MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Quỹ TLV Lao Động đại diện bạn đọc trao số tiền quyên góp được là 3.555.000 đ đến gia đình chị Lan

Trao hơn 3,5 triệu đồng tới người mẹ có con bị tim bẩm sinh

Võ Quốc Anh LDO | 10/12/2014 15:16
Sáng 9.12, tại tòa soạn Báo Lao Động, Quỹ Tấm lòng vàng (TLV) Lao Động đã trao số tiền 3.555.000 đồng tới gia đình chị Nguyễn Thị Lan ở thôn Yên Điềm, xã Cao Minh, huyện Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Chị Lan là mẹ cháu Đinh Minh Dương, hoàn cảnh đã được Báo Lao động và Đời sống số 40 ra ngày 15.10.2014 đề cập đến trong bài viết “Nghẹn ngào trước lời cầu cứu của người mẹ có con bị tim bẩm sinh”. 25 tháng từ khi chào đời, quá nửa thời gian trên bé Đinh Minh Dương đã đi khắp các bệnh viện (BV) tuyến trên như: BV Nhi trung ương, Trung tâm tim mạch (BV E), BV Tim Hà Nội… để chữa trị các căn bệnh: Tim bẩm sinh, tăng áp phổi, hẹp phế quản, sởi...Tuy nhiên, cháu đã không qua khỏi.

 

Từ thông tin trên Lao Động, Quỹ TLV Lao Động đã nhận được 3.555.000 đồng từ các nhà hảo tâm, cá nhân giúp đỡ gia đình chị Lan, gồm: chị Bùi Thị Tuyết (TP. HCM) ủng hộ: 300.000 đồng; anh Thành  (Hà Nội): 200.000 đồng; một bạn đọc ở Hà Nội: 100.000 đồng; một bạn đọc: 500.000 đồng; bạn đọc có TK 711A57617718: 500.000 đồng; bạn đọc có TK 711A24091136: 500.000 đồng; bạn đọc có TK 711A04836383: 100.000 đồng; bạn đọc có TK 711A00007245: 50.000 đồng; bạn đọc có TK 711A26814206, với lời nhắn “chia buồn cùng gia đình chị Lan”: 200.000 đồng; chị Hoàng Thị Tú Lan (TP Điện Biên): 200.000 đồng; bạn đọc ủng hộ qua ATM: 5.000 đồng; bạn đọc số TK 101010002616899: 50.000 đồng; bạn đọc có số TK 711A28631114: 500.000 đồng; bạn đọc có số TK 711A27737521: 200.000 đồng; bạn đọc Bùi Thu Hiền: 50.000 đồng và bạn đọc có số TK 711A26820417: 100.000 đồng.

 

Quỹ TLV Lao Động đã đại diện bạn đọc trao số tiền quyên góp được là 3.555.000 đồng đến chị Lan đồng thời chia sẽ nỗi buồn, nỗi đau thương mất mát to lớn mà gia đình chị phải chịu đựng, mong chị và gia đình sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này. “Gia đình chúng tôi xin cảm ơn tấm lòng của bạn đọc và các thành viên trong Quỹ TLV Lao Động đã quan tâm, sẻ chia và động viên thiết thực đến gia đình tôi” – Chị Lan nghẹn ngào chia sẻ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn