MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
John Christie nhận án treo cổ vào tháng 7.1953. Ảnh: Cơ quan điều tra Thành phố London

Vụ sát nhân nói “thì thầm: Án treo cổ cho kẻ thủ ác

Thảo Phương LDO | 04/04/2023 18:30

John Christie thỏa mãn bản tính biến thái bằng cách chôn một vài thi thể trong tường nhà, anh ta còn giết vợ lấy tiền và xoá bỏ nghi ngờ của những người xung quanh.

Những xác chết trong tường nhà

Sáng ngày 14.12.1952, Christie đã giết vợ bằng thủ thuật giống với các nạn nhân trước đó, hắn bóp cổ Ethel trên giường cho đến khi cô chết.

Sau khi giết vợ, Christie đã bịa ra một số câu chuyện để giải thích sự biến mất của Ethel và giúp giảm thiểu khả năng các cuộc điều tra tiếp theo được thực hiện.

Trả lời thư của những người thân ở Sheffield, anh ta viết rằng Ethel bị bệnh thấp khớp và không thể tự viết; với một người hàng xóm, anh ta giải thích rằng, cô ấy đang đi thăm họ hàng ở Sheffield; với người khác, anh ấy nói cô ấy đã đến Birmingham.

Christie nghỉ việc vào tháng 12.1952 và thất nghiệp kể từ đó. Để tự trang trải cuộc sống, anh ta đã bán nhẫn cưới và chiếc đồng hồ của Ethel cùng nhiều đồ nội thất để nhận được 16 USD.

Ngày 26.1.1953, Christie tiếp tục giả mạo chữ ký của vợ và rút sạch tài khoản ngân hàng của cô.

Căn hộ tại 10 Rillington Place, nơi Christie gây án. Ảnh: Cơ quan điều tra Thành phố London

Trong 3 tháng đầu năm 1953, Christie đã sát hại thêm 3 người phụ nữ mà anh ta mời ở lại trong căn hộ tại 10 Rillington Place.

Tên sát nhân gặp Kathleen Maloney, Rita Nelson và Hectorina MacLennan nhiều lần trước khi hắn quyết định ra tay giết hại.

Trong số 3 nạn nhân thì có 2 người không phải gái mại dâm và 1 người đang mang thai 6 tháng nhưng tất cả đều không thoát khỏi âm mưu của Christie.

Đối với 3 nạn nhân cuối cùng, Christie đã thay đổi cách giết người bằng khí gas mà chính hắn đã sử dụng lần đầu.

Theo đó, hung thủ đã sử dụng một ống cao su nối với đường ống khí đốt trong nhà bếp. Sau đó anh ta mời nạn nhân ngồi trong phòng ăn, thả cái kẹp trên ống khí gas và để chúng rò rỉ vào phòng. 

Sau khi 3 nạn nhân đã hít phải lượng lớn khí Carbon Monoxide và ngất đi, Christie siết cổ họ bằng một sợi dây dài cho đến khi chết hẳn.

Tên sát nhân không chôn thi thể sau vườn nhà vì quá chật, thay vào đó hắn xếp xác họ vào hốc tường nhỏ đã đào sẵn và che đậy bằng giấy dán tường.

Chấp nhận bản án treo cổ

Christie rời khỏi căn hộ tại số 10 Rillington Place vào ngày 20.3.1953 sau khi cho một cặp vợ chồng thuê lại với giá 9 USD.

Trong khi sử dụng căn bếp của Christie, người thuê nhà mới Beresford Brown đã phát hiện một hốc tường nhỏ trong góc khi đang cố gắng lắp các giá đỡ để giữ một bộ ổ cắm không dây.

Bóc lớp giấy dán tường ra, Brown nhìn thấy xác của Maloney, Nelson và MacLennan. Được xác nhận từ một người thuê nhà khác ở Rillington Place rằng, đó là xác chết, Brown đã thông báo cho cảnh sát và một cuộc tìm kiếm Christie trên toàn thành phố bắt đầu.

Sau khi rời Rillington Place, Christie đã đến Rowton House ở King's Cross và đặt một phòng trong bảy đêm dưới tên thật và địa chỉ của mình.

Rời đi vào ngày 24.3 khi có tin tức truy nã, Christie lang thang khắp London, ngủ nướng và dành phần lớn thời gian trong ngày ở quán cà phê, rạp chiếu phim.

Đến sáng ngày 31.3, Christie bị bắt ở khu vực gần cầu Putney khi cảnh sát Thomas Ledger nghi ngờ về danh tính của y.

Khi lục soát Christie, cảnh sát phát hiện một mẩu báo cũ về vụ án của người hàng xóm Evans bị treo cổ 3 năm trước.

Trong quá trình xét xử, Christie thừa nhận đã giết 7 người bao gồm cả vợ của Evans năm đó, song hắn lại nhất quyết không nhận tội giết trẻ em - con gái của Evans.

Lời khai của Christie đã bóc trần những sai lầm của cơ quan điều tra trong vụ án 3 năm trước, khiến một người thiểu năng trí tuệ bị xử tội oan.

Cảnh sát di chuyển xác chết trong tường và phía sau vườn. Ảnh: Cơ quan điều tra Thành phố London

Trong căn hộ cũ của Christie, cảnh sát tìm thấy nhiều phần lông vùng kín của các nạn nhân mà theo lời khai của hắn là những “chiến lợi phẩm”.

Tuy nhiên, chỉ có một trong số đó là trùng khớp với phần thi thể của 7 người phụ nữ. Do đó, khả năng số nạn nhân nhiều hơn lời khai của Christie là rất cao.

Ngày 15.7.1953, John Christie bị treo cổ tại nhà tù Pentonville vì nhiều tội danh giết người.

Đến tháng 10.1966, Hoàng gia Anh đã quyết định rút lại bản án với Timothy Evans và tuyên bố anh vô tội.

Sự thật muộn màng trong vụ án giết người hàng loạt đã làm dấy lên phong trào phản đối và yêu cầu bãi bỏ án tử hình ở Vương quốc Anh trong suốt những năm 1970.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn