp đỡ gia đình hai chiến sĩ vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Mọi sự giúp đỡ hai gia đình chiến sĩ Tuấn và Toàn xin gửi về: Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, STK: 113000000758 tại Vietinbank - chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội; ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088. Ủng hộ miễn phí tại BIDV - chi nhánh Hoàn Kiếm, STK: 1240001122556.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn