MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người mẫu Hong Kong Abby Choi. Ảnh chụp màn hình Instagram/xxabbyc

Chiến dịch lớn tìm kiếm phần thi thể mất tích của người mẫu Hong Kong

Song Minh LDO | 28/02/2023 07:53
Ngày 28.2, cảnh sát sẽ khám xét bãi rác ở khu Tân Giới để tìm kiếm các bộ phận thi thể bị mất tích của người mẫu Hong Kong (Trung Quốc) bị sát hại Abby Choi.

Tờ SCMP đưa tin, hơn 100 cảnh sát sẽ rà soát một bãi rác ở khu New Territories (Tân Giới) trong ngày 28.2 để tiếp tục tìm kiếm các bộ phận thi thể mất tích của người mẫu bị sát hại Abby Choi Tin-Mush (Thái Thiên Phượng).

Một nguồn tin của tờ SCMP cho biết, chiến dịch quy mô lớn được thực hiện sau khi xem xét camera an ninh gần hiện trường vụ án ở một ngôi làng quận Tai Po (Đại Bộ) cho thấy, một nghi phạm đang chuyển những chiếc túi từ căn hộ nơi các bộ phận thi thể của Abby Choi được tìm thấy đến khu vực thu gom rác gần đó.

Đoạn video ghi lại các chuyển động vào ngày 22.2, một ngày sau khi người mẫu 28 tuổi được thông báo mất tích.

Một hộp sọ và một số xương sườn được cho là của nạn nhân đã được phát hiện trong một nồi súp lớn bị tịch thu trong ngôi nhà tại Lung Mei Tsuen hôm 24.2. Chân của người phụ nữ cũng được tìm thấy trong nhà. Chỉ còn thân và tay của nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy.

“Có thể những chiếc túi chứa quần áo của cô ấy, các bộ phận thi thể của nạn nhân hoặc bằng chứng khác” - người trong cuộc biết về vụ án nói. Ông cho hay, rác được thu gom đã được chuyển đến bãi rác Đông Bắc Tân Giới ở Ta Kwu Ling.

Theo nguồn tin, cảnh sát đã liên lạc với các cơ quan chức năng liên quan để thu hẹp khu vực tìm kiếm tại hiện trường.

“Một máy xúc có thể được triển khai để đào bới khu vực liên quan trước khi cảnh sát tiến hành tìm kiếm” - nguồn tin cho hay.

Cuối tuần qua, cảnh sát đã tiến hành tìm kiếm tại một nghĩa trang ở Tseung Kwan O và trong cống rãnh ở Lung Mei Tsuen, nhưng không có kết quả.

Các thành viên gia đình của Abby Choi dự kiến ​​sẽ nhận dạng các bộ phận thi thể tại nhà xác Fu Shan ở Sha Tin vào ngày 28.2.

Cảnh sát Hong Kong sẽ rà soát bãi rác ở khu New Territories để tìm kiếm các bộ phận thi thể mất tích của người mẫu Abby Choi. Ảnh: Sở Bảo vệ Môi trường Hong Kong

Bốn thành viên cũ của gia đình bị bắt vì liên quan vụ giết người đã bị tạm giam mà không được bảo lãnh. Bốn người này ra hầu tòa hôm 27.2 với cáo buộc giết người và làm sai lệch tiến trình công lý.

Chồng cũ của Choi, Alex Kwong Kong-chi, cha mẹ và anh trai của anh ta bị áp giải đến tòa án Kowloon vài ngày sau vụ giết người tàn bạo.

Kwong (28 tuổi), cha của anh ta là Kwong Kau (65 tuổi) và anh trai Anthony Kwong Kong-kit (31 tuổi) bị cáo buộc giết Abby Choi vào ngày 21.2.

Người mẹ (63 tuổi) Jenny Li Sui-heung phải đối mặt với cáo buộc làm sai lệch tiến trình công lý vì bị cáo buộc đã tiêu hủy bằng chứng chống lại bà trong cuộc điều tra của cảnh sát vào ngày 23.2.

Tòa án được biết Anthony Kwong là tài xế riêng của Abby Choi và sống với người cha đã nghỉ hưu tại một căn hộ do chính quyền trợ cấp ở Tsuen Wan vào thời điểm xảy ra vụ án mạng. Mẹ của người này, cũng đã nghỉ hưu, và chồng cũ của Abby Choi thất nghiệp, sống ly thân.

Các bị cáo không biểu lộ phản ứng rõ ràng nào khi thư ký tòa đọc các cáo buộc. Các bị cáo không bắt buộc phải phát biểu, ngoài việc được yêu cầu xác nhận rằng, họ hiểu các cáo buộc.

Công tố viên tòa án cấp cao Brian Lai Tak-ki đã nộp đơn xin hoãn 10 tuần để điều tra thêm, bao gồm kiểm tra pháp y các bằng chứng thu giữ được từ ngôi nhà trong làng và điều tra hồ sơ cuộc trò chuyện di động của các bị cáo.

Ông cho hay, Alex Kwong cũng bị tòa án quận truy nã liên quan đến một vụ trộm cắp năm 2015, nơi anh ta được tại ngoại ba tháng trước khi xét xử.

Người chồng cũ, sống trong một căn hộ cao cấp ở Kowloon, bị bắt cùng khoản tiền mặt có sáu chữ số và đồng hồ trị giá hàng triệu đô la tại bến phà Tung Chung hôm 25.2.

“Có mọi dấu hiệu cho thấy, bị cáo đang chuẩn bị bay từ Hong Kong” - công tố viên cho biết.

Quyền Thẩm phán chính Peony Wong Nga-yan đã lên lịch cho phiên điều trần tiếp theo vào ngày 8.5 và đưa Alex Kwong ra tòa án quận vào ngày 28.2.

Bộ ba đối mặt với cáo buộc giết người đã không xin bảo lãnh tại ngoại, vì các nghi phạm giết người chỉ có thể nộp đơn trước thẩm phán tòa án tối cao.

Đơn xin trả tự do tạm thời của Li đã bị từ chối sau khi việc tiếp tục gây ra sự phản đối.

Một nghi phạm thứ năm đã bị bắt trước đó liên quan đến vụ án. Cơ quan chức năng tin rằng, người phụ nữ 47 tuổi họ Ng - người vẫn chưa bị buộc tội - đã thuê một căn hộ ở Tsim Sha Tsui để che giấu chồng cũ của Abby Choi trước khi anh ta bị bắt. Cho đến tối 27.2, người này vẫn đang bị giam giữ để thẩm vấn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn