MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Sĩ tử học ngày cày đêm cho cuộc đua giành vé vào lớp 10 trường công lập. Ảnh: Vân Trang

Áp lực thi vào lớp 10, sĩ tử học ngày cày đêm, thức đến 3, 4 giờ sáng

Vân Trang LDO | 05/05/2023 18:19

Lo lắng đến mất ăn mất ngủ, học đến 3 giờ sáng,... Đó là tâm trạng chung của những sĩ tử đang chuẩn bị bước vào cuộc chiến giành tấm vé vào lớp 10 THPT công lập tại Hà Nội năm học 2023-2024. 

Kể từ khi nhận được thông báo của Sở GDĐT Hà Nội về việc chỉ có 55,7% số học sinh lớp 9 ở Hà Nội có suất để học tại các trường THPT công lập, Bùi Phương Mai – học sinh lớp 9 Trường THCS Láng Hạ (Đống Đa) luôn trong trạng thái thấp thỏm lo âu.

Xác định học lực của bản thân chỉ ở mức trung bình khá, Phương Mai đã lên kế hoạch học ngày cày đêm để cải thiện điểm số, giành cơ hội trúng tuyển vào trường THPT công lập.

Nguyện vọng cao nhất của Phương Mai là thi đỗ Trường THPT Quang Trung (Đống Đa). Năm ngoái, trường này có mức điểm chuẩn là 38,5 điểm, tức trung bình mỗi môn phải đạt 7,7 điểm. Trong khi đó, mức học lực hiện tại của nữ sinh chỉ khoảng 5 - 6 điểm mỗi môn. Do đó, em đã phải đầu tư toàn bộ thời gian để ôn luyện 3 môn Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ. 

"Em học thêm 6 thầy cô cho 3 môn. Riêng môn Toán, em học cả gia sư, học cả theo lớp. Em thường xuyên học đến 3, 4 giờ sáng. Nhiều lúc mệt, nhưng không học không yên tâm nên em luôn phải cố gắng nhiều hơn nữa" - Phương Mai chia sẻ.

Ngoài việc học trên trường, học thêm các môn Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ, em Nguyễn Đức Tân, học sinh Trường THCS Lê Quý Đôn (Nam Từ Liêm) còn học thêm để ôn thi chứng chỉ IELTS với hy vọng được cộng thêm điểm ưu tiên, tăng cơ hội trúng tuyển vào trường mong muốn.

"Nguyện vọng của em là thi đỗ Trường THPT Chu Văn An. Bố mẹ đã đầu tư cho em gần 100 triệu đồng để học IELTS với mục tiêu được chứng chỉ 6.5. Những kỳ vọng của bố mẹ khiến em cảm thấy vô cùng áp lực.

Trong tuần em chỉ còn duy nhất thứ 3 để nghỉ ngơi. Ngoài Toán, Văn, Anh, em còn học 3 buổi ôn thi chứng chỉ IELTS" - Đức Tân chia sẻ.

Mặc dù lên kế hoạch ôn tập cho kỳ thi sắp tới, học ngày, học đêm, nhưng Đức Tân và Phương Mai đều tham khảo thêm các trường tư thục như một phương án an toàn cho bản thân. 

"Em đã hỏi ý kiến bố mẹ và để chắc chắn, em đã nộp hồ sơ vào 3 trường tư thục. Nếu chẳng may trượt nguyện vọng THPT công lập em vẫn còn chỗ để học" - Phương Mai nói.

Còn với Đức Tân, ngoài nguyện vọng vào Trường THPT Chu Văn An, em có thêm phương án vào Trường THPT Cầu Giấy và Trường THPT Lê Quý Đôn.

"Em vẫn sẽ tiếp tục cố gắng ôn luyện để trúng tuyển vào trường công lập" - Tân chia sẻ.

Năm học tới, Hà Nội dự kiến có 129.210 học sinh dự thi xét công nhận tốt nghiệp THCS. Trong đó, khoảng 72.000 em được tuyển vào THPT công lập (chiếm 55,7%, tăng 1.000 em so với năm ngoái), 30.000 em vào các trường công lập tự chủ hoặc tư thục (23,2%).

Tuyển sinh vào trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên khoảng 10.000 học viên, chiếm tỉ lệ 7,7%. Tuyển sinh vào các cơ sở giáo dục nghề nghiệp khoảng 17.210 học viên, chiếm tỷ lệ 13,4%.

Trong khi những năm trước, chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT công lập tại Hà Nội khoảng 60-62%, con số này chỉ gần 56%. Do đó, kỳ thi năm nay được dự đoán là sẽ căng thẳng và khốc liệt hơn năm ngoái.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn