MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Mikhail Popkov cho rằng bản thân có nghĩa vụ phải “quét sạch” những người phụ nữ hành nghề mại dâm khỏi thành phố. Ảnh: AFP

"Ma sói" nước Nga: Trả thù vợ ngoại tình, ra tay sát hại 81 phụ nữ

Thảo Phương LDO | 01/04/2023 06:23

Sát nhân Mikhail Popkov đã giết ít nhất 81 người phụ nữ trong vòng 20 năm bằng cách xâm hại tình dục và chặt xác họ ném vào rừng.

Thủ pháp gây án man rợ

Từ năm 1992 - 2000, cảnh sát đã phát hiện 22 xác chết tại bìa rừng dọc con đường M53 và các khu vực lân cận như Angarsk, Irkutsk và Vladivostok.

Nạn nhân hầu hết là phụ nữ trong độ tuổi từ 16 đến 40, ngoại trừ một trường hợp nam cảnh sát đi nhờ xe của hung thủ và bị hắn sát hại không lý do.

Thành công từ những vụ giết người trước đó, Popkov tự tin sử dụng 1 cách thức duy nhất: Tìm kiếm những người phụ nữ đi bộ một mình tại quán rượu hoặc khu đèn đỏ và dụ dỗ họ lên xe với tư cách là một cảnh sát. Sau đó hắn ta sẽ đưa họ đến khu rừng dọc đường M53 hoặc một địa điểm hoang vắng để thực hiện tội ác.

Hung khí gây án được Popkov chọn ngẫu nhiên từ những dụng cụ có sẵn trên xe, nhưng hắn thường dùng rìu hoặc búa để tiện chặt xác nạn nhân.

Một số người phụ nữ bị hắn xâm hại tình dục, móc tim và nội tạng để thỏa mãn sự trả thù với người vợ ngoại tình.

“Những người phụ nữ đi bộ một mình vào ban đêm không có mục đích nhất định thường có sự bất cẩn, họ không ngại bắt chuyện với tôi và sẵn sàng lên xe của tôi.

Không phải tất cả những người Popkov giết đều hành nghề mại dâm nhưng tôi muốn họ bị trừng phạt bởi hành động phóng túng ấy”, Popkov nói về 22 nạn nhân khi bị thẩm vấn.

Chỉ số ít nạn nhân của Popkov thực sự là phụ nữ hành nghề mại dâm, hầu hết những người còn lại đều đã có gia đình. Ảnh: Cơ quan điều tra Siberia

Trong một lần gây án vào năm 2000, Popkov suýt bị phát hiện danh tính khi giết hại cô giáo thanh nhạc của con gái.

Theo đó, khi ra tay với cô Maria Lyzhina (35 tuổi), Popkov đã để lại dấu vết trên hung khí. Tuy nhiên, hắn ta đã nhanh chóng trở lại hiện trường một lần nữa để tiêu hủy chứng cứ.

“Tôi làm rất nhanh gọn trước khi cảnh sát đến và tôi khá sốc khi thấy cô giáo của con mình vẫn còn sống, ngay lập tức tôi đã lấy xẻng để kết liễu cô ta.

Xác của cô giáo đó được tìm thấy trong rừng cùng với một thi thể bị chặt của người phụ nữ trẻ khác. Con gái tôi xin tiền để quyên góp tổ chức tang lễ cho cô giáo và tôi sẵn sàng làm điều đó”, Popkov lạnh lùng kể.

20 năm sát hại 81 người phụ nữ

Hành vi giết người của Popkov được cho là đã kết thúc vào năm 2000 khi hắn ta trở nên bất lực với căn bệnh giang mai.

Tuy nhiên, theo điều tra trong nhiều năm của cảnh sát, họ tin rằng tên sát nhân đã tiếp tục gây án cho đến năm 2012.

Bất chấp nhiều cuộc điều tra và lời khai từ các nạn nhân còn sống, Popkov đã trốn tránh pháp luật trong suốt 2 thập kỷ.

Thế nhưng các nhà điều tra đã phát hiện dấu vết bánh xe của chiếc Lada 4x4 tại hiện trường, phương tiện chuyên dụng được sử dụng bởi cơ quan cảnh sát.

Sau khi xác định hung thủ có thể là người trong ngành, cơ quan điều tra đã thực hiện thu thập và xét nghiệm ADN 3.500 cảnh sát và cựu cảnh sát tại khu vực Irkutsk vào năm 2012.

Chứng cứ từ phương pháp khoa học tiên tiến đã khiến Popkov sa lưới pháp luật.

ADN từ hành vi xâm hại tình dục của Popkov đã tố cáo tội ác của hắn. Ảnh: AFP

“Tôi thực sự không thể lường trước được việc kiểm tra ADN. Tôi sinh ra ở thế kỷ trước mà không hề biết rằng hiện nay có nhiều công nghệ, phương pháp hiện đại đến vậy.

Nhờ ADN tôi mới có thể ngồi trước mặt các anh”, Popkov thản nhiên nói khi bị cơ quan điều tra bắt giữ.

Theo cơ quan điều tra Nga, sau khi bắt giữ Popkov vào ngày 23.6.2012, cảnh sát đã phát hiện số lượng người chết còn nghiêm trọng hơn nhiều khi mở rộng điều tra. 

Popkov chối bỏ trách nhiệm cho những vụ giết người với thủ thuật tương tự diễn ra từ năm 2000 trở đi.

Hắn ta khẳng định, thời gian đó bản thân mắc bệnh giang mai nên không có hứng thú sát hại phụ nữ.

Tuy nhiên theo điều tra từ năm 2000 - 2012,  Popkov có thêm 59 cáo buộc mới liên quan đến các vụ án giết người.

Khi được thẩm vấn, lời khai của anh ta không còn chắc chắn như trước mà chỉ thản nhiên nói rằng: “Tôi không nhớ chính xác, tôi đâu có ghi chép lại”.

Những tội ác mà Popkov gây ra làm rúng động nước Nga và thế giới. Hai bản án tù chung thân không làm dư luận hết bức xúc với những tội ác mà Popkov gây ra.

Mời độc giả đón đọc kỳ cuối: "Sát hại 81 mạng người, "ma sói" nước Nga nhận 2 án tù chung thân"

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn