MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Quỹ Tấm lòng Vàng trao tiền bạn đọc ủng hộ cho gia đình cô giáo bị lũ cuốn. Ảnh: TT

Quỹ Tấm lòng Vàng trao tiền bạn đọc ủng hộ cho gia đình cô giáo bị lũ cuốn

THUỲ TRANG LDO | 23/10/2022 11:04

Ngày 23.10, đại diện Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng - Báo Lao Động đã đến trao quà hỗ trợ của bạn đọc cho anh Bùi Như Phấn – chồng của cô giáo Lương Thị Mỹ Linh cùng các con tại xã Tam Mỹ Tây, huyện Núi Thành, Quảng Nam. Cô giáo Linh là một trong những người bị lũ cuốn trong đợt mưa lớn hồi tháng giữa tháng 10, để lại 3 đứa con thơ, bé nhỏ nhất mới 4 tháng tuổi.

Sau bài viết: "LD 22057: Cô giáo bị lũ cuốn để lại con thơ khát sữa, chồng bệnh tật" đăng trên Báo Lao Động, gia đình cô giáo Linh đã nhận được nhiều sự quan tâm, chia sẻ, ủng hộ từ bạn đọc và các nhà hảo tâm.

Đến thăm gia đình cô Linh, đón đoàn là người bác với bé Bảo Trân, con gái út của cô Linh mới hơn 4 tháng tuổi trên tay. Như hiểu chuyện, từ ngày mẹ mất, em chỉ khóc khi đói đòi sữa. Có lúc người nhà bận quá chưa kịp pha sữa, em ngủ gục trên tay bà nội hay chị gái - những người đang cố gắng ôm ấp em thay hơi ấm của người mẹ vừa qua đời.

Từ ngày vợ mất, anh Phấn dù bị yếu nửa người bên phải do di chứng từ cơn tai biến 1 năm trước, vẫn cố gắng làm việc nhà, đi đón con. “Tôi chạy xe chậm thôi, cũng phải tập làm gì đó cho quen dần để giúp các con. Các cháu còn nhỏ quá mà đâu phải lúc nào cũng có người thân nhờ vả” – anh Phấn nói.

Riêng người con út vì quá nhỏ, anh Phấn gởi nhờ người chị dâu chăm nom giúp. Bà nội và các chị của bé cũng chăm bẵm cùng.

Nhiều người biết hoàn cảnh gia đình anh Phấn đã đến xin nhận các cháu về nuôi, chăm sóc giúp nhưng anh từ chối. Ngập ngừng tìm câu chữ do di chứng đột quỵ khiến anh lúc nhớ lúc quên, người cha ấy chỉ biết lắc đầu nói: “Để đứa nào đi cũng nhớ hết. Mấy đứa đi rồi, ở nhà tôi nhớ con lắm”.

Câu nói vụng về, có khi không rành mạch của anh lại khiến nhiều người vừa thương vừa lo. Bởi, với hoàn cảnh không việc làm, không người trụ cột, không có kinh tế ổn định, cuộc sống của 4 cha con sẽ rất khó khăn ở phía trước.

“Tâm nguyện lớn nhất của cô Linh trước khi qua đời là xây cái nhà cho gia đình không còn sống cảnh mưa dột ướt khắp nơi. Mới bàn tính đó mà Linh gặp chuyện rồi. Giờ hoàn cảnh, mấy cha con vẫn chưa biết phải tính lại từ đâu” – chị Hoa, chị dâu cô Linh chia sẻ.

Khó khăn chồng chất cùng nỗi đau quá lớn ập xuống với gia đình, nhận số tiền gần 11,5 triệu đồng từ bạn đọc ủng hộ thông qua Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng – Báo Lao Động, chị Hoa thay mặt mấy cha con nhắn gởi: “Cám ơn những tấm lòng hảo tâm, nhờ sự chia sẻ của mọi người mà mấy đứa trẻ sẽ tạm không lo bữa cơm những ngày tới. Gia đình cũng sẽ cố gắng động viên các cháu vượt qua nỗi mất mát này”.

Trước đó, như báo Lao Động đã đưa tin, chiều 10.10, trên đường từ nhà ở thôn Thạnh Mỹ chở theo con gái là Bùi Như Bảo Sương về nhà mẹ ở thôn Trung Lương (cùng xã), do đường bị ngập, nước chảy xiết nên cô Linh và xe bị trôi xuống chỗ sâu. Cô Linh không may bị lũ cuốn trôi và tử vong sau đó, cháu Bảo Sương may mắn được người dân cứu kịp. 

Cô giáo Linh mất đi để lại 3 người con. Con gái đầu đang học lớp 9, mắc bệnh thận, phải đi kiểm tra định kỳ ở bệnh viện. Con gái thứ 2 đang học lớp 6 và đứa con gái út mới được 4 tháng tuổi.

Chồng cô Linh – anh Phấn một năm trước phát hiện bị bệnh thận. Sức khoẻ yếu dần khiến anh không lao động được. Anh Phấn mở quán bán nước, cà phê ở nhà để có đồng ra đồng vào. Nửa năm trước, anh Phấn bị đột quỵ, phải năm viện điều trị 6 tháng. Đến nay, anh mất sức lao động vì di chứng của cơn đột quỵ, tay chân yếu đi phải đi trị liệu.

Cuộc sống khó khăn chồng chất, đang nghỉ thai sản nhưng cô Linh vẫn xin đứng lớp trở lại để kiếm tiền lo cho chồng con.

Con gái lớn và chồng cô Linh đều bị bệnh, thi thoảng phải đi viện khám, không có sức lao động. Căn nhà hai vợ chồng ở những năm qua đã xuống cấp. Cô Linh định năm nay sẽ vay tiền để sửa lại nhưng mọi việc đang dang dở thì xảy ra sự tình. Hai bên gia đình nội ngoại cũng khó khăn, già yếu nên không giúp gì được.

Ngày mẹ mất, 3 đứa con cô Linh ôm nhau ngồi bên giường mẹ. Đứa con gái út mới 4 tháng khóc, đòi mẹ vì khát sữa. Tương lai 3 đứa trẻ cùng người cha bệnh tật khiến ai cũng lo lắng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn