MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Dải phân cách bê tông trên một con đường đông đúc ở Wazir Akbar Khan - khu dân cư trung tâm Kabul, Afghanistan. Ảnh: Elise Blanchard

Taliban đang thay đổi diện mạo thủ đô Afghanistan

Thanh Hà LDO | 09/01/2023 11:00
Chính quyền Taliban đã bắt tay vào dự án đầy tham vọng nhằm thay đổi bộ mặt của thủ đô Afghanistan -  đô thị đông đúc với 5 triệu dân.

Chính quyền thành phố Kabul -  nơi cung cấp dịch vụ tiện ích cho các gia đình và doanh nghiệp, sau đó thu phí để tăng ngân sách - đang đặt mục tiêu cải thiện những khu vực được chọn cũng như những hành lang bị bỏ quên của thành phố. 

Kabul có 180 dự án đang được triển khai, bao gồm trồng cây trên dải phân cách, dựng các tượng đài ở vòng xuyến giao thông và xây dựng những con đường lớn. Tổng chi phí dự kiến cho tham vọng này vào khoảng 90 triệu USD.

Tại khu vực giàu có Sherpur, những bức tường chống nổ xung quanh các dinh thự từng là nơi ở của các quan chức đã bị dỡ bỏ. Máy ủi đã san lấp mặt bằng và lát đá những con đường bị chặn với công chúng từ lâu, giúp rút ngắn thời gian đi lại. 

Ở Dasht-i-Barchi, một quận nghèo của thành phố, những ngôi nhà cũ đang bị đập bỏ khi thành phố chuẩn bị xây dựng một con đường nối với một cao tốc lớn. Con đường này từng được tổng thống đầu tiên của Afghanistan Mohammed Daoud Khan đề xuất lần đầu cách đây 43 năm. 

Naimatullah Barakzai - phát ngôn viên của sáng kiến tái thiết Kabul - cho hay, tất cả dự án phát triển quốc tế đã dừng lại sau khi Taliban lên nắm quyền ở đất nước 40 triệu dân. “Chúng tôi không muốn đợi họ bắt đầu lại hoặc phụ thuộc vào viện trợ nước ngoài. Chúng tôi muốn giải quyết vấn đề của chính mình và muốn làm cho thành phố trở nên đẹp đẽ hơn. Chúng tôi không muốn mọi người nghĩ rằng Kabul giờ đã đổ nát và chúng tôi không quan tâm đến văn hóa" - ông nói.

Ông Barakzai (40 tuổi, một quan chức lâu năm của Kabul) tiết lộ, văn phòng của ông đang sử dụng quyền hạn của chính quyền mới để hoàn thành công việc, bao gồm cả tịch thu tài sản tư nhân. “Không ai được phép sử dụng ảnh hưởng của mình để từ chối chúng tôi. Chúng tôi sẽ trả tiền cho họ, nhưng chúng tôi sẽ sử dụng các công cụ của mình và sẽ thực hiện các kế hoạch của mình" - ông nói. 

Đường phố Kabul. Ảnh: AFP

Trong 20 năm qua, dưới thời các chính phủ dân sự được bầu chọn, Kabul đã trải qua thời kỳ bùng nổ xây dựng, được thúc đẩy qua các dự án phát triển và viện trợ của phương Tây. Những căn hộ cao tầng, siêu thị và trung tâm thương mại sang trọng đã được mở ra. Ở một số khu vực, đường phố được trải nhựa và đào cống thoát nước mưa. Tuy nhiên, nhiều năm xung đột dẫn tới đầu tư nước ngài bị chặn lại.

Tại Kabul, một trong những thay đổi là dỡ bỏ một pháo đài đô thị từng do Abdurrashid Dostum, cựu tướng quân đội, phó tổng thống và thủ lĩnh dân quân hiện sống ở Thổ Nhĩ Kỳ kiểm soát. Trong nhiều năm, pháo đài với những bức tường chống nổ, dây thép gai và tháp pháo tồn tại trên một giao lộ chật hẹp của thành phố, khiến giao thông bị cản trở. Giờ đây, những hệ thống phòng thủ đó đã biến mất và người đi bộ thoải mái di chuyển trên các làn đường xung quanh. 

Các cấu trúc quân sự do các lực lượng Mỹ và NATO xây dựng trước đây, với một số cấu trúc lợp bằng mái thép che khuất toàn bộ khu phố, khó thay đổi hơn, nhất là những cấu trúc mà cơ quan an ninh Taliban đang sử dụng. 

Ông Naimatullah Barakzai cho hay, giới chức thành phố đã đàm phán với người dân để phá dỡ những bức tường chống nổ bên ngoài hoặc khiến chúng khuất tầm nhìn nhưng tới nay vẫn chưa hoàn thành. 

Những loại dự án công cộng khác đều có tính biểu tượng cao và mang tính biểu tượng chính trị. Cùng với việc lắp đặt các dải phân cách bằng bê tông trên các đại lộ đông đúc, công nhân của thành phố Kabul đang phá những tượng đài tại những vòng xuyến giao thông đáng chú ý. Một số tượng đài được xây dựng để tôn vinh các thủ lĩnh chống Taliban như Ahmed Shah Massoud và Abdul Haq - cả hai đều mất năm 2001. Nhưng những tượng đài này sẽ được thay thế bằng những vật thể trừu tượng bởi luật Hồi giáo nghiêm ngặt của phong trào Taliban cấm những hình ảnh giống con người.

Ở những khu vực nghèo hơn ở thủ đô của Afghanistan, công việc nặng nề, ít thấy hơn là cải tạo những con đường cũ và việc xây dựng những con đường mới đang được triển khai nhanh. Ở Dasht-i-Barchi, đại lộ mới bắt đầu được xây dựng vào tháng trước với những thiết bị hạng nặng. Cư dân ở đây chứng kiến những ngôi nhà cũ bị phá hủy và vui mừng khi thấy khu dân cư cuối cùng cũng được kết nối với quốc lộ 1. Đây là tuyến đường chính kết nối bắc - nam giữa Kabul và Kandahar do Liên minh vì sự tiến bộ của Mỹ xây dựng vào những năm 1960.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn