MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Bán thận

Việt Văn LDO | 19/07/2023 08:47

Đầu sáng, có việc đi sớm, 6h gọi xe ôm công nghệ, cậu ta đến chỉ trong nốt nhạc. Đầu húi cua, chả mang mũ gì sất, cậu bảo: Em làm ca đêm, vừa tan ca, tranh thủ chạy cuốc này chở anh đến cơ quan, làm bát phở, cốc cà phê rồi về ngủ. Hỏi làm ca đêm mệt không, cậu bảo mệt gì, ngồi uống nước trà, buôn chuyện, trực từ 8h tối đến 6h sáng hôm sau thôi.

Nói chuyện lan man, quay sang chuyện phiên tòa đang xử vụ chuyến bay “giải cứu” công dân, cậu bảo: Bọn đó ăn trên ngồi trốc, ăn tiền trắng trợn như bà L ăn cả mấy tỉ, chứng cứ rõ mà ra tòa cãi nhem nhẻm. Tiền chúng nó kiếm như thế, chả bù cho bọn em “ráo mồ hôi là hết tiền”.

Giờ người Việt, nhiều người giàu lắm. Mới rồi, nghe đâu, phát hiện một đường dây mua bán thận trái phép. Thực ra, những người chết não có thể cho được 22 bộ phận từ mô đến tạng nhưng người ta lại không thích nhận của họ, mà chỉ thích nhận của ai còn khỏe mạnh. Nên tất cả trông chờ thiện nguyện mà nếu chờ như thế có mà dài cổ ra đợi. Thế nên, mới có chuyện buôn bán thận. Nếu là nhóm máu 0 (nhóm máu hiếm) thì 1 quả thận bán được 1,2 tỉ đồng, còn không nhóm A, B thì ít hơn. Mà nếu bán được 1,2 tỉ đồng thì người bán chỉ được 400 triệu. “Cò” và bác sĩ ăn nhiều quá.

Mới rồi, có chuyện cả gia đình, anh chồng dắt cả cô vợ mới cưới và đứa con riêng đi bán thận, không biết cờ bạc, buôn bán bất động sản sao mà nợ như chúa chổm thế. Khổ, đã mất đi một quả thận thì sống khỏe làm sao được. Mà may là phẫu thuật ở ta còn ở nước khác, giá rẻ hơn mà có khi có tay bác sĩ ác tâm lại lấy thêm thứ khác nữa trong cơ thể thì sao. Người đã cho thận thì không thể nhận lại được nữa. Còn người được ghép cũng phải uống đều thuốc chống thải loại, may ra hợp thì được trên 10 năm lại phải ghép quả khác, không thì chỉ 1, 2 năm là xong.

Nhớ đến lời của anh bác sĩ khuyên: ngày nào, cũng phải làm 3 viên thuốc, 1 viên bổ não, 1 viên bổ tim và 1 viên bổ thận. Anh nháy mắt: Bổ thận không phải để chơi bời đâu, mà khỏe để suy nghĩ minh mẫn.

Chưa kịp thực hiện lời khuyên của anh thì cô giúp việc như đọc được ý nghĩ của tôi, nói ngay: Có loại thuốc tăng cường sinh lực đàn ông, kiểu bổ thận tráng dương, anh có ông bạn nào mách em nhé. Giờ em mới làm thêm bán hàng đa cấp, đang cần doanh số!

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn