MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Trong vụ 4 trẻ em lạc 5 tuần trong rừng Amazon, em bé nhỏ tuổi nhất, chỉ 1 tuổi, đã sống sót nhờ sự hỗ trợ của các anh chị lớn, với em bé lớn nhất 13 tuổi. Ảnh: Quân đội Colombia

Tiết lộ đau lòng của 4 đứa trẻ sống sót hơn 5 tuần trong rừng Amazon

Thanh Hà LDO | 12/06/2023 07:22

4 trẻ em Colombia sống sót 5 tuần trong rừng Amazon nói với gia đình rằng mẹ của chúng còn sống nhiều ngày sau vụ tai nạn máy bay.

Những chi tiết dần hé mở 

4 trẻ em Colombia sống sót 40 ngày trong rừng rậm Amazon sau khi máy bay rơi đã chia sẻ với gia đình những chi tiết ít ỏi nhưng đau lòng về thử thách của chúng, bao gồm cả việc mẹ chúng còn sống sót vài ngày sau vụ tai nạn máy bay sau đó qua đời, theo AP. 

Theo đó, người chị lớn nhất là Lesly - 13 tuổi, đã chăm sóc các em trai nhỏ là Soleiny - 9 tuổi, Tien Noriel - 4 tuổi và em bé nhỏ nhất 1 tuổi Cristin khi chúng đi lạc trong rừng Amazon. 

4 anh chị em dự kiến ở lại bệnh viện ít nhất 2 tuần để điều trị sau khi được giải cứu ngày 9.6. Tuy nhiên, một số em bé đã nói chuyện và muốn vận động thay vì chỉ nằm trên giường, người thân của họ tiết lộ.

Manuel Ranoque - cha của 2 em bé nhỏ tuổi nhất - chia sẻ với báo giới ngày 11.6 rằng, em bé lớn nhất trong số 4 anh chị em - Lesly Jacobombaire Mucutuy, 13 tuổi - mô tả cho ông biết mẹ của chúng vẫn còn sống trong khoảng 4 ngày sau khi máy bay rơi vào ngày 1.5 trong rừng rậm của Colombia.

4 trẻ em Colombia sống sót kỳ diệu sau khi lạc trong rừng đang được điều trị ở bệnh viện. Ảnh: Quân đội Colombia 

Theo ông Ranoque, trước khi chết, dường như người mẹ đã nói với các con là “hãy đi đi" - yêu cầu các con rời khỏi hiện trường rơi máy bay để tìm cơ hội sống sót. 

Thông tin chi tiết về những gì đã xảy ra với 4 trẻ em và chúng đã làm những gì đang dần xuất hiện theo từng phần nhỏ, do đó có thể cần nhiều thời gian hơn để có bức tranh toàn cảnh về thử thách của chúng. Trong thời gian thử thách này, em bé nhỏ tuổi nhất Cristin chính thức tròn 1 tuổi. 

Henry Guerrero - một thổ dân tham gia nhóm tìm kiếm 4 em bé mất tích - cho hay, 4 em bé được tìm thấy cùng với 2 chiếc túi nhỏ chứa quần áo, khăn tắm, 1 đèn pin, 2 điện thoại di động, 1 hộp nhạc và 1 chai nước ngọt. Chúng đã sử dụng chai để lấy nước trong rừng và sau khi được giải cứu, những đứa trẻ kêu đói. “Chúng muốn ăn bánh gạo, muốn ăn bánh mì" - anh nói.

Kỹ năng sinh tồn trong rừng rậm

Fidencio Valencia - chú của một đứa trẻ - chia sẻ với hãng tin Noticias Caracol rằng các cháu đã bắt đầu nói chuyện và một trong số chúng cho biết cả nhóm đã trốn ở thân cây để tự bảo vệ mình trong khu vực rừng rậm đầy rắn, động vật hoang dã và muỗi. Ông nói rằng các cháu đã kiệt sức.

“Ít nhất thì chúng cũng đã ăn chút ít" - ông nói sau khi đến thăm các cháu tại bệnh viện quân đội ở Bogota, Colombia.

Cuối tuần qua, Bộ trưởng Quốc phòng Colombia Iván Velásquez cho hay, những đứa trẻ đang được bù nước và chưa thể ăn thức ăn ngay.

Ông Valencia cũng cung cấp chi tiết mới về quá trình hồi phục của 4 trẻ em 2 ngày sau cuộc giải cứu: “Chúng đang vẽ. Đôi lúc chúng cần thư giãn”.

Ông cũng nói thêm, gia đình chưa nói chuyện nhiều với các cháu để cho chúng có không gian và thời gian phục hồi sau cú sốc. 

4 em bé gặp nạn khi đang đi cùng mẹ từ ngôi làng Araracuara ở Amazon đến thị trấn San Jose del Guaviare thì tai nạn máy bay xảy ra.

Chiếc máy bay Cessna chở 3 người lớn và 4 trẻ em vào thời điểm phi công tuyên bố tình trạng khẩn cấp do hỏng động cơ.

Máy bay biến mất khỏi màn hình radar một thời gian ngắn sau đó và cuộc tìm kiếm những người sống sót được triển khai. 

Tổng thống Colombia Gustavo Petro (phải) bắt tay y tá khi tới thăm 4 trẻ em vừa được giải cứu sau 40 ngày lạc trong rừng rậm Amazon. Ảnh: Quân đội Colombia 

Dairo Juvenal Mucutuy - một người chú khác - chia sẻ với truyền thông địa phương rằng, 1 đứa trẻ trong nhóm bày tỏ mong muốn được đi lại.

“Chú ơi, cháu muốn đi giày, cháu muốn đi bộ, nhưng chân cháu đau" - Mucutuy thuật lại lời của cháu. Ông cho biết: “Điều duy nhất tôi nói với cháu là: "Khi nào cháu khỏi chúng ta sẽ đá bóng nhé"".

Giới chức và người thân tiết lộ, 4 trẻ em lạc trong rừng Amazon suốt 5 tuần đã sống sót nhờ ăn bột sắn và các loại hạt. Một số trẻ trong nhóm biết về các loại trái cây rừng nhiệt đới và đây được xem là chìa khóa giúp cả nhóm sống sót. Những đứa trẻ là thành viên của nhóm thổ dân Huitoto.

Sau khi được giải cứu ngày 9.6, những đứa trẻ đã được trực thăng chở đến Bogota và đưa vào bệnh viện quân đội, nơi Tổng thống Gustavo Petro, các quan chức chính phủ và quân đội, cũng như người thân gặp cả 4 trẻ em ngày 10.6. 

Tướng Pedro Sanchez - người phụ trách các nỗ lực cứu hộ - thông tin, những đứa trẻ được tìm thấy cách hiện trường vụ tai nạn 5 km trong một khu rừng thưa. Ông cho biết, các đội cứu hộ đã vài lần đi qua trong vòng 20 đến 50 m nơi những đứa trẻ được tìm thấy nhưng không phát hiện ra chúng. 

Thành công của chiến dịch hi vọng

Quân đội Colombia đã cử 150 binh sĩ cùng chó nghiệp vụ tới khu vực - nơi sương mù và tán lá dày hạn chế tầm nhìn - để tham gia tìm kiếm 4 trẻ em mất tích. Hàng chục tình nguyện viên từ các bộ lạc thổ dân cũng tham gia tìm kiếm.

Ranoque - cha của những đứa trẻ nhỏ nhất - cho biết, cuộc giải cứu cho thấy “là một thổ dân, chúng tôi được huấn luyện để tìm kiếm” giữa rừng rậm như thế nào.

“Chúng tôi đã cho thế giới thấy rằng chúng tôi đã tìm thấy chiếc máy bay, đã tìm thấy những đứa trẻ" - ông nói. 

4 trẻ em khi được lực lượng cứu hộ tìm thấy. Ảnh: Quân đội Colombia 

Một số thành viên nhóm thổ dân đã thắp hương trong buổi lễ bên ngoài bệnh viện quân đội Bogota ngày 11.6 để bày tỏ sự biết ơn về cuộc giải cứu những đứa trẻ.

Luis Acosta - điều phối viên của lực lượng bảo vệ thổ dân tham gia cuộc tìm kiếm ở Amazon - cho biết, việc tìm thấy 4 trẻ em Colombia trong rừng rậm là “sự kết hợp giữa trí tuệ của tổ tiên và trí tuệ phương Tây, giữa kỹ thuật quân sự và kỹ thuật truyền thống".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn