MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Sinh viên chật vật, tìm đủ cách để ví không hết sạch tiền thời bão giá

Phan Liên - Tường Vân LDO | 28/06/2022 09:05

Xăng dầu tăng kéo theo cơn "bão giá" đang làm khó những sinh viên học tập, sinh sống tại Hà Nội. Nhiều bạn phải xoay đủ mọi cách, chi tiêu tằn tiện để có tiền trang trải cho cuộc sống và học tập.

Ở ghép, nấu ăn chung

Chậm rãi thống kê các khoản chi tiêu hằng ngày, Nguyễn Thị Huyền  - sinh viên năm cuối Trường Đại học Nội Vụ không khỏi sốt ruột khi số tiền ngày càng đội lên dù bản thân đã cố co kéo, tính toán chi li từng đồng.

Sinh sống tại Bắc Giang, trước kia, Huyền thường tranh thủ cuối tuần về quê, mang theo rau, thức ăn sạch lên Hà Nội để cắt giảm chi tiêu. Nhưng thời gian qua, giá xăng tăng cao nên số lần nữ sinh về quê cũng ít dần.

"So với ở quê, giá cả ở thành phố vốn đã cao hơn rất nhiều nay lại càng tăng hơn nữa. Đến mua một mớ rau cũng phải đắn đo, cân nhắc” – Huyền than thở.

Huyền vội vàng nấu ăn cho cả phòng sau giờ tan làm. Thực đơn cho 4 người ăn thường được tính toán sao cho đủ no, nhanh gọn và tiết kiệm nhất. Ảnh: Phan Liên

Để tiết kiệm tối đa tiền phòng, nữ sinh này lựa chọn ở cùng 3 bạn sinh viên khác. Căn phòng trọ nhỏ không điều hòa, không khí oi bức, ngột ngạt nhưng cả 4 đều vẫn phải cố gắng chịu đựng vì nếu có điều hòa, tiền điện hàng tháng sẽ đội lên rất nhiều.

“Mỗi người 1 tháng sẽ hết khoảng 1 triệu tiền nhà, điện nước. Riêng tiền ăn của mình vài tháng trở lại đây đều tăng thêm khoảng 400.000 đồng vì mọi mặt hàng đều tăng giá" - Huyền thở dài và nói.

4 bạn sinh viên ngồi ăn chung bữa tối trong căn phòng trọ nhỏ, chật hẹp, oi bức. Ảnh: Phan Liên

Cắt giảm tối đa các khoản chi tiêu

Vừa muốn học hỏi, phát triển bản thân và không phụ thuộc vào gia đình, ngoài thời gian thực tập cho 1 văn phòng Luật, Huyền nhận sửa bài tiểu luận, dịch văn bản cho các bạn sinh viên và các doanh nghiệp để kiếm thêm thu nhập. Với mức lương hỗ trợ ít ỏi cộng nguồn thu từ các công việc làm thêm, Huyền phải tính toán, co kéo từng chút một mới có thể xoay xở chi tiêu trong mùa "bão giá".

"Mình cũng đã chuyển sang đi làm thêm bằng xe buýt để cắt giảm tối đa chi phí. Có vất vả vì nhà trọ cách bến xe khá xa, thời tiết lại nắng nóng nhưng đành cố gắng, tiết kiệm được đến đâu tốt đến đấy” – nữ sinh bộc bạch.

Cùng hoàn cảnh với Huyền, Nguyễn Thị Quỳnh, sinh viên năm ba Học viện Ngân hàng cũng phải cố gắng “thắt lưng buộc bụng” để có thể cân đối chi tiêu, vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Quỳnh quê cũng ở xa Hà Nội nên không được thường xuyên được về quê hay được bố mẹ gửi đồ ăn như Huyền. Do đó, hàng tháng, bố mẹ chu cấp cho em 2 triệu tiền sinh hoạt phí. Với số tiền ít ỏi này, nữ sinh lựa chọn đi làm thêm tại một cửa hàng túi xách với mức thu nhập 20.000 đồng/1 giờ.

Quỳnh trọ tại phòng trọ chỉ vỏn vẹn 4 mét vuông để tiết kiệm tối đa chi phí. Ảnh: Phan Liên

Trước kia, với khoản lương làm thêm, cộng thêm khoản trợ cấp từ gia đình, em vẫn có cuộc sống thoải mái, có 1 khoản tiền riêng cho việc thư giãn, giải trí, đến nhiều địa điểm đẹp ở Hà Nội khám phá và chụp ảnh,…

Nhưng giai đoạn này, cũng như bao bạn bè cùng trang lứa, đứng trước cơn "bão giá", Quỳnh chỉ có thể cắt hoàn toàn các khoản chi tiêu không cần thiết, hạn chế tối đa tụ tập bạn bè, tập trung cho công việc để có tiền trang trải cho cuộc sống và học tập.

Ngoài giờ học, Quỳnh đi làm thêm tại 1 cửa hàng bán túi xách để có thêm thu nhập. Ảnh: Phan Liên 

“Em không dám đi chơi nhiều như trước kia vì xăng quá đắt. Mọi chi phí đều đội giá, từ tiền ăn uống, thuốc thang, điện nước,...em chỉ biết tập trung cho công việc làm thêm để tăng thu nhập” – Quỳnh chia sẻ.    


Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn