MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Shin Hye Sun và Ji Chang Wook phim "Chào mừng đến Samdalri". Ảnh: Nhà sản xuất

Bạn gái Ji Chang Wook phim “Chào mừng đến Samdalri” gây ức chế vì nói to, nát rượu

Bình An LDO | 11/01/2024 11:31

Tác phẩm “Chào mừng đến Samdalri” (tựa gốc Welcome to Samdalri) thuộc thể loại phim tâm lý mang thông điệp chữa lành nhưng nhân vật nữ chính liên tục gây ức chế với người xem.

Theo ghi nhận từ truyền thông Hàn Quốc, tập 12 phim “Chào mừng đến Samdalri” có sự tham gia của Ji Chang Wook, Shin Hye Sun đã lập kỉ lục về lượng người xem ở mức 9,8%. Đây là bộ phim có sức hút ngay khi ra mắt. Phim mang thông điệp chữa lành, kể về cuộc sống của những người trẻ - sau khi mệt nhoài với áp lực cuộc sống ở đô thị đã trở về vùng quê ven biển để bắt đầu lại.

Yong Pil (Ji Chang Wook) và nữ chính Sam Dal (Shin Hye Sun) có tình cảm, sự gắn kết từ thơ bé, ở tuổi mới lớn, họ là mối tình đầu của nhau, sau đó chia ly vì khúc mắc giữa 2 gia đình, và khát vọng, hoài bão tuổi trẻ.

Sam Dal nỗ lực bám trụ ở Seoul trở thành nhiếp ảnh gia nổi tiếng, được nhiều ngôi sao showbiz “sủng ái” hợp tác. Khi sự nghiệp đang lên, Sam Dal bị trợ lý tố lạm quyền, ngược đãi, chính hành động này khiến Sam Dal chịu sự vây bủa của truyền thông, dư luận, danh tiếng ảnh hưởng nghiêm trọng.

Không chịu nổi áp lực dư luận, không thể thanh minh cho bản thân, Sam Dal trở về quê nhà, ở đây, cô gặp lại mối tình đầu Yong Pil, vẫn chân thành và ấm áp chờ đợi.

Nếu vai diễn Yong Pil của Ji Chang Wook chiếm được cảm tình của khán giả, vai Sam Dal của Shin Hye Sun liên tục gây ức chế. Trên các diễn đàn phim ảnh của Hàn Quốc, khán giả phản ứng và chỉ trích tính cách ồn ào, luôn né tránh khó khăn của Sam Dal.

Bị oan uổng trong vụ việc bị trợ lý tố cáo, nhưng Sam Dal không có bất cứ động thái nào bảo vệ danh dự cho bản thân, tìm cách lấy lại công bằng. Sam Dal bỏ chạy khỏi Seoul, sau đó vì quá uất ức, quay lại Seoul tìm bạn trai cũ và trợ lý, nhưng khi đứng đối diện họ, nữ chính không có được bất cứ lời thoại hay hành xử đắt giá nào, cuối cùng chỉ biết bật khóc, quay lại Jeju.

Trong chuyện tình cảm với Yong Pil, Sam Dal cũng luôn chạy trốn. Sam Dal còn thể hiện sự vô tâm khi không hề biết mẹ mắc bệnh tim – căn bệnh nguy hiểm bậc nhất với người làm nghề thợ lặn như bà.

Ngoài ra, Sam Dal còn hội tụ tất cả những yếu tố khiến khán giả (đặc biệt khán giả quốc tế) khó chịu nhất khi xem phim Hàn đó là, nói nhiều (thường xuyên nói một mình), quát to, nát rượu.

Nữ chính Sam Dal phim “Chào mừng đến Samdalri” bị phản ứng khi nát rượu, và nói quá nhiều, quá to. Ảnh: Nhà sản xuất

Hầu hết các nhân vật trong phim Hàn được xây dựng đều nói to, họ gần như quát vào mặt nhau khi hội thoại. Điều này từng được SCMP lý giải, đây thực tế là thói quen của người Hàn. Người Hàn Quốc luôn có thói quen nói rất to, có động thái gào thét khi tức giận, cãi vã.

Thói quen này khiến khán giả quốc tế cảm thấy... mệt khi xem phim truyền hình Hàn Quốc, bởi cách thoại dài, to, âm lượng lớn, ồn ào. Những năm gần đây, đặc biệt trên các nền tảng trực tuyến mang tính quốc tế như Netflix, nhiều dự án phim truyền hình Hàn Quốc đã tiết chế lời thoại, tập trung vào chất lượng câu chuyện, cách xử lý câu chuyện, diễn xuất với chiều sâu.

Thế nhưng, trong một dự án phim tâm lý có thông điệp chữa lành như “Chào mừng đến Samdalri”, đạo diễn đã để nữ chính nói quá nhiều, liên tục các phân đoạn độc thoại, và thoại theo phong cách quát tháo.

Sam Dal cũng giữ thói quen uống rượu vô tội vạ. Kể từ khi còn sống ở Seoul đến lúc trở về quê nhà Jeju, dày đặc những phân cảnh nữ chính Sam Dal uống bia rượu, khi cùng các chị em gái, khi uống một mình ở bờ biển, uống cùng các bạn trai cũ... và mượn rượu bia để quên những hành động đã làm khi say.

Đỉnh điểm, Sam Dal còn nhờ cháu gái đi mua thuốc giải rượu vì say triền miên.

Việc xây dựng nữ chính chỉ biết chìm trong rượu bia để quên đi nỗi buồn, việc liên tục nói chuyện một mình, hành động khó hiểu, quát tháo ồn ào... khiến Sam Dal trở thành nhân vật gây ức chế, khó chịu nhất phim chữa lành “Chào mừng đến Samdalri”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn