MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Blogger quân sự Nga Vladlen Tatarsky. Ảnh chụp màn hình RuTube

Nga cho rằng Ukraina đứng sau vụ nổ làm blogger nổi tiếng thiệt mạng

Khánh Minh LDO | 03/04/2023 19:14
Ủy ban Chống khủng bố Quốc gia Nga (NAK) cho biết vụ nổ ở St. Petersburg khiến blogger quân sự nổi tiếng Vladlen Tatarsky thiệt mạng là do Ukraina dàn dựng.

"Cuộc tấn công khủng bố"

RT đưa tin, Vladlen Tatarsky - tên thật là Maksim Fomin - đang tổ chức sự kiện trực tiếp tại một quán cà phê ở trung tâm St. Petersburg hôm 2.4 thì một quả bom phát nổ, khiến blogger quân sự này thiệt mạng và hơn 30 người khác bị thương.

Theo NAK, "cuộc tấn công khủng bố" đã được dàn dựng với sự tham gia của "những cá nhân hợp tác với Tổ chức chống tham nhũng FBK của Alexey Navalny".

Các quan chức NAK đã bắt nghi phạm Darya Trepova, mô tả nghi phạm là "người ủng hộ tích cực" của FBK.

Alexey Navalny - nhà vận động chống tham nhũng và là nhân vật đối lập - thành lập FBK vào năm 2011. Tổ chức này bị chính quyền coi là cực đoan và bị cấm ở Nga vào năm 2021. 

Navalny đang thụ án tù vì tội tham ô. Nhân vật đối lập này cáo buộc các quan chức Nga tìm cách đầu độc mình sau khi bất ngờ đổ bệnh trên chuyến bay nội địa vào năm 2020. Điện Kremlin phủ nhận mọi liên quan đến vụ việc.

Bình luận về thảm kịch, Thư ký Báo chí Điện Kremlin Dmitry Peskov lưu ý, Ukraina "rất có thể đã dàn dựng" vụ sát hại Tatarsky. “Nga đang đối mặt với một chế độ Ukraina ủng hộ các hoạt động khủng bố. Đó là lý do chiến dịch quân sự đặc biệt đang được tiến hành” - ông Peskov nói.

Năm ngoái, chính quyền Nga cho rằng Kiev đứng sau vụ đánh bom xe gần Mátxcơva khiến nhà báo Darya Dugina thiệt mạng. Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky phủ nhận cáo buộc.

Cảnh sát bên ngoài quán cà phê bị đánh bom ở St. Petersburg khiến blogger quân sự Vladlen Tatarsky thiệt mạng. Ảnh: Sputnik

Nghi phạm vụ đánh bom

Các nhân chứng nói với truyền thông Nga rằng Darya Trepova đã tham dự sự kiện của Tatarsky và tặng anh ta một bức tượng nhỏ như một món quà ngay trước vụ nổ.

Ngày 3.4, Bộ Nội vụ Nga công bố đoạn clip cho thấy Trepova khai báo với lực lượng an ninh sau khi bị bắt.

Trong clip, Trepova thừa nhận đã mang bức tượng vào quán cà phê và kích nổ.

Khi được hỏi liệu có biết vì sao bị cơ quan thực thi pháp luật giam giữ hay không, nghi phạm nói đó là vì “có mặt tại hiện trường nơi Vladlen Tatarsky bị sát hại”.

Nghi phạm Darya Trepova. Ảnh: Bộ Nội vụ Nga

Trepova, 26 tuổi, bị bắt vào đầu ngày 3.4, vài giờ sau khi bị đưa vào danh sách truy nã của Nga. Theo Irina Volk, phát ngôn viên của Bộ Nội vụ Nga, nghi phạm bị bắt trong căn hộ đi thuê ở St. Petersburg.

Nghi phạm đã mua vé máy bay đến Uzbekistan.

Trepova được cho là đã trao đổi tin nhắn điện thoại với Tatarsky và dự các sự kiện khác mà blogger này tham gia. Một người bạn của Trepova nói với truyền thông Nga rằng, Trepova đã lên kế hoạch rời khỏi đất nước và tới Ukraina.

Blogger Vladlen Tatarsky là ai?

Phóng viên chiến trường người Nga Maksim Fomin được biết đến nhiều hơn với cái tên Vladlen Tatarsky.

Tatarsky nổi lên như một blogger quân sự sau khi Nga tiến hành chiến dịch ở Ukraina vào tháng 2 năm ngoái. Tatarsky có hơn 560.000 người theo dõi chỉ riêng trên Telegram, nơi anh cung cấp thông tin hàng ngày và phân tích chuyên sâu về những diễn biến chiến trường mới nhất.

This browser does not support the video element.

Khoảnh khắc quán cà phê nổ tung. Video: Telegram 112

Tatarsky sinh ngày 25.4.1982 tại thành phố Makeevka thuộc tỉnh Donetsk. Năm 1999, Tatarsky nối gót cha và ông nội bắt đầu làm việc tại một mỏ khai thác mỏ. Sau đó, Tatarsky bắt đầu kinh doanh riêng và vay ngân hàng để mở rộng làm ăn.

Tuy nhiên, công ty của Tatarsky bị phá sản, và vào năm 2011, Tatarsky cùng với một số người bạn quyết định cướp ngân hàng. Tatarsky bị kết án và bị tống vào nhà tù ở Gorlovka thuộc tỉnh Donetsk của Ukraina khi đó.

Năm 2014, sau cuộc đảo chính Maidan do phương Tây hậu thuẫn ở Ukraina, nhà tù của Tatarsky bị đốt cháy. Tatarsky đã tìm cách trốn thoát và gia nhập lực lượng dân quân Donetsk - lực lượng phản đối cuộc đảo chính ở Kiev. Tatarsky cũng từng phục vụ trong cơ quan tình báo của Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng.

Năm 2020, Tatarsky được cho là đã chuyển đến Mátxcơva nhưng đã quay trở lại Donbass ngay sau khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự và gia nhập lại một trong những tiểu đoàn mà trước đây anh đã phục vụ để chiến đấu chống lại lực lượng của Kiev.

Tatarsky là tác giả của ba cuốn sách, trong đó có cuốn tiểu thuyết tự truyện "Running", được xuất bản vào năm 2021.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn