MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Bạn xã hội và bạn thân

Việt Văn LDO | 18/01/2024 14:55

Có lần trong một buổi dạy về nghệ thuật cộng đồng cách đây đã hơn 20 năm, đạo diễn David Glad (Anh) từng kể rằng, ông có một người bạn thân thiết nhưng 1 năm họ chỉ gặp nhau đúng 1 lần và nói những chuyện quan trọng nhất (biến cố, sự kiện…) xảy ra trong cuộc đời mỗi người.

Có thể có những lời khuyên đưa ra nhưng có khi chỉ là sự chia sẻ, đồng cảm. Cũng trong buổi hôm đó, David bảo: Mọi cung bậc của tình cảm từ tình bạn hay tình yêu đều không nên chiếm hữu và sở hữu tuyệt đối. Nếu bạn nắm chặt tay và giữ chặt nó thì nó sẽ tuột khỏi tay bạn, như những hạt cát, còn nếu bạn ngửa lòng bàn tay lên và để nó được tự do thì nó sẽ ở lại với bạn.

Dĩ nhiên, câu nói của David không phải là chân lý, vì đó cũng chỉ là kinh nghiệm của một cá nhân, mà cuộc đời thì thiên biến vạn hóa.

Bạn anh xưa đi Nga về sau nhiều năm, đúc kết kinh nghiệm: Cuộc đời phải có nhiều loại bạn. Không có ai là hoàn hảo. Bạn rượu, bạn tâm sự, bạn kinh doanh… Mỗi bạn chỉ cần giỏi một thứ là hay lắm.

Kinh nghiệm đó chả mới nhưng phàm con người ta hay đòi hỏi nhiều ở bạn thân, cứ nghĩ bạn mình trên thông thiên văn, dưới tường cầu cống chuyện gì cũng giải quyết được hết. Chị đồng nghiệp ở công ty bảo: Bạn thân từ thời đi học là hay nhất, vì đã hiểu nhau từ nhỏ và trải qua năm tháng, bao thăng trầm mà vẫn gắn kết với nhau là tuyệt nhất.

Có điều, chị tin bạn quá nên chuyện gì cũng đem hỏi bạn nhờ tư vấn từ chuyện to đùng như lấy chồng “tập 2”, chuyện mua bán nhà đất… cho đến chuyện nhỏ như con thỏ từ mua chiếc váy, đôi giày… Và không ít lần, vì nghe bạn mà chị méo mặt. Khổ nỗi, bạn chị vô tư thôi nhưng lại tự nghĩ mình là dạng biết tuốt, nên lĩnh vực gì cũng xía vô, góp ý.

Ông giám đốc một trung tâm truyền thông thì tuyên ngôn: Đã là bạn thì phải bảo vệ nhau bằng mọi giá, dù biết bạn sai, vẫn phải bênh bạn trước đám đông. Còn gặp riêng nhau thì nhắc nhẹ cái sai để rút kinh nghiệm. Ông bảo bạn thì phải chân tình. Không có dạng lờ nhờ, cá vàng, mất thời gian.

Anh có lắm người quen, thậm chí người quen nhiều năm nhưng rất ít bạn vì với anh, đã là bạn phải tin được nhau còn bạn thân phải hiểu nhau. Đã hiểu nhau thì có khi chỉ cần một câu nói, một cử chỉ đã làm nhau cảm thấy ấm lòng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn