MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Giải III Thợ trẻ ASEAN.

Xót cảnh người thợ may từng đoạt giải quốc tế

KỲ DUYÊN LDO | 14/09/2017 13:30
Thật bất ngờ khi chúng tôi biết chị T.P.T.L (SN 1983, thị trấn Tân Thạnh, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An) - người đã đứng đơn tố cáo mình bị hiếp dâm 2 lần - từng là thợ giỏi cấp thành phố và đoạt giải III kỳ thi Thợ trẻ ASEAN năm 2002 tại Philippines. Một người phụ nữ tài năng và nghị lực, vậy mà số phận đã đẩy chị đến chỗ phải “xin đi tù”!

Tuổi thơ nghèo mà giỏi

Dù đã mấy chục năm trôi qua, nhưng nhiều người lớn tuổi ở thị trấn Tân Thạnh vẫn còn nhớ gia đình H.A “nghèo mà học giỏi”. Là dân TPHCM đi “kinh tế mới” về vùng Đồng Tháp Mười sau ngày giải phóng, vợ chồng ông H.A đã cố gắng khuất phục thửa đất nhiễm phèn nặng được cấp. Nhưng đất đã không nuôi nổi người, cộng với một đàn con nhỏ (6 đứa), gia đình ông đã lún sâu vào cảnh nghèo. Dù vậy, tất cả các con ông đều được học hành đến nơi đến chốn và đều học giỏi. Đặc biệt cô con gái áp út là T.P.T.L học rất giỏi, nhất là môn văn.

Bà D - một người dân ở thị trấn Tân Thạnh - kể: “Nhiều gia đình khác con phải bỏ học đi bán vé số, nhưng gia đình H.A chấp nhận khổ cực để các con được học hành, mà đứa nào cũng học giỏi”. Học giỏi, nhưng sau khi tốt nghiệp THPT chị L không thi vào đại học vì gia đình quá nghèo, mà đi học nghề rồi làm công nhân ở TPHCM. 

Sau một thời gian làm công nhân Cty May Nhà Bè, chị L đăng ký học may thời trang ở các trung tâm và làm thợ cho các tiệm may. Năm 2002, TPHCM có cuộc thi thợ trẻ, chị đã đăng ký thử sức, lúc đó chị mới 19 tuổi. Kết quả: Được tuyên dương ở cuộc thi cấp quận (Bình Thạnh), rồi đoạt danh hiệu “Thợ trẻ giỏi cấp thành phố” trong “Hội thi Tay nghề thợ trẻ TPHCM 2002” ở nội dung “thời trang nam nữ”.

Bằng chứng nhận Thợ giỏi TPHCM.

Sau khi vượt qua cuộc tuyển chọn ở Hà Nội, chị có 4 ngày trải qua Hội thi Thợ trẻ ASEAN IV - 2002 tại Philippines và đoạt giải III với bài dự thi “trang phục áo veston”. Lúc ấy, dù mới 19 tuổi, chị L đã may thành thạo áo dài, đồ Âu, kể cả veston. Nhìn những giấy khen, khánh vàng, bằng chứng nhận treo đầy vách nhà, chúng tôi biết rằng chị rất trân trọng và tự hào về một thời tuổi trẻ tài năng của mình. Lúc ấy, số tiền thưởng của các giải đủ cho chị cất cho mẹ ngôi nhà mái tol đơn sơ, còn lại chút ít chị dành để ôn tập thi vào Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật và đã thi đậu. 

Tốt nghiệp đại học, chị không theo nghề giáo như nhiều bạn bè, mà mở tiệm may ở TPHCM và lập gia đình, sinh con. Nhưng “cuộc đời không như là mơ”, ba mẹ chị chia tay, còn vợ chồng chị thì xảy ra mâu thuẫn lớn. Không vượt qua được bất hòa với chồng, chị bỏ TPHCM, một mình ôm con nhỏ về quê cũ Tân Thạnh mướn đất cất nhà mở tiệm may.

Một thời gian sau chồng chị tìm về Tân Thạnh với vợ con, họ “tái hợp” và chị sinh thêm 1 đứa con, cách đứa đầu 4 năm. Nhưng mâu thuẫn lại đến, chồng chị lại bỏ đi khi con còn chưa dứt sữa, chị một mình may vá nuôi 2 con nhỏ. Tay nghề của chị nổi tiếng cả vùng, nhờ vậy mà có nhiều khách hàng, giúp chị có thu nhập nuôi con.

Viết đơn xin đi tù

Theo đơn tố cáo của chị L, tối 20.6.2017, vào khoảng nửa đêm, khi chuẩn bị lên giường ngủ với 2 con gái (đứa lớn 7 tuổi, đứa nhỏ 3 tuổi) thì một thanh niên bất ngờ xuất hiện (nhà chị không khóa, của đóng sơ sài) dùng dao khống chế, bịt miệng, kẹp cổ chị. Nghĩ bị cướp, chị L. cố giữ bình tĩnh, nói nhà nghèo không có tiền để cướp thì gã thanh niên nói không cướp và bắt đầu sờ soạng người chị.

Chị bắt đầu lo sợ đến chuyện “hiếp dâm”, nên tìm cách kéo dài thời gian. Chị bảo với kẻ lạ là mình đang đói bụng và xin hắn cho chị xuống bếp nấu mì ăn, hắn đồng ý nhưng luôn đi theo dùng dao đe dọa. Có những khoảnh khắc chị có cơ hội lao ra ngoài thoát thân, nhưng nghĩ còn 2 con gái nhỏ trong tay hắn, hắn có thể làm liều, chị sẽ ân hận cả đời. Vì vậy mà chị phải ở lại, cố gắng trò chuyện với hắn. Qua đó mà chị biết kẻ lạ có tên L.A, nhỏ hơn chị 5 tuổi, một kẻ nhiều tiền án, tiền sự, vừa đi tù về, nhà ở ngay sau nhà của chị.

Chuyện gì đến cũng phải đến, L.A thực hiện hành vi đồi bại với chị ngay dưới đất cạnh giường các con chị đang ngủ, không chỉ một, mà đến 2 lần. Chị đã gửi đơn tố cáo tội phạm đến Công an huyện Tân Thạnh và kêu cứu tới nhiều nơi. Sợ đối tượng nhiễm HIV, chị đã tự đi uống thuốc chống phơi nhiễm.

Ngày 22.8 chị L nhận được thông báo của Công an huyện Tân Thạnh không khởi tố vụ án hình sự với lý do là “không có sự việc phạm tội”. Không chấp nhận cách xử lý vụ việc của Công an huyện Tân Thạnh, ngày 2.9 chị L viết đơn xin đi tù gửi lãnh đạo Công huyện Tân Thạnh, trong đó có đoạn: “Tôi làm đơn này gửi đến Công an huyện mong mỏi được xem xét và duyệt cho tôi được trút bỏ quyền công dân để tôi được ở tù càng sớm càng tốt, càng lâu càng tốt”. 

Có mặt ở nhà chị L ngày 9.9, chúng tôi không khỏi chạnh lòng trước hoàn cảnh của mẹ con chị. Từ khi vụ việc xảy ra đến nay (đã hơn 2 tháng rưởi), chị không còn đầu óc nào mà may vá, tiệm may của chị suốt ngày đóng cửa, cuộc sống của 3 mẹ con rơi vào cùng quẩn. Chị và các con sống nhờ vào tình thương của nhà chùa gần đó và bà con lối xóm.

Khi chúng tôi đến, thấy có mấy người bán thức ăn chịu cho chị đến lấy tiền chỉ mấy trăm ngàn đồng mà chị cũng không có để trả. Chị L cho biết, sau khi Công an huyện có thông báo không khởi tố vụ án vì có sự “đồng thuận”, chị rất nhục nhã không dám ra khỏi nhà vì sợ bị mọi người đàm tiếu. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn