MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Áp lực

Việt Văn LDO | 17/05/2023 08:14
Bạn than công việc nhiều quá, bao kì hạn (deadline) đang chờ, không khác gì tấm ảnh cô gái mặt dán đầy những mẩu giấy vàng nhắc việc. Khuyên bạn đóng trang facebook cá nhân một thời gian như nhiều người vẫn làm, bạn lắc đầu.

Áp lực của 1 KOL không đơn giản, ngày nào cũng phải lên “tút” (status) và phải đóng vai “người phán xử” nếu có 1 “xì căng đan” nào đó xảy ra. Nên không thể không đáp ứng kì vọng của bà con. Nhưng cứ lo chuyện bao đồng quá, lâu thành ra nhiều lúc nói ẩu, nhất là với lĩnh vực mình không hiểu rõ, những chuyện mình không hiểu rõ sự thật.

Gần đây, bao vụ tranh cãi nổ ra, nhiều khi cái nhỏ như hạt đậu và hiển nhiên, vẫn được làm phình đại ra để mổ xẻ với ngôn từ bao la, hỏa mù khiến dân ngoại đạo ngơ ngác. Có facebooker còn bảo đã “ở ẩn” lâu rồi nhưng nghe binh tình lại phải nổi lên để “dẹp loạn” hệt như mình là Đấng tối cao. Khổ thế, đã làm con rùa đáy biển sâu có nghe vo ve đã nổi lên - thì sao tu thành đạo.

Ai cũng có áp lực và cũng không ít người tự tạo ra áp lực để rèn luyện để đi tới thành công như bài học về áp suất - đẩy con người tới mức giới hạn để vượt qua lằn ranh tạo nên kỉ lục. Nhưng đối phó với áp lực ra sao thì lại là câu chuyện khác.

Anh xử lí công việc theo kiểu “vận trù học”, làm nhiều việc cùng lúc và xen kẽ để tránh phí thời gian trống và cũng để tạo cảm hứng, tránh cảm giác nhàm chán.

Nhưng rồi vẫn chán, không phải vì áp lực thời gian hay công việc mà áp lực phải thay đổi bản thân, khi chán chính mình. Ngày hô khẩu hiệu thay đổi mấy lần mà vẫn không làm được. Đọc cả đống sách “help self” (phát triển bản thân) mà vẫn loay hoay.

Bạn mệt mỏi vì công việc, một ngày nắng nóng dữ dội, bảo, áp lực lớn nhất xét cho cùng là quên đi mọi thành công, để trở về làm người bình thường, bắt đầu lại từ con số 0.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn