MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
“Hề sát nhân” Gary bị bắt giữ năm 1978. Ảnh: FBI

“Hề sát nhân”: 33 nạn nhân, 14 năm kháng cáo và cái kết cho kẻ sát nhân

Thảo Phương LDO | 28/03/2023 07:00

Tội ác bị vạch trần nhưng Gacy không hối hận khi ra tay giết hại 33 nạn nhân, thậm chí hắn còn dành 14 năm tù để kháng cáo.

29 nạn nhân xấu số

Dựa vào lời khai của nhân chứng, cảnh sát tiến hành khám xét nhà Gacy một lần nữa. Tại đây họ đã phát hiện cánh cửa dẫn đến một căn hầm, nơi có những mẩu xương rải rác trong bột vôi và mùi tử thi nồng nặc.

Cơ quan điều tra cũng phát hiện Gacy từng thuê thợ đào hố dưới căn hầm để dễ dàng thực hiện tội ác.

Càng nhiều bằng chứng được đưa ra, Gacy càng có những biểu hiện lạ, hắn suy sụp, run rẩy và liên tục lải nhải về việc đã giết hơn 30 người.

Ngày 21.12.1978, Gacy bị bắt giữ, sau khi cúi đầu nhận tội, hắn ta thừa nhận đã giết hại 33 - 45 người, vì con số quá lớn nên không thể nhớ rõ.

Thậm chí, Gacy còn coi việc sát hại các nạn nhân như một thành tích, hắn vẽ sơ đồ để cảnh sát có thể tìm kiếm thi thể trong căn hầm.

Bên cạnh đó, tên “hề sát nhân” còn thừa nhận hắn đã vứt xác 4 người tại khu vực sông gần đó do căn hầm đã quá chật.

Cảnh sát di chuyển thi thể 29 nạn nhân xấu số khỏi căn hầm vôi. Ảnh: Documentary

Trong lời khai củamình, Gacy không hề cảm thấy hối lỗi hay sợ hãi về những việc mình đã làm. Gacy thú nhận với cơ quan điều tra rằng hắn thường để thi thể nạn nhân trên giường hoặc gác mái cho đến khi chán mới mang xuống hầm để chôn.

Tên “hề sát nhân” cho biết, điểm quan trọng nhất trong cách giết người của hắn là khi “con mồi” bị còng tay, trò chơi sẽ kết thúc.

Một số nạn nhân của Gacy tử vong vì ngạt thở khi bị hắn chặn lại tiếng kêu bằng tất hoặc giẻ lau, nhiều thanh thiếu niên chết không toàn thây bởi kẻ sát nhân dùng nhiều cách thức hành hạ.

Trong số 33 nạn nhân cảnh sát phát hiện trong căn hầm của Gacy và khu vực sông gần đó, chỉ có 27 người được nhận dạng thông qua giám định ADN.

Cho đến hiện tại, cơ quan điều tra vẫn chưa thể xác nhận danh tính cho 6 nạn nhân còn lại. 

27/33 nạn nhân đã được xác minh danh tính, đặc điểm chung của họ là thanh thiếu niên từ 15-19 tuổi. Ảnh: FBI

Sau khi Gacy bị bắt giữ, mẹ Gacy nói với cảnh sát rằng, nếu chồng bà biết con trai thực sự có tình cảm với người đồng giới, ông ta đã giết y từ lâu rồi.

Tuy nhiên, trái ngược với sự căm ghét của gia đình, Gacy vẫn khẳng định, hắn yêu cha, bất chấp mọi hành vi bạo hành của ông ấy.

Ác nhân trả giá

Phiên tòa xét xử Gacy bắt đầu vào ngày 6.2.1980, tên sát nhân bị cáo buộc với tội danh tấn công tình dục và giết 33 thanh thiếu niên.

Tại đây, luật sư của Gacy cố gắng thuyết phục bồi thẩm tòa rằng thủ phạm có vấn đề về thần kinh, trong khi đó các công tố viên lại liên tục tranh luận về bản án tử hình.

Ngày 7.2.1980, Gacy tiếp tục bị đưa ra xét xử tại Tòa án hình sự Cook thuộc thành phố Chicago và nhận mức án tử hình.

Trong suốt 14 năm sau đó, tên “hề sát nhân” dành thời gian để kháng cáo trong tù, song tất cả những tờ đơn của hắn đều bị từ chối.

Luật sư Karen Conti cho biết, Gacy chưa bao giờ bày tỏ lo lắng về mũi tiêm thuốc độc đang chờ đợi mình, thay vào đó, hắn ta dành nhiều thời gian cho những bức vẽ chú hề để kiếm tiền.

Bang Illinois từng kiện Gacy vì số tiền khổng lồ mà hắn kiếm được khi bị giam giữ. Những bức tranh tự họa của Gacy trong bộ dạng chú hề được bán với giá hơn 20.000 USD kèm theo đoạn ghi âm lập luận rằng hắn vô tội.

Tuy nhiên, vụ kiện dân sự chống lại Gacy đã hủy bỏ trước khi hắn bị hành quyết. 

Bức tranh tự hoạ của “hề sát nhân” trong những ngày cuối đời. Ảnh: Cơ quan điều tra tội phạm Mexico

Ngày 10.5.1994, Gacy bị xử tử bằng mũi tiêm thuốc độc tại Trung tâm cải tạo Stateville.

Đến nay, vụ án của “hề sát nhân” John Wayne Gacy vẫn được coi là cơn ác mộng của nước Mỹ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn