MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
4 trẻ em mất tích trong rừng Amazon suốt 5 tuần được chó nghiệp vụ trong nhóm tìm kiếm của binh sĩ Colombia lần theo những dấu chân và tìm ra. Ảnh: Quân đội Colombia

Bài học sinh tồn cứu sống 4 trẻ em Colombia lạc 5 tuần trong rừng Amazon

Thanh Hà LDO | 12/06/2023 11:33

4 trẻ em Colombia bị lạc 40 ngày trong rừng rậm Amazon đã sống sót nhờ những kinh nghiệm từ trò chơi sinh tồn được dạy trong cộng đồng. 

Chi tiết vụ 4 trẻ em Colombia sống sót sau hơn 5 tuần trong rừng rậm Amazon đã cho thấy cách chúng xoay sở để sống sót. Theo 2 thành viên trong gia đình, 4 đứa trẻ đã dùng dây buộc tóc để làm nơi trú ẩn sau trải nghiệm từ một “trò chơi sinh tồn”. 

Đứa trẻ lớn tuổi nhất trong nhóm - Lesly, 13 tuổi - đã chăm sóc các em trai Soleiny - 9 tuổi, Tien Noriel - 4 tuổi và Cristin - 1 tuổi, sau khi cả nhóm bị mắc kẹt trong rừng rậm Amazon.

4 đứa trẻ đi cùng mẹ Magdalena Mucutui Valencia, phi công và thủ lĩnh thổ dân vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn máy bay. Cả 3 người lớn đều thiệt mạng trong vụ tai nạn.

Quân đội Colombia xác định được vị trí chiếc máy bay rơi nhưng không tìm thấy 4 đứa trẻ tại hiện trường nên đã tiến hành chiến dịch tìm kiếm. 

Nhóm trẻ em này sau đó được tìm thấy 40 ngày sau vụ tai nạn, trong tình trạng tương đối tốt ngoài việc bị mất nước, suy dinh dưỡng và bị côn trùng cắn.

Bà và dì của 4 đứa trẻ đã kể chi tiết về cách thức kì diệu mà các cháu đã tự bảo vệ mình ở giữa rừng Amazon.

Dì Damarys Mucutui tin rằng một “trò chơi sinh tồn” mà 2 đứa trẻ lớn thường chơi đã giúp chúng đối phó với thử thách.  

“Khi chúng tôi chơi, chúng tôi dựng trại nhỏ. Lesly biết có những loại trái cây mà không thể ăn được vì trong rừng có nhiều loại trái cây độc. Và Lesly cũng biết cách chăm sóc em bé” - người dì nói với đài truyền hình Colombia Caracol.

Hiện trường vụ rơi máy bay. Ảnh: Quân đội Colombia 

Bà của những đứa trẻ, Fatima Valencia, cũng lên tiếng sau cuộc giải cứu. Bà rất biết ơn “mẹ Trái đất” vì những đứa trẻ đã được tìm thấy.

Bà cũng giải thích, người cháu lớn nhất biết cách chăm sóc các em vì đã quen với việc chăm em khi mẹ đi làm, theo BBC. "Cháu cho các em bột mì, bánh sắn, bất kì loại trái cây nào, chúng biết cái gì chúng ăn được" - bà nói.

Bà cũng chia sẻ thêm: “Tôi chưa bao giờ mất hi vọng, tôi luôn ủng hộ việc tìm kiếm. Tôi thấy rất vui, cảm ơn Tổng thống Petro và đồng bào đã giúp chúng tôi vượt qua khó khăn”.

Những đứa trẻ hiện được điều trị y tế tại một bệnh viện quân đội ở thủ đô Bogota của Colombia.

Những đứa trẻ và mẹ của chúng đi máy bay hạng nhẹ Cessna 206 từ Araracuara ở tỉnh Amazonas đến San José del Guaviare ở Colombia vào ngày 1.5 thì gặp nạn. 

Vì rừng rậm Amazon quá dày đặc nên máy bay hạng nhẹ hoặc thuyền thường là phương tiện di chuyển duy nhất.

Quân đội Colombia đã phản ứng sau khi máy bay rơi. Chiến dịch tìm kiếm lớn đã được triển khai với sự tham gia của hàng chục binh sĩ và người dân địa phương.

Lực lượng tìm kiếm đã tìm được một số vật dụng mà các em bỏ lại, như 1 bình nước uống dành cho trẻ em, 1 chiếc kéo, 1 nơi trú ẩn tạm thời, trái cây ăn được một phần và một chiếc dây buộc tóc. 

Trong nỗ lực giúp lũ trẻ duy trì năng lượng, những hộp thức ăn và chai nước đã được thả xuống rừng. Khoảng 10.000 cuốn sách nhỏ cũng được lực lượng không quân Colombia thả xuống, trong đó có hướng dẫn bằng tiếng Tây Ban Nha và ngôn ngữ bản địa chỉ dẫn cho những đứa trẻ ở yên tại chỗ cũng như chỉ dẫn các cách để sống sót.

Ba trực thăng cũng được triển khai, trong đó có 1 chiếc có loa phát ra thông điệp được ghi âm từ bà của những đứa trẻ bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của chúng, yêu cầu chúng ngừng di chuyển.

Được biết, một con chó đánh hơi đã lần theo những dấu chân bùn đất và dẫn một nhóm binh lính Colombia đến chỗ nhóm trẻ em mất tích trong rừng Amazon

“Phép màu, phép màu, phép màu, phép màu” - các thành viên của quân đội thông tin trên phát thanh khi tìm thấy những đứa trẻ. Đây là mật mã được sử dụng khi một đứa trẻ được tìm thấy còn sống và “phép màu" được lặp lại 4 lần để khẳng định sự an toàn của cả nhóm trẻ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn