MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Mikhail Popkov (trái) nuôi hận thù đối với phụ nữ từ khi còn nhỏ. Ảnh: Cơ quan điều tra Siberia

"Ma sói" nước Nga: Từ cảnh sát chính trực đến kẻ cuồng sát gái mại dâm

Thảo Phương LDO | 31/03/2023 18:30

Từ một cảnh sát chính trực, Mikhail Popkov đã trở thành kẻ giết người hàng loạt khét tiếng với mục tiêu quét sạch phụ nữ hành nghề mại dâm khỏi thành phố.

Hạnh phúc không trọn vẹn

Mikhail Popkov, sinh ngày 7.3.1964 trong một gia đình trung lưu tại tỉnh Irkutsk, phía Đông Nam Siberia, Nga.

Tuổi thơ của Popkov không được hạnh phúc như bạn bè đồng trang lứa khi có người mẹ nghiện rượu, thậm chí anh còn bị lạm dụng tình dục bởi người thân trong gia đình.

Năm 20 tuổi, Popkov được đào tạo và trở thành cảnh sát vùng Irkutsk, tại đây Popkov đã gặp và có mối quan hệ yêu đương với Elena Popkova. Cặp đôi nhanh chóng kết hôn sau một thời gian tìm hiểu, họ có chung một cô con gái tên là Ekaterina.

Cuộc sống của Popkov dường như viên mãn trong mọi ý định và mục tiêu tương lai của anh ta: Một gia đình êm ấm, những người bạn tốt và vị trí công việc đáng nể.

Popkov được đồng nghiệp đánh giá là người hòa đồng, đam mê thể thao, tính tình hướng ngoại và luôn vui vẻ, sẵn lòng giúp đỡ mọi người.

Năm 1992, trong một lần tình cờ trở về nhà không báo trước, Popkov đã bắt gặp vợ và một người đồng nghiệp đang trò chuyện trong nhà.

Vốn coi bạn bè như người thân, Popkov không quá khó chịu hay mảy may nghi ngờ về mục đích của đồng nghiệp nhưng 2 chiếc vỏ bao cao su trong thùng rác đã khiến anh ta phải có một suy nghĩ khác.

Sau khi phát hiện vợ ngoại tình, Mikhail Popkov đã lên kế hoạch tàn sát những người phụ nữ mà hắn ta cho là hư hỏng. Ảnh: Cơ quan điều tra Siberia

Một tình huống thuyết phục về khả năng vợ ngoại tình khiến anh ta rơi vào tổn thương của sự phản bội.

Điên cuồng chất vấn vợ nhưng không nhận được câu trả lời thỏa đáng, anh ta bắt đầu có suy nghĩ điên rồ hơn khi quy chụp tất cả phụ nữ điều không thể chung thủy.

Cuộc hôn nhân không hạnh phúc khiến Popkov quyết định đưa ra một “hình phạt” cho tất cả những người phụ nữ mà anh ta cho là hư hỏng và không tuân theo chuẩn mực đạo đức.

Nỗi hận thù với người vợ ngoại tình và người mẹ nghiện rượu trở thành lý do hàng đầu để vị cảnh sát mẫu mực dấn thân vào con đường giết người không ghê tay.

Vị cảnh sát chuyên hoạt động về đêm

Sử dụng vỏ bọc cảnh sát để thực hiện âm mưu “quét sạch phụ nữ mại dâm khỏi thành phố”, Popkov khéo léo đánh lừa đồng nghiệp khi lựa chọn những ca trực vào đêm muộn.

Sau khi hoàn thành công việc, Popkov thường xuyên đi đến các quán rượu, trạm dừng xe bus hoặc khu đèn đỏ để “săn mồi”.

Nạn nhân đầu tiên của Popkov được cảnh sát phát hiện trong khoảng tháng 10.1992. Thời điểm ghi nhận báo án mất tích và tìm thấy thi thể, người phụ nữ trẻ đã bị cắt thành từng mảnh, bộ phận và nội tạng của cô bị ném rải rác trong khu rừng dọc con đường M53 nối liền Irkutsk với Matxcơva.

Bên cạnh đó, cơ quan pháp y còn phát hiện dấu vết nạn nhân từng bị xâm hại trước khi chết. Tuy nhiên, thời điểm Popkov thực hiện hành vi giết người là khi các băng nhóm tại vùng Siberia tranh giành thuộc địa khốc liệt nên cảnh sát địa phương không có đủ lực lượng để điều tra vụ án một cách nhanh chóng.

Trong khi vụ án đầu tiên vẫn chưa có tiến triển thì thi thể của những nạn nhân mới tiếp tục được phát hiện trong khu rừng tử thần dọc con đường M53.

Các khám nghiệm tử thi đều cho thấy hung thủ đã xâm hại tình dục nạn nhân trước khi hắn giết người và chặt xác họ thành từng mảnh.

Những nạn nhân của Mikhail Popkov đều bị xâm hại tình dục và vứt xác trong rừng. Ảnh: AFP

Tháng 1.1998, vụ án về kẻ giết người hàng loạt cuối cùng cũng có manh mối mới khi Svetlana Misyavicius, 15 tuổi đến báo án về một vị cảnh sát cố tình bắt cóc cô ấy. 

Theo đó, vào 21h tối ngày 27.1.1998, Svetlana Misyavicius đã được một vị cảnh sát ngỏ ý cho đi nhờ xe. Tuy nhiên, khi tiến sâu vào rừng, anh ta bắt Svetlana cởi hết quần áo và đập đầu cô ấy vào một thân cây. Khỏa thân trong thời tiết giá lạnh dưới 0°C nhưng may mắn giúp Svetlana sống sót.

Trong nhiều năm, cơ quan điều tra nghi ngờ rằng kẻ giết người đã cải trang thành cảnh sát, họ hướng đến điều tra những người lái xe, nhân viên đường sắt hoặc công nhân nghĩa trang.

Lời khai của Svetlana trong lúc hoảng loạn không được họ tin tưởng hoàn toàn, rất lâu sau đó, cảnh sát mới hiểu rằng kẻ giết người là đồng nghiệp của họ.

Với bộ đồng phục trên người và những hiểu biết trong nghề Cảnh sát, Popkov đã liên tiếp thực hiện các vụ giết người man rợ, 81 phụ nữ đã bị giết hại một cách ác man dưới bàn tay "ma sói" nước Nga.

Phần 2: "Trả thù vợ ngoại tình, ra tay sát hại 81 phụ nữ". 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn