MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhiều người dân như lo lắng vì trót giao tiền tỉ cho bà Đ. nhưng bà này đã không còn xuất hiện ở địa phương.

Người dân điêu đứng vì chủ nợ gom hàng chục tỉ đồng rồi mất hút

Hữu Long LDO | 21/01/2019 15:03

Nhiều người dân ở Đắk Lắk đang lâm vào cảnh điêu đứng khi giao cho chủ nợ hàng tỉ đồng để được hưởng lãi suất cao, bỗng dưng biến mất nhiều ngày nay.

Sáng 21.1, nhiều người dân tập trung tại khu vực chợ Đliê Ya thuộc thôn Trung Hòa, xã Đliê Ya huyện Krông Năng (Đắk Lắk) để làm đơn tố cáo bà Nguyễn Thị Hồng Đ (46 tuổi, thôn Trung Hòa) nhiều ngày vay tiền nhưng không trả.

Người dân chợ Đliê Ya như ngồi trên đống lửa sau khi bà Đ vay một số tiền lớn của nhiều người nhưng không thấy trả lãi lẫn gốc. Nhiều người sốt ruột tìm đến nhà của bà Đ thì cửa đóng then cài.

Bà Cao Thị Thuyền (58 tuổi, thôn Trung Hòa) kể lại, vì là hàng xóm quen biết nên năm 2017, bà cho bà Đ mượn tiền để hưởng lãi suất 2,5%/tháng.

Tin tưởng sẽ được hưởng lãi cao nên bà Thuyền  quyết định cầm cố sổ đỏ, vay ngân hàng gần 300 triệu để giao cho bà Đ. Để tạo sự tin tưởng, bà Đ cam kết khi nào bà Thuyền cần tiền, chỉ cần nói trước vài ngày sẽ trả đủ.

“Cam kết là vậy nhưng bà Đ nhiều lần lấy đủ lý do khất nợ. Một thời gian sau bà Đ bỗng dưng biến mất”  - bà Thuyền bức xúc.

Tương tự, cũng với chiêu thức mượn tiền để hưởng lãi suất cao, nhiều người dân ở thôn Tân Thành trong tình cảnh thấp thỏm lo lắng.  Bà Trần Thị Mừng (46 tuổi, thôn Tân Thành, xã Đliê Ya) cho bà Đ mượn 370 triệu.

“Ngày 18.1, một số chủ nợ đến tìm bà Đ để đòi tiền nhưng không thấy người này ở nhà, gọi điện thoại cũng không liên lạc được” – bà Mừng cho hay.

Liên tiếp từ ngày 20- 21.1, nhiều người dân đã tập trung về khu vực chợ Đliê Ya, gần nhà bà Đ để đòi nợ và tố cáo hành vi của bà Đ.

Mặc dù vẫn chưa có thống kê cụ thể nhưng nhiều người cho biết, có thể số tiền mà bà Đ vay của người dân nơi đây đã gần 30 tỉ đồng.

Liên quan đến vụ việc, ông Mai Thành Trung - Phó trưởng công an xã Đliê Ya cho biết, quá trình làm việc với công an xã, vợ chồng bà Đ cho biết đang nợ khoảng 10 tỉ đồng của bà con.

Nguyên nhân là bởi do làm ăn thất bại, phá sản nên bà Đ chưa có tiền trả nợ. Việc không có mặt tại nhà là do bà Đ sợ bà con bức xúc, đánh đập nên có đơn xin vắng mặt và sẽ ra trình diện khi cơ quan chức năng yêu cầu, chứ không phải bỏ trốn.

Ông Trung cho biết thêm, hiện đơn vị đã báo cáo tình hình vụ việc lên Công an huyện Krông Năng để xin ý kiến chỉ đạo, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Ngày 21.1, ông Mai Thành Trung - Phó trưởng công an xã Đliê Ya (huyện Krông Năng, Đắk Lắk) xác nhận đơn vị đã đến nhà bà Nguyễn Thị Hồng Đ (46 tuổi, thôn Trung Hòa) để lập biên bản ghi nhận việc nhiều người dân tố cáo bà Đ vay một số tiền lớn nhưng không trả.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn