MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tháp Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: Xinhua

Tử tù Nhật Bản được tái xét xử sau 45 năm thụ án

Quỳnh Anh LDO | 13/03/2023 23:11
Tử tù Nhật Bản Iwao Hakamada, 87 tuổi, bị cáo buộc gây ra 4 vụ giết người vào năm 1968 nhưng được tạm ngưng thi hành án từ năm 2014 sau khi xuất hiện bằng chứng mới.

Một tòa án ở Nhật Bản đã xét xử lại Iwao Hakamada sau khi kết án tử hình treo cổ vì tội giết gia đình 4 người gần sáu thập kỷ trước. Người đàn ông này được cho là tử tù thụ án lâu nhất thế giới.

Ban đầu, Hakamada thú nhận tội giết người nhưng sau đó lại kháng cáo và khẳng định mình vô tội trong vòng hai năm. Bản án tử hình được đưa ra vào năm 1980.

Các luật sư của Hakamada đã giăng biểu ngữ đòi tái xét xử sau phán quyết hôm thứ Hai. Chị gái 90 tuổi của Hakamada cho biết: “Tôi đã chờ đợi 57 năm cho tới ngày hôm nay, và cuối cùng nó đã đến. Gánh nặng của tôi đã được gỡ bỏ”.

Nhật Bản là quốc gia thuộc nhóm G7 duy nhất còn thi hành hình phạt tử hình. Đất nước này bị cộng đồng quốc tế chỉ trích vì các vụ hành quyết không công khai. Trường hợp của Hakamada là giọt nước tràn ly dẫn tới làn sóng phản đối chính quyền Nhật Bản, cho rằng cách đối xử với tù nhân như vậy là tàn ác, vô nhân đạo. 

Tử tù Nhật Bản chỉ được thông báo về án tử của họ vào buổi sáng ngày hành quyết, còn gia đình của họ được thông báo sau khi hành quyết kết thúc. Được biết, Hakamada hầu hết bị nhốt trong phòng biệt giam. 

Các nhóm phản đối án tử hình hoan nghênh quyết định của tòa án cấp cao và cho biết phiên tòa tái thẩm nên được diễn ra càng sớm càng tốt, khi mà Hakamada vẫn có thể tham gia các phiên điều trần.

Hideaki Nakagawa, Giám đốc Tổ chức Ân xá Quốc tế Nhật Bản, cho biết: “Phán quyết này có thể trả lại công lý cho Iwao Hakamada. Tù nhân này đã phải chịu án tử hình suốt hơn nửa thế kỷ bất chấp sự vô lý trắng trợn của tòa án. Hakamada bị ép buộc thú tội, đồng thời những bằng chứng chống lại ông cũng là nguyên nhân dẫn tới án tử hình. Sau nửa đời người, ở tuổi 87, ông vẫn chưa có cơ hội để kháng cáo. Cuối cùng, tòa án cấp cao Tokyo cũng phải trả lại công bằng cho Hakamada”.

Hakamada là nhân viên công xưởng tại một công ty sản xuất miso, bị bắt năm 1966 vì tội cướp tài sản và giết giám đốc điều hành công ty cùng với vợ và hai đứa con của ông ta. Các nạn nhân bị đâm chết ngay tại nhà ở Shizuoka, miền Trung Nhật Bản, sau đó căn nhà bị thiêu rụi.

Hakamada được tạm ngưng thi hành án vì lý do nhân đạo từ năm 2014. Ban đầu, ông phủ nhận các cáo buộc, nhưng sau đó đã thú nhận. Ông nói rằng mình bị cảnh sát đe dọa và hành hung trong suốt 20 ngày thẩm vấn.

Tòa án quận Shizuoka đã lật lại vụ án vào năm 2014, bởi xét nghiệm ADN cho thấy vết máu tìm thấy trên chứng cứ không phải của Hakamada. 

Tuy nhiên, phải đến 4 năm sau đó, tòa án cấp cao Tokyo mới đưa ra phán quyết về vụ án và gửi tới tòa án tối cao. Năm 2020, tòa án cấp cao được yêu cầu xem xét lại phán quyết của mình. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn