MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đường tùng - con đường hành hương rợp bóng xích tùng cổ trên Yên Tử. Ảnh: Nguyễn Hùng

Chiêm ngưỡng rừng xích tùng hơn 700 tuổi giữa non thiêng Yên Tử

Nguyễn Hùng LDO | 03/12/2019 15:13

Được các bậc tiền nhân trồng không lâu sau khi Phật hoàng Trần Nhân Tông rời bỏ ngai vàng, lên núi Yên Tử tu hành và lập ra Thiền phái Trúc Lâm nổi tiếng, những cây xích tùng còn lại ở đây vì thế còn là những nhân chứng lịch sử đặc biệt quan trọng của núi thiêng Yên Tử. 

Hơn 700 năm trôi qua, nhiều cây đã chết, số còn lại hầu hết đều bị mọt gốc, thân, cành…do sâu bệnh và thời tiết tấn công, nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp, sức sống mãnh liệt, hiên ngang giữa đất trời.

Một “cụ” xích tùng cổ trên Yên Tử. Ảnh: Nguyễn Hùng
 
Một cây xích tùng cổ bị mọt mất nửa phần gốc. Hiện, trên Yên Tử còn 233 cây xích tùng cổ, nhưng cây nào cũng bị mục ruỗng gốc, thân, cành...Ảnh: Nguyễn Hùng
 
Rễ các cây xích tùng cổ trồi lên mặt đường đi. Ảnh: Nguyễn Hùng

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn