MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Con CNLĐ tại một số KCN được các nhóm sinh viên tổ chức Tết Trung thu. Ảnh:T.A

Mơ được rước đèn ông sao...

TÚ ANH LDO | 03/10/2017 13:51
Rằm Trung thu, nhưng ở Hậu Giang và Sóc Trăng, tại một số khu CNLĐ thuê trọ vẫn lặng như tờ. Sau cánh cửa mỗi phòng trọ, con CNLĐ nghèo chỉ có một món đồ chơi mà bố mẹ phải tằn tiện để mua cho con mình...

Cho con đỡ tủi thân

Trưa 14 âm lịch, tại nhà trọ Kiều Diễm (huyện Châu Thành, Sóc Trăng) - nơi nhiều CNLĐ đang ở trọ - lặng lẽ như mọi ngày. Phòng trọ của chị Nguyễn Thị Tố Như - CN Cty CP Chế biến thực phẩm Sao Ta - chỉ có con gấu bông nhỏ chị Như mua cho con gái (giá 50.000 đồng). Những đồ chơi còn lại của cháu là… vỏ chai nước, vỏ các lọ thuốc tân dược.

Chị Như nói: “Hôm trước, CĐ Cty phát cho mỗi CN một hộp bánh trung thu để mang về cho con. Mấy chị em rủ nhau ra chợ mua thêm ít bánh kẹo, trái cây để tổ chức Tết Trung thu cho các con ở chung dãy nhà trọ. Để các cháu đỡ tủi thôi, chứ so sao được với Tết Trung thu của con em ở thành thị”.

Tranh thủ tan ca, chị Kiều Diễm - CN Cty CP Thủy sản Sạch Việt Nam (KCN Sóc Trăng) - đưa con trai 6 tuổi đi dạo một vòng. Ghé vào quầy bánh trung thu có treo biển “Mua một tặng một”, chị Diễm mua chiếc bánh trung thu, được tặng thêm một cái. Chị Diễm cho biết: “Cách nay mấy ngày, con tôi được mấy em sinh viên ở Cần Thơ xuống trường tặng cái lồng đèn ngôi sao. Có lồng đèn, có bánh, vậy là con tôi đã có... Tết Trung thu”.

Tiền nhà chưa có đóng, nói gì đến trung thu

“Mấy hôm nay, gia đình tôi không biết xoay tiền đâu để đóng tiền nhà, chẳng còn tâm trí nghĩ đến trung thu” - chị Huỳnh Nga - CN Cty CP Thủy sản Minh Phú - thở dài. Gia đình chị Nga quê ở Cà Mau, chị làm CN tại Hậu Giang đã hơn 4 năm. Chồng chị là phụ hồ, nhưng mấy tháng nay bị viêm khớp nên ở nhà chăm con. Chị Nga phải làm việc để kiếm tiền lo thuốc thang cho chồng và chi tiêu hàng ngày. “Thấy gia đình khó khăn nên bé ở nhà cũng chẳng dám nhắc tới Tết Trung thu. Thương con, nhưng biết làm sao...” - anh Hậu (chồng chị Nga) chia sẻ.

Con CNLĐ tại một số KCN được các nhóm sinh viên tổ chức Tết Trung thu. Ảnh:T.A

Chị Trần Thị Phượng - CN Cty Lạc Tỷ 2 (KCN Tân Phú Thạnh, Hậu Giang) - con mới được 1 tuổi, không có tiền thuê người giữ nên phải nhờ mẹ ở Trà Vinh trông giúp để chị đi làm. Mức lương của chị Phượng chỉ trên 4 triệu đồng/tháng. Tiền thuê nhà trọ, tiền điện - nước mỗi tháng “ngốn” hết già nửa tiền lương của chị. Mọi sinh hoạt khác trông chờ vào đồng lương của chồng  (đang làm CN Cty TNHH MTV Dược Phẩm DHG). “Tết Trung thu, tôi mua cho cháu cái đèn lồng có nhạc giá 130.000 đồng. Bấm bụng mua cho con vui chứ số tiền đó đủ cho gia đình tôi chi tiêu một ngày” - chị Phượng nói.

Mỗi gia đình mỗi cảnh, nhưng với nhiều con CNLĐ nghèo ở Sóc Trăng, Hậu Giang..., ngày hội Trung thu được rước đèn ông sao chỉ là ước mơ...  

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn