MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Gacy tiếp tục hoá trang thành chú hề để dụ dỗ các nạn nhân. Ảnh: Documentary

“Hề sát nhân”: Tội ác kinh hoàng trong căn hầm vôi

Thảo Phương LDO | 27/03/2023 18:30

33 thanh thiếu niên đã bị sát hại dưới bàn tay nhuốm máu của John Wayne Gacy, hơn 2/3 trong số đó bị hắn giấu xác trong căn hầm rải đầy vôi.

Kẻ "săn mồi" tàn nhẫn

Sau khi giết chết nạn nhân đầu tiên, Gacy bình tĩnh xử lý tử thi bằng cách giấu xác dưới căn hầm tối và phủ lên đó một lớp vôi trộn bê tông để che mùi hôi.

Trong suốt mùa hè năm 1972, Carole Hoff - vợ hai của Gacy thường xuyên phàn nàn về việc có mùi lạ và một đám ruồi xuất hiện trong nhà, song hắn vẫn bào chữa với lý do cống thoát nước hỏng.

Chỉ sau một thời gian ngắn nghiên cứu, Gacy đã thay đổi phương pháp tiếp cận nạn nhân tiếp theo với ý định hành hạ họ đến chết.

Theo đó, tên “hề sát nhân” đã cố gắng sở hữu một công ty xây dựng riêng tại Chicago để tuyển nhân viên nam với lời hứa sẽ cho họ cơ hội tốt.

Một mặt tiếp cận thêm các nạn nhân tại công ty, mặt khác Gacy vẫn hoá trang thành chú hề và tham gia sự kiện từ thiện, nơi có nhiều trẻ em xuất hiện.

Thậm chí hắn còn đứng đợi tại các bến xe bus để tìm bắt những chàng trai từ tỉnh khác đến hay dụ dỗ các thanh niên trẻ tuổi tại “khu đèn đỏ”.

Sau khi hoàn thành bước đầu tiên, Gacy dụ dỗ nạn nhân về nhà mình, chuốc rượu và ma tuý để họ không thể kháng cự.

Tại căn hầm tối tăm, hắn sẽ thực hiện màn ảo thuật bằng cách tự còng tay mình và thoát khỏi trói buộc nhờ chiếc chìa khoá bí mật. Với mánh khoé đơn giản, Gacy đề nghị nạn nhân làm điều tương tự và đánh lừa rằng hắn sẽ dạy cậu ta cách mở khoá.

Sát nhân Gary tìm kiếm con mồi tại công ty, sự kiện từ thiện, bến xe bus và “khu đèn đỏ”. Ảnh: Documentary

Khống chế nạn nhân bằng chiếc còng tay, Gacy tiếp tục thực hiện hành vi bệnh hoạn của mình, tra tấn và cưỡng hiếp “con mồi” trong trang phục chú hề.

Không chỉ xâm hại nạn nhân bằng vật thể lạ, Gacy còn tiếp tục trói họ trên các cột gỗ trong nhiều ngày để thỏa mãn ham muốn bệnh hoạn.

Trước khi giết chết nạn nhân, Gacy sẽ tiết lộ những kế hoạch cuối cùng để nghe được lời cầu xin tha mạng từ người đang bị còng tay.

Tên “hề sát nhân” không chỉ khao khát thỏa mãn sở thích bệnh hoạn mà hắn còn muốn chứng kiến những người yếu đuối bị bạo hành trong căn hầm tối tăm như cách cha từng đánh đập hắn.

Không dừng lại ở cách hành hạ và giết người tàn nhẫn, Gacy còn sắp xếp tử thi sao cho căn phòng của mình tràn ngập mùi xác chết.

Chính vì vậy, những nạn nhân xấu số thường bị hắn chôn dưới tầng hầm và dùng vôi bột để khử mùi, tránh sự phát hiện của mọi người xung quanh.

33 thanh thiếu niên bị sát hại trong 6 năm

Không thể khống chế cơn nghiện bệnh hoạn, Gacy đã xâm hại tình dục và giết hại 33 cậu bé tuổi vị thành niên trong vòng 6 năm từ 1972 - 1978.

Tuy nhiên, với vỏ bọc hoàn hảo được hắn xây dựng một cách tỉ mỉ, Gacy chẳng hề bị nghi ngờ dù những thanh niên trẻ liên tục bị báo án mất tích.

Số lượng nạn nhân tăng nhanh khiến sàn nhà và căn hầm của Gacy chật kín, bột vôi cũng không thể che đậy mùi tử thi nồng nặc.

Đối mặt với sự than phiền của hàng xóm, tên “hề sát nhân” biện hộ bằng mùi ẩm mốc, song hắn vẫn phải vứt xác của 4 thanh thiếu niên tại khu vực sông Des Plaines gần nhà để tạm thời xử lý khó khăn.

Một số vật dụng gây án được phát hiện trong nhà Gary. Ảnh: FBI

Nạn nhân cuối cùng của Gacy là cậu bé Robert Piest 15 tuổi. Sau khi dụ dỗ nạn nhân bằng công việc và mức lương gấp đôi tại công ty xây dựng, Gacy đã chiếm được lòng tin của Robert.

Trước khi đi cùng tên sát nhân, cậu bé 15 tuổi đã hứa quay lại sớm để dự bữa tiệc sinh nhật cùng mẹ nhưng cuối cùng lời hứa đó không thể thực hiện.

Sau khi nhận được báo án mất tích, cảnh sát đã bắt đầu điều tra manh mối từ Gacy - người cuối cùng Robert Piest gặp mặt.

Cơ quan chức năng địa phương vô cùng sửng sốt bởi tiền án tấn công tình dục trẻ vị thành niên trước đó của tên “hề sát nhân”, bởi hắn sở hữu vỏ bọc vô cùng hoàn hảo.

Trong lần đầu tiên kiểm tra nhà Gacy, cảnh sát ngay lập tức bị sốc bởi thứ mùi nồng nặc và khó chịu. Nhiều vật dụng khả nghi như súng, còng tay, dao bấm, cần sa hay chất kích thích tại nhà tên sát nhân đã bị tịch thu.

Sơ đồ chôn cất tử thi nạn nhân được Gary phác hoạ. Ảnh: FBI

Bên cạnh đó, cảnh sát cũng phát hiện căn phòng phòng nhỏ được rắc đầy vôi bột và có mùi lạ bốc lên, nhưng do chưa đủ chứng cứ, họ chỉ có thể buộc tội Gacy vì tàng trữ cần sa.

Trong khi vụ án còn nhiều điểm đáng ngờ, Jeffrey Ringall, nạn nhân hiếm hoi còn sống sót sau khi bị tên hề sát nhân tấn công đã trình báo về sự việc tương tự.

Theo đó, Jeffrey khẳng định chiếc xe của Gacy giống với phương tiện di chuyển của tên sát nhân tấn công anh. Trong lần khám xét tiếp theo khám nhà Gacy, cảnh sát đã phát hiện những chi tiết khiến cả nước Mỹ kinh hoàng.

Đón đọc kỳ cuối: "33 nạn nhân, 14 năm kháng cáo và cái kết cho kẻ sát nhân"

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn