MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hồng Ánh, Thái Hòa là 2 diễn viên kỳ cựu được đánh giá cao nhất về diễn xuất trong phim "Cây táo nở hoa". Ảnh: Vie Channel.

"Bát phở ngon nhất cuộc đời" của Thái Hoà chạm đến tim khán giả

THU HƯƠNG LDO | 11/06/2021 13:00

Có những ý kiến khen chê về sự trồi sụt của dàn diễn viên trong “Cây táo nở hoa” nhưng Thái Hòa và Hồng Ánh là 2 gương mặt luôn được khán giả tin tưởng với lối diễn chân thực, cảm xúc, chạm đến trái tim người xem.

Phim truyền hình “Cây táo nở hoa” đang đến những tập cao trào với các tình tiết nút thắt, tạo ra bước ngoặt cho phim cũng như sự thay đổi của nhân vật. Trong đó, mối quan hệ vợ chồng Ngọc (Thái Hòa) - Hạnh (Hồng Ánh) và tiết lộ về căn bệnh ung thư gan của Ngọc khiến khán giả cảm động.

Bát phở ngon nhất cuộc đời Ngọc

Tập 30 “Cây táo nở hoa” tập trung miêu tả diễn biến tâm lý của Ngọc sau khi phát hiện bị ung thư gan. Ngọc thẫn thờ ra về từ bệnh viện, 2 tay buông thõng, dáng đi thất thểu giữa những gương mặt tươi tắn trên phố.

Ấn tượng nhất tập phim là cảnh Ngọc ghé vào một quán phở thay vì trở về nhà ăn cơm. Thái Hòa xuất sắc hóa thân vào nhân vật. Ngọc của Thái Hòa không tuyệt vọng ngay khi biết bị bệnh, kìm nén cảm xúc, gọi bát phở như bao khách hàng khác với tâm thế hưởng thụ. Nhưng ngay sau khi ăn gắp đầu tiên, Ngọc vỡ òa cảm xúc, nước mắt lã chã. Miệng đầy bánh phở, giàn giụa nước mắt, Ngọc nói trong nghẹn ngào: "Cho thêm chén tái nữa đi".

Cảnh ăn phở của Thái Hòa gây xúc động.

Hóa thân của Thái Hòa khiến khán giả xúc động. Người xem để lại bình luận: “Sống bao nhiêu năm chăm lo cho gia đình và đến khi biết mình bị bệnh ở giai đoạn cuối mới dám tự thưởng cho mình tô phở và đó có lẽ là tô phở ngon nhất trong đời”.

Đó có thể là tô phở ngon nhất cuộc đời Ngọc nhưng cũng là tô phở cay đắng nhất. Ngọc có ăn ngon được không khi mà trong lòng vẫn còn bộn bề những dự định chưa kịp làm, còn lo lắng quá nhiều cho mấy đứa em khờ khạo.

Khi tâm sự cùng Phong (B Trần), anh vẫn chăm chăm nghĩ đến các em, bày tỏ mong muốn giản dị của cuộc đời là “mỗi cuối tuần được ngồi quây quần bên đám em, đám cháu”. Ở chi tiết này, người xem thương Ngọc bao nhiêu thì cũng trách anh bấy nhiêu. Đến lúc bị bệnh nặng, Ngọc dường như vẫn đặt các em lên trên cả vợ con.

Thái Hòa nhập vai xuất sắc trong tập 30.

Hạnh vẫn là người đáng thương nhất

Người xem trách Ngọc vô tâm với vợ con, lại càng thương cảm cho Hạnh. 18 năm, Hạnh vì các em chồng mà sống khổ sở, bỏ mặc lúc mẹ bệnh tật không thể về chăm sóc, bố cũng sống trong cô độc vì không được con gái thăm nom thường xuyên. Ngọc không nhớ nổi ngày giỗ của mẹ vợ khiến Hạnh khóc trong nấc nghẹn ở cuối tập 28.

Bao nhiêu cảm xúc dồn nén được Hồng Ánh bộc lộ ở cuộc điện thoại gọi cho chồng. Nước mắt giàn giụa, cô trách Ngọc: “Tôi đúng là điên mới lấy anh. Đến đám giỗ của mẹ vợ mà anh cũng không nhớ một lần nào hết…

Cả ngày anh chỉ biết xin lỗi thôi, anh phải sống làm sao để không có lỗi mà xin chứ. Mẹ tôi biết tôi sống với anh khổ sở thế này, mẹ tôi chết không nhắm mắt được đâu...”.

Hồng Ánh lấy nước mắt khán giả.

Giọng Hồng Ánh như lạc đi, đài từ chân thật, thể hiện sự uất ức, đáng thương, đẩy người xem đến cao trào cảm xúc, cảm nhận rõ được nỗi đau của nhân vật. Và một khán giả đã nhận xét: “Hồng Ánh đúng là “quốc bảo" diễn xuất, sống cùng nhân vật, diễn như không diễn”.

Cũng trong phân cảnh này, Ngọc hứa cho các em ra ở riêng hết sau đám cưới Châu (Thúy Ngân). Nhưng bệnh tật của Ngọc hiện tại, cộng với khoản nợ 5 tỉ của Ngà (Trương Thế Vinh) sẽ còn dẫn đến những biến động lớn trong gia đình. Một người sống chết vì các em như Ngọc chắc chắn không để em trai ngồi tù, nên lời hứa với vợ có lẽ Ngọc khó lòng làm được…

Theo tiết lộ từ đạo diễn Thạch Thảo, sau tập 30 với những biến động lớn sẽ mở ra hướng phát triển mới cho phim và tâm lý các nhân vật. Khán giả cùng trông chờ vào sự thay đổi tích cực của Ngà, mong muốn về cuộc hôn nhân hạnh phúc cho Ngọc - Hạnh và Châu - Phong.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn