MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

“Ngày đông” ở đồng bằng

N.P.ĐẤU LDO | 24/12/2017 07:00
Vùng Đồng bằng sông Cửu Long không có mùa đông, chỉ có 2 mùa mưa và nắng. Vùng đất quanh năm nắng ấm này hiếm khi có những ngày lạnh như mấy ngày qua. Vì vậy mà khi trời trở lạnh đột ngột, lạnh sâu đã ít nhiều làm xáo trộn cuộc sống nơi đây.

Ngày 21.12, nhiệt độ lúc sáng sớm ở TP.Cần Thơ đã xuống dưới 20 độ C. Với người dân đồng bằng, thời tiết này còn khổ sở hơn cả “rét đậm, rét hại”.

Hai giờ sáng, những công nhân vệ sinh nữ trong trang phục bảo hộ phản quang vẫn nhẫn nại làm sạch đường phố trên các tuyến đường 30.4, 3.2… Có thể việc lao động nặng nhọc đã giúp các chị bớt cảm giác lạnh lẽo ngày đông. Những người buôn bán nhỏ bất chấp cái lạnh cắt da, đưa hàng ra chợ trên những chiếc xe đạp thồ hoặc quang gánh trên vai.

Hơn 5 giờ sáng, trên đường Trần Văn Hoài vẫn vắng tanh người đi tập thể dục, mặc dù trước đó vài ngày giờ ấy đã đông nghịt người đi, chạy bộ, hầu hết đều lớn tuổi. Trời lạnh, người lớn tuổi càng thấy lạnh, việc ra đường sớm quả là khó khăn.

Trời sáng một chút, các quán càphê trên đường Trần Văn Hoài đông hơn mọi ngày, đa số khách ngồi bên ly càphê ngút khói, nhiều người phì phèo điếu thuốc. Ly càphê nóng kèm khói thuốc làm người ta có cảm giác đỡ lạnh, nhiều người nghiện càphê và thuốc lá cũng bắt đầu từ những ngày lạnh thế này. Nhờ cậy đến càphê nóng và khói thuốc, nhiều đàn ông, thanh niên vẫn ngồi co ro trong chiếc áo khoác dày, khác hẳn với những công nhân nữ làm việc trên đường lúc nửa đêm. Không hẳn là phụ nữ chịu lạnh giỏi hơn đàn ông. 

Đến giờ làm việc, trời vẫn còn rất lạnh, kèm theo gió mạnh, ảnh hưởng của “áp thấp” đâu đó ngoài biển Đông. Đoàn xe đạp gồm các em gái đi quảng cáo cho một nhãn hàng chạy ngang Vincom Plaza theo hàng một. Các em mặc quần sọt ngắn, áo thun mỏng manh, hẳn là rất lạnh.

Chợt thấy thương các em đã chấp nhận làm việc vất vả tại quê nhà, chứ không “tha phương cầu thực” trong các tiệm masagge, quán karaoke từ Nam chí Bắc để phải nhận về cách gọi không thiện cảm “đặc sản miền Tây”. Cuối giờ chiều, hồ bơi cạnh Sở GDĐT TP.Cần Thơ vẫn vắng hoe, chứ không nhộn nhịp học sinh đến tập bơi như cách đó ít ngày. Cô giáo Thùy Dung - người phụ trách hồ bơi - ngồi buồn hiu trong quầy, có thể vì trời lạnh, mà cũng có thể vì hồ bơi vắng khách.

Ở ngoại thành Tây Đô, những người nông dân bất chấp cái lạnh, cần mẫn trên ruộng lúa đang vào kỳ thu hoạch. Người nghèo, người nông dân luôn vất vả, vào những ngày đông họ như càng vất vả hơn. Nhưng nỗi khổ vì lạnh của người nông dân miền Tây nào thấm gì so với người nông dân phía Bắc. Chợt nghĩ mà thương mẹ con chị Dậu trong những ngày đông mà nhà cửa trống trước trống sau, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc! 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn