MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ông Nguyễn Văn Châu - đại diện Hội Cựu quân nhân Trường Sa tại Hàn Quốc và những người bạn trao số tiền 33,5 triệu đồng tới mẹ con cháu Linh Đan

Trao hơn 33,5 triệu đồng đến vợ con người lính hải quân: Nặng nghĩa tình đồng đội

Bảo Duy LDO | 10/07/2015 18:54
Ngày 10.7, đại diện Quỹ Tấm lòng vàng (TLV) Lao Động, đại diện Hội Cựu quân nhân Trường Sa tại Hàn Quốc và những người bạn cùng LĐLĐ tỉnh Phú Thọ và chính quyền địa phương đã tới thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ số tiền hơn 33,5 triệu đồng đến mẹ con chị Phạm Thị Loan – vợ trung úy Nguyễn Mạnh Trường (nhân viên hàng hải tàu VH792, hải đội 511, Lữ đoàn 127 Vùng 5 hải quân) đã qua đời  khi làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Đây là lần thứ hai Quỹ TLV Lao Động và LĐLĐ tỉnh Phú Thọ đến thăm, trao tiền hỗ trợ tới gia đình. Trước đó, trong tháng 5.2015, Quỹ và LĐLĐ tỉnh đã trao hỗ trợ số tiền 13 triệu đồng đến mẹ con chị Loan.

Cùng nâng niu mầm sống Trường Sa

Ngôi nhà nhỏ ở cuối xóm Măng 1, xã Long Cốc, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ hôm nay bỗng đông vui hơn ngày thường bởi sự xuất hiện của đoàn khách đến từ Hà Nội, chính quyền tỉnh, địa phương đến thăm hỏi, động viên mẹ con chị Phạm Thị Loan. Vui mừng và háo hức nhất hôm nay phải kể đến bé Nguyễn Linh Đan – giọt máu còn lại của trung úy Nguyễn Mạnh Trường - khi được các cô chú tặng cho chú gấu bông, quà và bộ đồ chơi nấu ăn rất đẹp.  

 Bé Nguyễn Linh Đan - giọt máu còn lại cùa trung úy Nguyễn Mạnh Trường - vui mừng bên những món đồ chơi mới được bà Đinh Thị Lan tặng 

Ôm con đồng đội vào lòng, châm nén hương thắp lên bàn thờ đồng đội, các ông Nguyễn Văn Châu và Vũ Quang Tiệp - những người lính, từng là cựu binh có mặt ở Trường Sa từ 5-10 năm – đã không giấu nổi xúc động.

 Ông Vũ Quang Tiệp từng có 10 năm đóng quân ở Trường Sa có dịp đến thăm đồng đội

Khi biết tin về sự ra đi của đồng đội, biết hoàn cảnh khó khăn, ngặt nghèo của vợ con đồng đội khi bé Linh Đan bị viêm ruột thừa cấp phải cấp cứu, chị Loan không có việc làm, ông Nguyễn Văn Châu – khi đó đang lao động tại Hàn Quốc - là người đầu tiên đã đứng ra kêu gọi các cựu binh Trường Sa và cộng đồng người Việt đang lao động tại Hàn Quốc quyên góp được số tiền 24 triệu đồng.

 Ông Nguyễn Văn Châu và "mầm sống Trường Sa" Nguyễn Linh Đan

Ở Việt Nam, Quỹ TLV Lao Động và những người yêu biển đảo, luôn hướng về hậu phương của người lính biển như nhà thơ Đinh Văn Hồng, ông Vũ Quang Tiệp, bà Đinh Thị Lan và những người bạn đã kêu gọi, giúp thêm cho gia đình số tiền hơn 9,5 triệu đồng. Ngay sau khi về nước, ông Châu cùng các đồng đội đã về Phú Thọ thăm, thắp cho đồng đội nén hương, trao tận tay vợ con đồng đội số tiền hơn 33,5 triệu đồng để lập sổ tiết kiệm, mong giúp đỡ một phần cho cháu Linh Đan có điều kiện học tập tốt hơn.

 Phút "gặp mặt" của hai người đồng đội

“Với số tiền trên, chúng tôi muốn sau này cháu được học tập để có cuộc sống tốt đẹp, khá giả hơn bố mẹ. Đây chỉ là việc làm hết sức nhỏ bé, chúng tôi chỉ muốn nhân lên tình thương mến thương giữa con người với nhau”, ông Nguyễn Văn Châu nhấn mạnh.

Ngay trong chiều 10.7, chị Loan đã đến ngân hàng huyện lập sổ tiết kiệm học đường, cam kết dành trọn số tiền Quỹ TLV Lao Động và đồng đội của chồng giúp đỡ để lo việc học tập cho Linh Đan đến khi cháu tròn 18 tuổi.

Cần thêm nữa những “tình thương mến thương”

Hiện, mẹ con chị Phạm Thị Loan được bố mẹ đẻ cắt cho mảnh đất nhỏ phía sau nhà dựng tạm mái nhà che mưa, che nắng. Nói là nhà, nhưng kỳ thực được dựng tạm bằng những phên tre, lứa, lợp lá trống trước, lùa sau, rất tạm bợ. “Mẹ con em cũng muốn xây dựng nhà kiên cố để ổn định cuộc sống nhưng chưa có điều kiện kinh tế nên đành tạm thế đã”, chị Loan giãi bày.

 Ngôi nhà đang được dựng tạm dành cho mẹ con chị Phạm Thị Loan tá túc

Chứng kiến hoàn cảnh trên của mẹ con chị Loan, đại diện chính quyền địa phương, cùng các tổ chức như Mặt trận Tổ quốc, Công đoàn, Hội Phụ nữ… cho biết: Địa phương sẽ xem xét thêm về nguồn hỗ trợ vì xã cũng còn nhiều gia đình khó khăn, nhưng có thể giúp đỡ về ngày công, hỗ trợ mẹ con chị Loan dựng nhà mới. 

 Các đoàn thể, chính quyền địa phương tặng quà cho mẹ con cháu Linh Đan

Tuy nhiên, để đạt được mong muốn đó, vẫn rất cần thêm nữa “những tình thương mến thương”, sự sẻ chia từ cộng đồng để vợ con người lính hải quân sớm có chỗ ở ổn định.

 

 

 

 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn