MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Những lâu đài rùng rợn nhất thế giới: Nhà nguyện đẫm máu, bóng ma thút thít

Anh Vũ LDO | 18/02/2022 20:00
Bên cạnh những lâu đài nguy nga tráng lệ trong truyện cổ tích, trên thế giới còn không ít lâu đài gắn liền với các câu chuyện đầy ám ảnh và đáng sợ.

Lâu đài Leap, Ireland

Được xây dựng từ khoảng thế kỷ 13 đến cuối thế kỷ 15 tại Ireland, lâu đài này từng chứng kiến ​​nhiều cái chết ghê rợn hơn cả trong phim "Trò chơi vương quyền". Theo truyền thuyết kể lại, trong một cuộc tranh giành quyền lực của gia tộc O'Carroll (vốn thích đầu độc những vị khách ăn tối), một thành viên gia đình đã dùng kiếm đâm chết linh mục khi ông đang tổ chức thánh lễ trong nhà nguyện của lâu đài.

Lâu đài Leap nổi tiếng đáng sợ ở Ireland. Ảnh: Wiki

Căn phòng xảy ra vụ án hiện được gọi là “Nhà nguyện đẫm máu” và linh hồn của vị linh mục được cho là vẫn ở lại ám nhà thờ vào ban đêm.

Nhưng nỗi kinh hoàng chưa kết thúc ở đó. Trong quá trình cải tạo lâu đài vào đầu những năm 1900, những người thợ đã tìm thấy một ngục tối bí mật trong Nhà nguyện đẫm máu với rất nhiều bộ xương người, đủ để chất đầy ba thùng hàng khi bị kéo đi.

Hầm ngục ở đây được thiết kế để các tù nhân rơi qua một cửa bẫy, bị đâm thủng phổi bởi những chiếc cọc gỗ trên mặt đất và bị bỏ mặc cho chết từ từ, kinh hoàng.

Lâu đài Chillingham, Anh

Được coi là lâu đài bị ma ám đáng sợ nhất nước Anh, lâu đài Chillingham có một lịch sử kinh hoàng với những ngục tối đầy tù nhân và những phòng tra tấn được sử dụng thường xuyên.

Lâu đài Chillingham đáng sợ tại Anh. Ảnh: Wiki

Những “bóng ma” thường được nhìn thấy ở lâu đài này bao gồm “cậu bé da xanh” thút thít, “quý cô da trắng” yếu ớt ở phòng đựng thức ăn và Quý bà Mary Berkeley cô độc.

Lâu đài Burg Eltz, Đức

Lâu đài Burg Eltz được xây dựng từ năm 1157 và gắn liền với nhiều huyền thoại đáng sợ trong suốt thời gian nó tồn tại. Trong số ít phòng mở cửa cho khách du lịch tham quan, phòng ngủ của nữ bá tước Agnes được cho là một trong những phòng bị ma ám nhất. Giường, tấm che ngực và chiếc rìu chiến của bà vẫn còn trong phòng.

Theo truyền thuyết, nữ bá tước đã chết trong trận chiến bảo vệ lâu đài. Linh hồn của bà được cho là vẫn xuất hiện và ám ảnh lâu đài nổi tiếng tại Đức này.

Lâu đài ma ám Burg Eltz tại Đức. Ảnh: Wiki

Lâu đài Houska, Cộng hòa Czech

Nằm cách thủ đô Prague, Cộng hòa Czech khoảng một giờ về phía bắc, lâu đài Houska đáng sợ không có công sự, nhà bếp và không có cả người ở khi nó được xây dựng. Tuy nhiên, tại đây có một cái hố lớn trên mặt đất mà nhiều người coi là cửa ngõ dẫn đến địa ngục.

Lâu đài Houska được xây dựng trên cái hố (theo truyền thuyết là không có đáy) để bịt kín cổng vào và ngăn không cho ma quỷ xâm nhập vào thế giới của chúng ta. Những con quỷ đi qua cánh cổng được cho là bị mắc kẹt trong các bức tường của tòa lâu đài.

Lâu đài được xây để trấn thủ “cổng địa ngục” ở Cộng hòa Czech. Ảnh; Wiki

Trước khi niêm phong tòa lâu đài, các tù nhân bị giam trong các lâu đài gần đó sẽ được ân xá nếu họ đồng ý thám hiểm cái hố và báo cáo lại những gì họ thấy. Khi người tù đầu tiên được hạ xuống, anh ta bắt đầu la hét chỉ sau vài giây. Người dân ở đây kể rằng khi anh ta được kéo trở lại mặt đất, khuôn mặt anh ta trông như đã già đi 30 tuổi.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn