MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Thi tốt nghiệp THPT: Con vào thi, cha mẹ như ngồi trên đống lửa

Trà My - Minh Hà LDO | 28/06/2023 08:05

Tại Hà Nội, bất chấp thời tiết mưa to từ sáng sớm, nhiều bậc phụ huynh nghỉ làm, đội mưa cùng con đi thi, động viên con trước kì thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT là kỳ thi quan trọng nhất trong suốt 12 năm học. Đó cũng là lý do khiến nhiều bậc làm cha mẹ tạm gác lại công việc để đồng hành, động viên con “vượt vũ môn” trong thử thách cuối cùng này.

Ghi nhận trong ngày 28.6, ngày đầu tiên diễn ra kì thi tốt nghiệp THPT năm 2023, bất chấp thời tiết mưa gió, phụ huynh vẫn kiên trì đứng đợi con và lặng lẽ dõi theo quá trình con đi thi.

Theo lịch, 7h30 thí sinh được phát đề và bắt đầu làm bài thi lúc 7h35. Phía ngoài cổng các điểm thi, nhiều phụ huynh đã cố nán lại đợi con.

Chị Trần Thị Hoài Bão - một bà mẹ cũng đưa con đi thi tâm sự:

"Trước khi đi thi thấy con có vẻ lo lắng tôi đã động viên phải thật bình tĩnh. Hôm nay thấy trời mưa, nhà cách 12km nên phải đưa con đi thi từ sớm.

Tối hôm qua đặt chuông báo thức để dậy từ 4h nhưng cả gia đình đều dậy trước cả lúc chuông reo. Bản thân cũng rất căng thẳng và hồi hộp nhưng rất mong con và các thí sinh thật bình tĩnh để hoàn thành tốt bài thi, có điểm số cao".

Phụ huynh cố nán lại cổng trường đợi con trong buổi thi môn Ngữ văn - kì thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Ảnh: Trà My

Chị Bão cho biết, đã xin nghỉ làm ba hôm để đưa con đi thi. Dù có vất vả một chút nhưng miễn con vui và an tâm thì mẹ vẫn sẽ đồng hành cùng con trong chặng đường này.

Chị Tú Anh (Hoàng Mai, Hà Nội) mặc dù tay đau nhưng vẫn đồng hành cùng con, đưa con vào tận phòng thi, bất chấp thời tiết mưa gió.

“Mình chỉ mong các con tự tin, bình tĩnh để đạt kết quả tốt nhất!” - chị Tú Anh chia sẻ.

Phụ huynh đồng hành cùng con đến điểm thi tốt nghiệp THPT. Ảnh: Minh Hà

Cũng có con chuẩn bị bước vào kì thi quan trọng, anh Trần Minh Khôi đã dậy từ rất sớm. Tờ mờ sáng, 2 bố con đã di chuyển đến điểm thi nên không kịp ăn bữa sáng ở nhà. Trên đường đi, anh Khôi mua vội ít bánh với sữa cho con ăn trước giờ vào phòng thi.

Phụ huynh đưa con đến điểm thi. Ảnh: Minh Hà

“Là bậc phụ huynh ai cũng lo lắng, mất ăn mất ngủ vì đây là kì thi quan trọng. Nhưng tôi mong con sẽ cố gắng chiến đấu như một chiến binh” - anh Khôi nói và chia sẻ, sẽ đứng chờ đến khi nào con thi xong.

“Trải qua kì thi căng thẳng, con cần được động viên. Nếu thi xong con không thấy mình sẽ rất lạc lõng và buồn” - phụ huynh này trải lòng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn