MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Quân nhân Colombia kiểm tra cho một trong 4 đứa trẻ sống sót trong rừng Amazon trước khi chuyển tới Bogota. Ảnh: Không quân Colombia

Chuyện chưa kể về cuộc tìm kiếm 4 trẻ lạc hơn 5 tuần trong rừng Amazon

Thanh Hà LDO | 12/06/2023 19:32
4 đứa trẻ Colombia sống sót sau 40 ngày trong rừng Amazon được tìm thấy nhờ tiếng khóc của đứa trẻ nhỏ nhất. 

Sau hơn 1 tháng lạc trong rừng Amazon, những đứa trẻ thổ dân Huitoto - 13, 9, 5 và 1 tuổi - đã được giải cứu, đưa ra khỏi rừng rậm và đang hồi phục trong một bệnh viện quân đội ở thủ đô Bogota, Colombia. 

Trong cuộc phỏng vấn ngày 11.6, thành viên của nhóm giải cứu kể lại khoảnh khắc đầu tiên khi gặp những đứa trẻ mất tích. Họ mô tả cách đứa trẻ lớn nhất - Lesly - ôm theo một em bé chạy về phía lực lượng cứu hộ. "Cháu đói" và "mẹ cháu đã chết rồi", những người cứu hộ nhớ lại. 

"Cô gái lớn Lesly bế em nhỏ trên tay chạy về phía tôi. Lesly nói: "Cháu đói". Một trong 2 cậu bé nằm xuống. Cậu bé đứng dậy và nói với tôi: "Mẹ cháu đã chết rồi"" - Nicolas Ordonez Gomes, thành viên đội tìm kiếm và cứu nạn, chia sẻ với kênh RTVC.

"Chúng tôi ngay lập tức đáp lại bằng những lời lẽ tích cực, nói rằng chúng tôi là bạn bè, rằng chúng tôi được gia đình, người cha, người chú của chúng gửi đến, rằng chúng tôi là một gia đình" - Ordonez Gomes nói thêm.

Bốn đứa trẻ lạc trong rừng Amazon từ ngày 1.5, khi chiếc Cessna 206 chở chúng bị rơi. Trong suốt thời gian đi lạc trong rừng, Lesly đã xác định các loại trái cây ăn được, tìm nguồn nước thích hợp và tránh các loài động thực vật nguy hiểm một phần nhờ vào kiến thức được bà ngoại của cô bé - Fatima Valencia - truyền lại.

“Chúng tôi phải công nhận không chỉ sự dũng cảm mà còn cả khả năng lãnh đạo của Lesly. Chúng tôi có thể nói rằng chính nhờ cô bé này mà 3 người em mới có thể sống sót, nhờ sự chăm sóc và hiểu biết của cô bé về rừng" -  Bộ trưởng Quốc phòng Iván Velásquez cho biết sau chuyến thăm bệnh viện mà những đứa trẻ đang được điều trị.

Ngày 9.6, 4 đứa trẻ - thành viên của cộng đồng người bản địa Huitoto - được tìm thấy trong khu rừng nhỏ cách hiện trường rơi máy bay 5 km, trong một khu vực có nhiều rắn, muỗi và các động vật khác.

Đội tìm kiếm sau nhiều lần đi vòng quanh đã xác định được vị trí của nhóm trẻ xuống nhờ tiếng khóc của Cristin. Là em út trong nhóm, cậu bé mới 11 tháng tuổi khi máy bay rơi trong lúc đi cùng mẹ từ Araracuara đến San José del Guaviare.

Cho đến nay, những đứa trẻ đã kể một vài chi tiết về thử thách 40 ngày trong rừng rậm Amazon. Tuy nhiên, các cuộc trò chuyện với thành viên trong gia đình cho thấy chúng có thể đã trốn khỏi đội tìm kiếm vì sợ hãi.

“Chúng sợ hãi khi ở ngoài đó, với tiếng chó sủa. Chúng trốn giữa những cái cây và chúng chạy" - bác của 4 trẻ, ông Fidencio Valencia cho biết.

Ông Valencia nói với hãng tin Noticias Caracol rằng những đứa trẻ đã bắt đầu nói chuyện và một bé nói chúng trốn ở thân cây để tự bảo vệ mình.

Alicia Méndez - nhà báo của tờ báo El Tiempo - cho biết có thời điểm, bọn trẻ đã nghe thấy một thông điệp do bà Fatima Valencia ghi âm được giới chức phát đi từ trực thăng nhưng chúng quá sợ hãi nên không dám trả lời. 

Ngoài cú sốc và chấn thương sau vụ tai nạn máy bay và cái chết của mẹ, những đứa trẻ có lí do để sợ đồng phục màu ô liu của nhóm tìm kiếm, theo The Guardian.

Ông Manuel Miller Ranoque - cha của những đứa trẻ - chia sẻ với báo giới rằng, các thành viên của Mặt trận Carolina Ramiréz - một nhóm bất đồng chính kiến ​​hoạt động trong khu vực - đã từng đe dọa ông và gia đình ông.

Ông Ranoque - từng là lãnh đạo của một cộng đồng Huitoto - cho hay, các mối đe dọa đã buộc ông phải rời khu vực này để đến Araracuara, ở Caquetá. Gia đình đến thăm ông Ranoque vào tháng 4 và đang quay trở lại San José de Guaviare trên chiếc Cessna thuê và rơi xuống khu vực có nhóm phiến quân hoạt động. 

Ngày 20.5, quân đội Colombia xác nhận đã tìm thấy một trại của nhóm phiến quân ​​bị bỏ hoang cách nơi xảy ra vụ tai nạn 2,8 km nhưng họ đã nhanh chóng loại bỏ khả năng những đứa trẻ đã bị nhóm này bắt cóc.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn