MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Áp lực

Việt Văn LDO | 24/01/2024 07:30

Sáng lạnh buốt, mà bà con dậy sớm, khi 7h quán cà phê đã đông kín. Mỗi bàn một chuyện, riêng có một nhóm người đông nhất chiếm hai bàn cạnh cửa ra vào, đang bàn tán rôm rả chuyện bóng bánh.

Chủ đề Asian Cup nóng bỏng vẫn là câu chuyện về đội tuyển bị loại sớm, đa phần cho rằng huấn luyện viên giỏi mà đề ra lối chơi không hợp với cầu thủ ta, hoặc như cái ông trước huấn luyện Thái Lan, hào quang đầy người nhưng là hào quang quá khứ, còn hiện tại đã lỗi thời. Trong bóng đá, mọi thứ nghiệt ngã lắm, chả thế mà hôm trước, có ông đưa Facebook kêu kiên quyết cấm con trai làm nghề huấn luyện viên bóng đá vì nó bạc bẽo quá, thắng là đưa nhau lên mây xanh, thua là dìm xuống bùn đen. Thậm chí trở mặt nhanh như một nốt nhạc chỉ sau một trận đấu, chưa có môn nào mà thăng, giáng khủng khiếp như bóng đá.

Câu chuyện mỗi lúc một sôi nổi, ông chồng bà chủ quán cà phê thấy vui cũng vào bàn chuyện: Chỉ có bóng đá và bia là làm người ta xích lại gần nhau, xóa nhòa ranh giới giàu - nghèo, tạo sự bình đẳng để ai cũng có quyền nói lên ý kiến của mình. Nhưng thời số hóa, xuất hiện nhiều “anh hùng bàn phím” quá. Bình loạn, “chém bão” tưng bừng, cực đoan đến độ coi ông huấn luyện viên là “tội đồ” phá hoại bóng đá Việt. Rồi bảo sao không cho cầu thủ này vào sân đá, sao lại tin dùng cầu thủ kia, có chuyện cái tôi ở đây không, bla, bla…

Thua trận là làn sóng đòi sa thải huấn luyện viên, đòi họ từ chức dâng lên trên mạng xã hội mà không biết thời buổi này, ít huấn luyện viên nào chịu từ chức. Vì từ chức là không có tiền bồi thường, hoặc có nhưng rất ít theo thỏa thuận, còn sa thải là phải bồi thường.

Đúng lúc đó, bà chủ quán đi ra quát chồng: Sắp Tết rồi, nhà bao việc mà ông cứ ngồi chém, ông mà không đi lấy hàng ngay, tôi sa thải mà không có tiền bồi thường đâu. Cái anh hàng xóm bỏ vợ đã lâu, dạo này, mấy lần gặp tôi cứ khen dáng như Jennifer Lopez đấy!

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn