MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Phụ huynh huy động cả nhà "cứ 3 tiếng lại đổi ca" xếp hàng xuyên đêm giành suất vào lớp 1 ở Hà Nội

Vân Trang LDO | 13/06/2023 11:15

Hàng trăm phụ huynh xếp hàng xuyên đêm để đăng kí cho con vào lớp 1 Trường Tiểu học Vạn Bảo (Hà Đông, Hà Nội). 

Có con trai chuẩn bị vào lớp 1, anh Vũ Phan Anh (Hà Đông, Hà Nội) tìm hiểu và mong muốn con học tại Trường Tiểu học Vạn Bảo. Biết tin sáng nay (ngày 13.6), trường sẽ mở bán hồ sơ tuyển sinh lớp 1, hai vợ chồng anh đã dậy sớm và có mặt ở cổng trường từ lúc 6h sáng.

Đến nơi, anh mới tá hoả khi có hàng trăm người xếp hàng, chen lấn, xô đẩy trước cổng trường. 

“Những phụ huynh ở đây đã xếp hàng từ tối hôm qua. Vì số lượng quá đông, nhóm phụ huynh đã tự lập ra 1 danh sách đánh số thứ tự từ 1-200. Khi tôi đến, đã vượt quá số 200 trong khi trường chỉ bán 200 hồ sơ. Quá thất vọng với cách tuyển sinh như vậy – khi việc học của các con lại phụ thuộc vào việc xếp hàng của phụ huynh” – anh Phan Anh bức xúc nói.

x
Hàng trăm phụ huynh xếp hàng tại cổng Trường Tiểu học Vạn Bảo (Hà Đông, Hà Nội) xuyên đêm để đăng kí cho con vào lớp 1. Ảnh: Hải Nguyễn

Chị Nguyễn Thị Mai cũng là một trong số hàng trăm phụ huynh có mặt tại cổng Trường Tiểu học Vạn Bảo sáng ngày 13.6. Từ 10 giờ tối hôm trước, chị đã nghe các phụ huynh truyền tai nhau, rằng đã có rất đông người xếp hàng trước cổng trường. Do vậy, chị đã dậy từ 4h sáng, chuẩn bị giấy tờ cho con và qua trường với hy vọng, con may mắn giành được suất học.

Từ 5h sáng, đã có thêm hàng trăm phụ huynh kéo đến, chen lấn, xô đẩy trước cổng trường với hy vọng đăng kí vào lớp 1 cho con. Ảnh: Hải Nguyễn

“Phụ huynh tự lập số. Nhà trường chỉ phát 200 bộ hồ sơ nên dù mình đến từ sớm cũng đã không được vào mua hồ sơ” – chị Mai buồn bã nói.

Người mẹ trẻ vẫn cố nán lại cổng trường, hy vọng con mình sẽ có thêm cơ hội. Đứng phía ngoài cổng trường, nhìn những phụ huynh ngồi phía trong đăng kí học cho con, chị Mai không không khỏi xót xa, chạnh lòng: “Đây là trường chất lượng cao, không nên giới hạn hồ sơ tuyển sinh đầu vào. Cần tuyển đồng đều thay vì để phụ huynh xếp hàng, chen lấn xô đẩy, lấy số thứ tự từ trước”.

Phụ huynh xếp hàng dài ở cổng trường. Ảnh: Vân Trang
Phụ huynh cảm thấy may mắn vì đã đăng kí tuyển sinh cho con vào Trường Tiểu học Vạn Bảo. Ảnh: Vân Trang

Chị Dương Thu Trang (Hà Đông, Hà Nội) là 1 trong số 200 phụ huynh may mắn đăng kí cho con học thành công tại Trường Tiểu học Vạn Bảo năm nay. Để có suất học này, gia đình chị đã phải bàn bạc, phân chia người ra xếp hàng xuyên đêm, từ 8h tối ngày hôm qua.

“Tham khảo những mẹ đi trước, gia đình tôi đã quyết định xếp hàng từ tối. Chúng tôi phải huy động cả ông bà, 2 vợ chồng gác, cứ 3 tiếng lại đổi ca 1 lần. Khi tôi đến, đã có khoảng 10 phụ huynh xếp hàng. Đến sáng sớm hôm sau đã không còn số” – chị Trang chia sẻ.

Dù phải xếp hàng xuyên đêm, người mẹ trẻ không cảm thấy mệt mỏi mà ngược lại, cảm thấy rất vui mừng vì con đã chắc chắn suất học tại ngôi trường này.

10h30 phút ngày 13.6, Trường Tiểu học Vạn Bảo phát ra thông báo, nhà trường đã nhận đủ hồ sơ đăng ký dự tuyển vào lớp 1 năm học 2023 - 2024.

Trường Tiểu học Vạn Bảo là trường công lập, được thành lập từ năm 2020 theo mô hình trường tự chủ chất lượng cao. Năm nay, trường được giao chỉ tiêu tuyển sinh 200 em vào lớp 1. Điều kiện vào học là học sinh có hộ khẩu thường trú, tạm trú trên địa bàn quận, đủ năng lực, trí tuệ, vận động theo học các chương trình bổ sung nâng cao của trường.

Học sinh theo học trường này phải đóng học phí với mức trung bình 3,3 triệu đồng/tháng (không bao gồm tiền ăn bán trú, đồng phục, câu lạc bộ ngoài giờ...).


Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn