MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh: Nhà sản xuất

3 thái cực tình yêu trong phim Việt dịp lễ tình nhân năm nay

Chí Long LDO | 13/02/2024 14:27

Màn ảnh rộng trong nước có không ít tác phẩm điện ảnh đặc sắc cho khán giả lựa chọn khi ra rạp dịp lễ tình nhân 14.2 năm nay.

Năm 2024, vì ngày lễ tình nhân trùng với lịch nghỉ Tết Nguyên đán nên màn ảnh rộng có nhiều tác phẩm mới ra mắt. Trong đó, 3 tác phẩm phim Việt nổi bật gồm Mai, TràGặp lại chị bầu với 3 câu chuyện tình yêu mang sắc thái hoàn toàn khác nhau, cho khán giả lựa chọn khi ra rạp.

Mai

Là bộ phim điện ảnh hot nhất Tết Nguyên đán 2024, Mai do Trấn Thành đạo diễn và sản xuất đã cán mốc 100 tỉ đồng doanh thu sau hơn 2 ngày công chiếu.

Tác phẩm cũng có lượng suất chiếu áp đảo so với các bộ phim khác ra mắt cùng thời điểm.

Mai do Phương Anh Đào và Tuấn Trần đóng chính. Ảnh: Nhà sản xuất

Mai xoay quanh câu chuyện về nhân vật cùng tên (Phương Anh Đào đóng) - một nữ massage viên 37 tuổi, có một đứa con riêng nhưng chưa từng lên xe hoa.

Giống như bao cô gái khác, Mai cũng khát khao yêu và được yêu, nhưng nghịch cảnh khiến cô nhiều lần chùn bước.

Rồi một ngày, Mai gặp Dương (Tuấn Trần), một chàng trai trẻ với tâm hồn nghệ sĩ, quyết tâm muốn cua và sống cùng với cô bằng được. Cả hai có những phút giây yêu hết mình, vô cùng lãng mạn. Nhưng rồi cuối cùng, tình yêu của Mai và Dương có giúp cả hai vượt mọi khó khăn, cùng nhau tiến về phía trước?

Mai mang đến một câu chuyện tình cảm lãng mạn nhưng cũng đầy hiện thực. Bộ phim mới của Trấn Thành được nhiều người ngợi khen, cộng thêm diễn xuất tốt của dàn nhân vật chính khiến Mai trở thành một trong những phim Việt đáng xem nhất mùa lễ tình nhân năm nay.

Gặp lại chị bầu

Khác với Mai, Gặp lại chị bầu mang đến câu chuyện lãng mạn, hài hước, cho một ngày lễ tình nhân ấm áp, nhẹ nhàng. Bộ phim của đạo diễn Nhất Trung quy tụ dàn diễn viên quen thuộc gồm Anh Tú, Diệu Nhi, Lê Giang, Ngọc Phước, Nguyễn Quốc Khánh...

Dàn nhân vật chính trong Gặp lại chị bầu. Ảnh: Nhà sản xuất

Gặp lại chị bầu kể về Phúc (Anh Tú) - một thanh niên mồ côi cha mẹ, ăn chơi lêu lổng, trong một lần trốn nợ rơi xuống sông, bị sét đánh xuyên về năm 1997. Trở về quá khứ, Phúc được bà Lê (Lê Giang) nhận làm con nuôi, cho sống cùng Ngọc (Ngọc Phước), Huyền (Diệu Nhi) và Tuấn (Quốc Khánh).

Phúc được 3 người bạn mới giúp trở thành diễn viên quần chúng trong đoàn phim mà họ đang tham gia. Khi sự nghiệp của họ trên đà phát triển thì Huyền thông báo đang mang thai và sẽ giữ lại đứa bé bằng mọi giá. Từ đó, Phúc cũng nhận ra nhiều điều bất ngờ và ý nghĩa của việc anh xuyên không về quá khứ.

Mặc dù gây tranh cãi vì nội dung còn nhiều hạt sạn, cốt truyện "na ná" phim Xin chào, Lý Hoán Anh, thoại yếu... nhưng Gặp lại chị bầu vẫn mang lại những phút giây nhẹ nhàng, hài hước và không kém phần lãng mạn cho các cặp đôi dịp lễ tình nhân năm nay.

Trà

Trà đánh dấu sự trở lại của đạo diễn Lê Hoàng sau nhiều năm kể từ bộ phim S.O.S Sói trắng. Tác phẩm chủ đề ngoại tình sẽ là "món ăn tinh thần" khá "lạ miệng" cho khán giả dịp 14.2 năm nay.

Trà kể về Hải (NSƯT Trương Minh Quốc Thái), một tổng giám đốc đã ngoài 50 tuổi nhưng vẫn rất phong độ, lịch lãm. Hải đã có gia đình nhưng lại có mối tình ngoài luồng với "trà xanh" Chích (Đoàn Trinh), một cô gái xuất thân khố khó.

Việt Hương vào vai người vợ bị chồng phụ bạc, ngoại tình trong Trà. Ảnh: Nhà sản xuất

Một ngày nọ, Hải quyết định dứt bỏ tình cảm với Chích để trở về bên gia đình nhưng cô không đồng ý. Chích tìm cách xin vào biệt phủ của Hải làm giúp việc, từ đó níu kéo và gây áp lực cho người tình.

Ở nhà, vợ Hải (Việt Hương) và con gái Ki Ki (Trần Hằng Nghi) vốn không biết về sự việc. Tuy nhiên, mối nghi ngờ nhanh chóng nảy sinh và cái kim trong bọc lâu ngày liệu có thể giấu mãi?

Là một bộ phim được gắn mác 18+, Trà gây chú ý bởi rất nhiều cảnh nóng khiến người xem đỏ mặt. Tác phẩm mang đến góc nhìn xấu xí, trần trụi về tình yêu - ngoại tình, từ đó cảnh tỉnh người xem nên chung thủy trong tình yêu và cẩn trọng khi giữ gìn mối quan hệ gia đình.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn