MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Dự kiến, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2024 tại Cần Thơ được tổ chức từ ngày 5 - 7.6. Ảnh: Yến Phương

Cuộc đua vào lớp 10 ở Cần Thơ, phụ huynh áp lực gấp nhiều lần học sinh

YẾN PHƯƠNG LDO | 18/03/2024 06:07

Trước sự cạnh tranh lớn giữa các thí sinh trong kỳ thi tuyển sinh 10 công lập tại TP Cần Thơ, nỗi lo lắng không chỉ thường trực trong bản thân học sinh mà các phụ huynh cũng áp lực gấp nhiều lần.

Tìm “tấm vé” vào trường công lập cho con

Theo số liệu thống kê đầu năm học 2024 - 2025, toàn TP Cần Thơ có 17.409 học sinh lớp 9, tăng 1.308 học sinh so năm học trước (16.101 học sinh), trong khi tỉ lệ tuyển sinh vào lớp 10 dự kiến từ 65% - 70%.

Trước sự cạnh tranh lớn giữa các thí sinh, không chỉ bản thân các em lo lắng, mà nhiều phụ huynh cũng áp lực gấp nhiều lần, do sức ép khi phải đối mặt với sự lựa chọn nguyện vọng khó khăn để tìm “tấm vé” vào trường công lập trên địa bàn.

Học sinh khối lớp 9 tại TP Cần Thơ đang ôn luyện cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10. Ảnh: Yến Phương

Chị Quách Nguyễn Nguyên Anh - phụ huynh có con đang học lớp 9 của Trường THCS Lương Thế Vinh, quận Ninh Kiều – chia sẻ, khi biết thông tin năm nay tỉ lệ chọi tăng cao, nhất là với những trường công lập có tiếng, bản thân chị đã lo lắng và áp lực rất nhiều trước kì thi tuyển sinh 10 sắp tới của con mình.

“Gia đình tôi luôn mong con thi đậu vào trường công lập để có điều kiện học tập tốt, phù hợp và đạt hiệu quả. Những ngày qua, tôi đã chủ động tham khảo nhiều kênh, tìm hiểu nhiều trường và kết hợp với các thầy cô giáo, giúp con lựa chọn nguyện vọng phù hợp với năng lực, giành tấm vé vào ngôi trường mong muốn” - chị Nguyên Anh tâm sự.

Chị Quách Nguyễn Nguyên Anh thường xuyên đến trường để trao đổi với giáo viên, tìm hướng đi phù hợp cho con mình. Ảnh: Yến Phương

Cũng theo chị Nguyên Anh, khi nhìn con áp lực, nỗ lực ôn luyện, học thêm, mong cầu được vào ngôi trường yêu thích, chị rất sợ nếu con không đạt được thì con sẽ buồn. Vậy nên, chị đang cố gắng hết sức để đồng hành cùng con, bất kể khi nào con cần đều sẽ hỗ trợ hết mình.

Tương tự, anh Phạm Văn Mạnh - phụ huynh có con đang học tại lớp 9 của Trường THCS An Thới, quận Bình Thủy - cũng mang tâm trạng lo lắng trước kỳ thi chuyển cấp đầu tiên của con gái. Mỗi ngày, bên cạnh việc đôn đốc con học tập, anh Mạnh còn chú trọng sức khỏe, chế độ dinh dưỡng, ngủ nghỉ của con để đạt kết quả tốt.

Ba mẹ là chỗ dựa tốt nhất

Chia sẻ với Báo Lao Động, ông Võ Thành Tâm - Hiệu trưởng Trường THCS Lương Thế Vinh (quận Ninh Kiều) - cho hay, năm học này, khối lớp 9 của trường có 730 học sinh, tăng hơn 100 học sinh so với năm học trước; vậy nên kì thi tuyển sinh 10 sắp tới cũng đang gây áp lực cho các em học sinh và chính những phụ huynh, giáo viên của nhà trường.

“Ba mẹ chính là chỗ dựa tốt nhất cho các em học sinh chứ không phải thầy cô. Chính vì thế, gia đình phải hết sức lưu ý trong việc định hướng cho các em trong kì thi quan trọng này” - ông Tâm nhấn mạnh.

Ông Võ Thành Tâm - Hiệu trưởng Trường THCS Lương Thế Vinh - chia sẻ với Báo Lao Động. Ảnh: Yến Phương

Về phía gia đình, ba mẹ cần phải hiểu con mình, hiểu năng lực con mình, từ đó chia sẻ những khó khăn, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các em; đồng thời giữ vai trò định hướng, không nên bắt buộc các em theo ý của mình.

Theo ông Tâm, tất cả công tác tuyển sinh bao giờ cũng gây áp lực cho học sinh. Để chia sẻ vấn đề này, cả gia đình và nhà trường phải chung tay để hỗ trợ, tạo điều kiện cho các em giảm bớt tâm lý căng thẳng.

Bà Nguyễn Kiều Phương - Trưởng phòng GDĐT quận Bình Thuỷ - cho biết, năm học này, trên địa bàn quận Bình Thuỷ có 2.015 học sinh khối 9, tăng 101 học sinh so với năm học trước.

"Thời gian qua, chúng tôi cũng tăng cường trong công tác tư vấn cho phụ huynh của các em học sinh khối lớp 9. Qua đó, phụ huynh cùng nhà trường phối hợp trong giáo dục, hỗ trợ cho các em, giúp các em có nhận thức đúng và có sự lựa chọn phù hợp trong kì thi chuyển cấp của mình" - bà Phương nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn