MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Trao 20 triệu đến mẹ kiểm ngư Hùng

Trao 38 triệu đồng đến gia đình 3 chiến sỹ bảo vệ biển đảo

Trần Tuấn LDO | 08/12/2014 15:37
Quỹ TLV Lao Động vừa trích 38 triệu đồng trao tận tay cho người thân của 3 chiến sỹ đang làm nhiệm vụ bảo vệ biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Ngày 5.12, đoàn công tác gồm đại diện LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh, LĐLĐ huyện Đức Thọ và Văn phòng đại diện Báo Lao Động khu vực Bắc Trung bộ đã đến thăm gia đình của kiểm ngư Trần Quốc Hùng (39 tuổi) ở xóm 5 xã Trường Sơn huyện Đức Thọ. Khi Quỹ TLV Lao Động quyết định trích 20 triệu đồng hỗ trợ cho gia đình kiểm ngư Hùng thì bố anh là ông Trần Lâm (83 tuổi) đang bị ung thư dạ dày. Tuy nhiên, khi chúng tôi đến trao tiền để chia sẻ với gia đình thì hay tin buồn - ông Lâm vừa qua đời được 1 tuần. Anh Trần Quốc Hùng buồn bã - cho biết, nhận được tin bố sắp mất nên anh xin nghỉ phép về nhà. Về được vài ngày thì bố mất nên anh đang xin ở lại ít ngày nữa. Trong vài ngày tới anh đã phải trở lại đơn vị. Hiện anh đang là kiểm ngư viên của Đội Kiểm ngư số 3 thuộc Vùng 3 Hải Quân. Bố mất, anh Hùng còn mẹ già 80 tuổi. Vợ anh - chị Nguyễn Thị Huyền chính là hậu phương vững chắc thay anh nuôi mẹ già và 2 con thơ để anh yên tâm công tác. Đón nhận số tiền 20 triệu đồng từ Quỹ TLV, bà Lê Thị Hường (mẹ kiểm ngư Hùng) xúc động, rơi nước mắt.  "Thay mặt gia đình, tôi xin gửi lời biết ơn đến Quỹ TLV Báo Lao Động đã quan tâm, động viên, chia sẻ với gia đình. Tôi cũng xin hứa sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc", - anh Hùng xúc động nói.

  Gia đình của Cảnh sát biển Trương Bá Long ở khối phố Đại Đồng, phường Thạch Linh, TP. Hà Tĩnh. Cũng thật tình cờ, khi chúng tôi đến anh Long vừa từ đơn vị về nhà được mấy giờ đồng hồ. Tiếp chuyện, anh cho biết dù vừa về nhà nhưng lại mới nhận được lệnh ngày mai phải trở vào đơn vị để chống bão. Anh hiện là thiếu tá - Hải Đội trưởng Hải Đội 202 thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Vùng 2. Mẹ anh - bà Nguyễn Thị Lan (73 tuổi) bị bệnh ung thư vú đã 7 năm nay. Đó là lý do Quỹ TLV trích 15 triệu để chia sẻ, động viên gia đình. Đón nhận món quà từ tổ chức CĐ, bà Lan xúc động nói: "Tui cảm ơn Quỹ TLV đã quan tâm, chia sẻ. Tui cũng luôn dặn con cứ yên tâm công tác". Anh Long cũng xúc động gửi lời cảm ơn chân thành đến Quỹ TLV Lao Động đã động viên, chia sẻ với gia đình và hứa sẽ luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của tổ quốc, xứng đáng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, niềm tin của nhân dân.
Trao 15 triệu đến mẹ của cảnh sát biển Trương Bá Long Tra
Đoàn cũng đã đến với gia đình chiến sỹ Hồ Minh Sỹ ở tổ Tân Yên, phường Văn Yên, TP.Hà Tĩnh để trao số tiền 3 triệu đồng cho người thân. Anh Sỹ hiện đang công tác ở Trạm Rada11 thuộc Sư đoàn 377 ở Cam Ranh, Khánh Hòa. Chị Lê Thị Hằng - vợ anh Sỹ thay mặt gia đình đón nhận món quà của Quỹ TLV Lao Động. "Gia đình xin cảm ơn sự quan tâm, chia sẻ của cộng đồng, xã hội. Em sẽ động viên chồng yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ" - chị Hằng xúc động nói. Vợ chồng anh Sỹ hiện có 2 con, nhưng đứa lớn là cháu Hồ Quang Huy (11 tuổi) bị rối loạn, trí nhớ kém.

Trao 3 triệu đến vợ và con của chiến sĩ Hồ Minh Sỹ  

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn