MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cháu Tạ Kiến Huy, con trai anh Tạ Văn Khương, trong phòng hồi sức cấp cứu Viện bỏng Quốc gia.

LDS15031: Một gia đình nguy kịch vì bị bỏng nặng do nổ gas

Phương Ánh LDO | 18/06/2015 14:12
Đối với anh Tạ Xuân Khương (SN 1989, ở Phúc Thọ, Hà Nội), buổi sáng 13.6 là một ngày định mệnh, tai nạn nổ gas làm cả gia đình 4 người nhà anh bị bỏng nặng, đang trong tình trạng nguy kịch.  

Anh Khương và vợ - chị Kiều Thị Minh (SN 1990) - làm công nhân ở Công ty phụ tùng xe máy của Nhật tại KCN Quang Minh. Mỗi tháng, thu nhập của anh chị được vài triệu đồng, lo đủ các chi phí tiền ở, tiền nhà, rồi cả tiền thuốc chữa bệnh cho đứa con trai đầu - cháu Tạ Kiến Huy (5 tuổi) bị bệnh tiểu cầu suốt 2 năm nay - nên cũng không dư giả đồng nào.

Theo ông Kiều Văn Nụ - bố chị Minh, do gia đình hai bên không có điều kiện nên anh chị thuê một căn nhà trọ gần chỗ làm để ở, cuộc sống cũng vất vả lắm.

Sáng 13.6, như thường lệ, anh Khương và chị Minh dậy sớm, chuẩn bị bữa sáng. Nhưng khi đang bật ấm siêu tốc gần bếp ga, điện bỗng chập cháy làm bình ga phát nổ. “Tiếng nổ to lắm, như tiếng bom, tôi chạy đến thì tan hoang hết cả”, ông Nụ vẫn chưa hết bàng hoàng.

Lúc ông và hàng xóm vào đến nơi thì gia đình 4 người nhà anh Khương đã nằm bất tỉnh. Họ vội đưa người đi cấp cứu giữa khung cảnh hoang tàn đáng sợ: Căn nhà trọ cấp 4 bị phá bay hết nóc, một bên tường vỡ ra; hai chiếc xe máy của anh chị, một chiếc văng ra ngoài sân, một chiếc bốc cháy ngùn ngụt; đồ đạc trong nhà không còn gì, “giờ chỉ đợi phế liệu đến gom sắt vụn thôi”, một người thân nói.

 

Cháu Tạ Thị Thảo, con thứ 2 của anh Khương 

Ở Viện bỏng Quốc gia, bác sĩ cho biết, tình trạng của gia đình anh Khương là rất nguy kịch khi anh bị bỏng 70% cơ thể, chị Minh bị 60%, hai đứa con lần lượt bị 30% và 18%. Bốn người nhà anh chị nằm ở 4 phòng bệnh khác nhau, gia đình phải cắt cử 8 người lên luân phiên nhau chăm sóc, theo dõi. Anh Khương và chị Minh cũng chỉ mới thoát khỏi trạng thái hôn mê sâu hai hôm nay, hiện anh, chị đã tỉnh lại và có thể nhận ra người nhà.

Hai đứa trẻ nhà anh chị, đứa nào cũng quấn băng trắng kín mít, chỉ còn hở ra đôi mắt, cái miệng. “Các cháu đau đớn quấy khóc cả đêm, đêm nào đối với chúng tôi cũng là đêm trắng, phải thức để dỗ dành các cháu, bố mẹ chúng thì thế kia rồi…”, ông Nụ ngậm ngùi.

Ông Nụ bảo, mỗi ngày ở viện, cả nhà anh Khương mất khoảng 10 triệu đồng, chỗ các cháu làm, đồng nghiệp cũng cho một ít, nhưng chỉ như muối bỏ bể, tính mạng các cháu giờ nguy cấp lắm, tôi không biết phải xoay sở thế nào, gia đình hai bên đều làm nông, không có tiền…

Gia đình anh Tạ Xuân Khương đang rất cần sự chung tay giúp đỡ từ các nhà hảo tâm để vượt qua khó khăn này.


Quỹ TLV Lao Động xin làm nhịp cầu kết nối, tiếp nhận mọi sự hỗ trợ gia đình anh Tạ Xuân Khương - mã số LDS-15031 - tại địa chỉ: Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động: 51 Hàng Bồ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội; ĐT: 04.39232748/0983.971.279; hoặc chuyển khoản về Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, STK: 10201.00000.13374 tại Ngân hàng TMCP Công thương VN, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội; ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 177010000023405; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank, STK: 0021000303088 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN, chi nhánh Hà Nội; tham gia ủng hộ trực tuyến tại website: tamlongvang.laodong.com.vn; Hoặc hỗ trợ trực tiếp đến ông Kiều Văn Nụ (bố vợ anh Tạ Xuân Khương). ĐT: 0165.876.3986.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn