MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

22 năm đồng hành cùng con CNVCLĐ

TUYẾT NHƯ LDO | 28/08/2017 07:00
Hàng năm, cứ vào tháng 8 (chuẩn bị năm học mới), LĐLĐ tỉnh An Giang lại tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho con đoàn viên, CNVCLĐ hoàn cảnh khó khăn; trong đó học bổng Tôn Đức Thắng đã đồng hành cùng học sinh vượt khó học giỏi trong nhiều năm qua...

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang Phan Thị Diễm cho biết, hàng năm Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh và Ban Quản lý Quỹ “Xã hội CĐ tỉnh” quyết định trích một phần kinh phí từ nguồn vận động để xét khen thưởng và trao học bổng mang tên Chủ tịch Tôn Đức Thắng cho con đoàn viên, CNVCLĐ hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vượt khó học giỏi. Qua 22 năm, LĐLĐ tỉnh đã trao 1.542 suất học bổng Tôn Đức Thắng (trên 910 triệu đồng). 

Năm nay, học bổng được xét chọn và hỗ trợ theo hình thức phân cấp. Đối với cấp tỉnh, LĐLĐ tỉnh đã xét chọn, trao 30 suất học bổng và 49 suất quà “Tiếp bước đến trường” cho con đoàn viên, CNLĐ nhân dịp khai giảng năm học 2017 - 2018 với tổng số tiền 56,4 triệu đồng (cấp I: 1 triệu đồng/suất, cấp II: 1,5 triệu đồng/suất, cấp III: 2 triệu đồng/suất; quà “Tiếp bước đến trường”: 300.000 đồng/suất).

LĐLĐ cấp huyện cũng đã xét chọn, trao 27 suất học bổng và 125 phần quà (tổng trị giá 74 triệu đồng từ nguồn Quỹ “Xã hội CĐ” cấp huyện). Một số LĐLĐ cấp huyện còn vận động doanh nghiệp hỗ trợ 108 phần quà (tổng trị giá 32,4 triệu đồng).

Lễ trao học bổng Tôn Đức Thắng lần thứ 22 và tặng quà “Tiếp bước đến trường” diễn ra vào dịp tại An Giang diễn ra nhiều hoạt động kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20.8.1888 -20.8.2017) và Tháng Hành động “Vì sự nghiệp giáo dục” năm 2017.

30 trường hợp nhận học bổng là những tấm gương vượt lên khó khăn, nỗ lực phấn đấu học giỏi; trong đó có nhiều em đã giữ vững thành tích, được xét chọn trao học bổng lần 2, lần 3.

Em Nguyễn Hoàng Trúc Ngân (lớp 9A Trường THCS Lý Thường Kiệt - vừa trúng tuyển vào lớp chuyên hóa Trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10) chia sẻ: “Đây là lần thứ 3 em được nhận học bổng, tiền học bổng giúp em đóng học phí, mua dụng cụ học tập chuẩn bị năm học mới”.

Còn em Nguyễn Yến Linh (lớp 11 Trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu - cũng nhận học bổng lần thứ 3) từ năm lớp 1 đến lớp 11 đều là học sinh giỏi, mặc dù hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Mẹ em phải nuôi 2 đứa con ăn học (anh của Linh đang học Trường Đại học Bách khoa TPHCM) và người mẹ già. Mẹ Linh là nhân viên cấp dưỡng tại Trường Trẻ em khuyết tật An Giang, lương chỉ 3 triệu đồng/tháng... 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn