MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chị Nguyễn Thị Bạch Tuyết đứng cạnh ông Chuyên bà Xuân. Ảnh: Trần Nguyên Anh

Tuổi già ở Viện dưỡng lão Tuyết Thái

Cao Nguyên LDO | 18/01/2017 14:16
Sau khi mổ tiền liệt tuyến, đôi chân của ông Nguyễn Văn Chuyên (84 tuổi, ở Tây Hồ, Hà Nội) bị liệt. Tưởng chừng những tháng ngày còn lại phải ngồi trên xe lăn, nhưng khi vào Trung tâm Tuyết Thái hơn nửa tháng, được nhân viên chăm sóc, tự tập luyện, thật kỳ diệu, ông Chuyên đã tự đứng dậy và bước đi…

Hạnh phúc tuổi già

Ông Chuyên kể, vào khoảng đầu tháng 6.2016, ông được người nhà đưa đến Trung tâm Tuyết Thái trong tình trạng ngồi trên xe lăn, hai chân bị liệt không đi lại được. Khi mới bước vào Trung tâm, ông càng lo lắng hơn khi không quen biết một ai. “Lúc đó, tôi nghĩ mình phải ngồi trên xe lăn suốt đời, tất cả mọi việc đều phụ thuộc vào nhân viên ở đây chăm sóc. Nhưng hơn nửa tháng sau, điều kỳ diệu đã đến. Với nỗ lực của bản thân và nhờ sự giúp đỡ của nhân viên, tôi đã có thể tập tễnh từng bước đi” - ông Chuyên tâm sự.

Theo ông Chuyên, hạnh phúc hơn lúc đó không phải đôi chân của ông tập tễnh trở lại mà là tình cảm của một người bạn ở cạnh phòng (bà Xuân PV). Lúc ông Chuyên chập chững đi trở lại cũng là khoảnh khắc của một tình cảm đặc biệt. Ông kể, “tôi với bà hai người sống cạnh nhau, không hề quen biết, nhưng khi mới gặp bà ấy, nhìn vào đôi mắt tôi đã có cảm tình và quý mến”. Nhớ lại những giây phút hạnh phúc khi tập tễnh đi trở lại, ông Chuyên kể, lúc đó, đang ở tại khu vực nhà ăn, ông đã đứng dậy buông tay khỏi xe lăn rồi bước đi. Cách đó không xa, bà Xuân đang đứng nhìn, thấy sự nỗ lực như vậy, bà Xuân cảm động và chạy tới ôm choàng lấy ông. Cũng bắt đầu từ đó, tình cảm của hai người gắn kết với nhau hơn.

“Ở Trung tâm, tôi được kết bạn với nhiều người để tâm sự tuổi già. Không những vậy, các nhân viên ở đây luôn coi chúng tôi như bố mẹ, chăm sóc chu đáo từ miếng cơm đến giấc ngủ. Đây là ngôi nhà thứ hai của tôi và tôi cũng muốn gắn bó đến hết cuộc đời” - ông Chuyên chia sẻ.

Đón nhận khó khăn

Câu chuyện của ông Chuyên chỉ là một trong những hạnh phúc bé nhỏ ở Trung tâm Tuyết Thái. Anh Dân, dáng người gầy yếu, hai chân và một tay phải bị liệt, phải ngồi trên xe lăn, nhưng anh được người đứng đầu Trung tâm - chị Nguyễn Thị Bạch Tuyết nhận về nuôi dưỡng và lo ăn ở miễn phí. Tất cả mọi thứ đều được phục vụ chu đáo tận tình.

Anh kể, “cách đây mấy năm anh nằm lăn lê trên một con đường ở gần nhà (quê Phú Thọ) thì gặp được chị Tuyết (nay là Tổng Giám đốc trung tâm chăm sóc Tuyết Thái PV), chị Tuyết hỏi chuyện rồi quyết định đưa anh về Trung tâm nuôi ăn ở miễn phí. Sau một thời gian, anh Dân được bố trí ngồi một chỗ ở cửa ra vào để bấm mở cổng cho Trung tâm. Công việc đơn giản và phù hợp với người đàn ông bị liệt nửa người như anh. “Một người bình thường chắc gì họ đã nhận nhưng tôi đã tàn phế mà vẫn được cưu mang. Tôi thấy cảm động và hạnh phúc lắm. Được đưa về đây, tôi như sống lại lần hai” - rơm rớm nước mắt anh Dân nói.

Không ngại ngần chia sẻ về công việc, bản thân chị Tuyết trước đây cũng đóng vai trò là một nhân viên của Trung tâm. Chị chia sẻ, là một người am hiểu về y tế và nhận thức được trước về cuộc sống hiện đại nên đã thành lập được một Bệnh viện Đa khoa. Mục đích khi mở ra Bệnh viện này là để chăm sóc người cao tuổi, vì cộng đồng, cảm thông, thấu hiểu tuổi già. Tuy nhiên, do kinh tế thời điểm đó khó khăn, một mình chị Tuyết không xoay trở được nên buộc chị phải chuyển từ Bệnh viện thành Trung tâm chăm sóc người cao tuổi - Viện dưỡng lão Tuyết Thái. Trung tâm ra đời vào đầu năm 2012. Lúc đó cũng gặp rất nhiều khó khăn, từ nhân sự, kinh phí, vật tư…

Chị kể, ngày Trung tâm mới hoạt động, số lượng người vào nghỉ chỉ đếm đầu ngón tay, nếu duy trì thì không đủ kinh phí trả lương cho nhân viên. Tuy nhiên, bất chấp khó khăn, tất cả nhân viên cùng chị Tuyết đã chung tay xây dựng. Hơn hai năm, Trung tâm bắt đầu lớn mạnh dần. Những người đến đây chủ yếu là bị bệnh mãn tính, cao tuổi và thậm chí là bị liệt. Tuy nhiên, Trung tâm không hề từ chối một trường hợp nào mà đều nhận lời nuôi dưỡng.

Đến bây giờ, sau hơn 5 năm đi vào hoạt động, Trung tâm đã có hơn 50 cụ đến nghỉ dưỡng. Các thiết bị tại đây khá đầy đủ, Trung tâm có hơn 200 giường, ba loại phòng để chăm sóc khác nhau. Cán bộ bác sĩ, y sĩ đều có tay nghề, nhân viên nhiệt tình và tận tụy. Mới đây, Trung tâm chăm sóc người cao tuổi - Viện dưỡng lão Tuyết Thái vinh dự được phối hợp với Đảng bộ Quận Ba Đình, UBND phường Điện Biên tổ chức trao Huy hiệu 70 năm tuổi đảng cho đồng chí Hoàng Minh (tức Nguyễn Khải). Đồng chí Hoàng Minh hiện đang được chăm sóc nghỉ dưỡng tại trung tâm này.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn