MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đại diện báo Lao Động động viên, an ủi người phụ nữ "hai vai nặng gánh"… chồng và con

Bạn đọc báo Lao Động thăm và hỗ trợ người phụ nữ "hai vai nặng gánh"... chồng và con

Bảo Chân LDO | 14/04/2015 17:47
Đại diện Quỹ Tấm Lòng Vàng cùng nhóm bạn đọc báo Lao Động tại 2 tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa vừa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa thăm và hỗ trợ 10.500.000 đồng cho chị Trần Thị Hạnh Y – “người phụ nữ hai vai nặng gánh chồng và con” đăng trên mục “cảnh đời” – LD 15211 - báo Lao Động số 77 ra ngày 6.4.2015.

Chị Hạnh Y sinh năm 1968, trú tại đội 4 thôn Bình Khánh, xã Diên Hòa, huyện Diên Khánh, Khánh Hòa. Gia cảnh chị Y vô cùng khốn khó, bởi người con trai đầu là Nguyễn Trần Thiện mắc bệnh suy thận mãn tính, từ năm 2007 đến nay phải chạy thận nhân tạo, hiện bệnh đã chuyển sang giai đoạn cuối nên xương chân, khớp đùi thoái hóa không thể cử động được. Chưa hết, hồi cuối năm 2014, chồng chị Y là anh Nguyễn Văn Phúc lại bị đột quỵ vì suy tim. 

Hàng ngày, chị Y tất tả ngược xuôi, qua lại chăm sóc chồng và con ở 2 khoa bệnh nặng. Mỗi ngày, cháu Nguyễn Trần Thiện phải lọc máu 4 lần vào lúc 5 giờ, 10 giờ, 16 giờ , 22 giờ, trong khi đó chồng chị vẫn phải thở ô xy. Vì quá nghèo, nhiều tháng qua, chị Y đành xin cơm ở bếp ăn từ thiện của bệnh viện, rồi chia ba cho mình và chồng, con cùng ăn. Thương cảm người phụ nữ “hai vai nặng gánh” chồng và con, người nhà của một số bệnh nhân đã góp tiền giúp đỡ để chị mua thêm sữa và chút thức ăn tươi bồi dưỡng cho người thân.

Sau khi báo Lao Động đăng “cảnh đời” nói trên, một số bạn đọc ở TP.Hồ Chí Minh, Phú Yên và Khánh Hòa đã đóng góp tiền hỗ trợ và trực tiếp đến bệnh viện để động viên, an ủi gia đình chị Y. Đặc biệt, chị Nguyễn Thị Mười (trú ở Khu đô thị Phú Mỹ Hưng-TP HCM) đã giúp người con trai thứ hai của chị Y số tiền 5 triệu đồng, để có vốn mở quán, bán nước giải khát ven đường, với hy vọng tìm được “nguồn sống” trước mắt cho gia đình.

Vô cùng cảm động trước nghĩa cử cao đẹp của bạn đọc báo Lao Động, chị Hạnh Y mong muốn tòa soạn gửi lời cám ơn những Tấm Lòng Vàng: “Báo Lao Động đúng là chỗ dựa của người dân lao động nghèo. Dù thế nào, tôi cũng còn may mắn hơn người khác, bởi vì nhờ có báo Lao Động, mà gia đình tôi được nhận sự trợ giúp của những Tấm Lòng Vàng. Lúc khó khăn ngặt nghèo, nhận được sự chia sẻ của mọi người, tôi gióng như người khiếm thị bỗng nhìn thấy ánh sáng. ”

Hoàn cảnh của gia đình chị Hạnh Y rất khó khăn. Bạn đọc có thể ủng hộ cho gia đình chị tại đây

 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn