MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Bệnh chán

Việt Văn LDO | 09/04/2024 05:30

Cô gần đây kêu chán khiến nhiều người ngạc nhiên. Vì cô xinh đẹp, tài năng và có một sự nghiệp thành công, được bạn bè và đồng nghiệp ngưỡng mộ. Hằng năm, cô đều dành thời gian nghỉ phép đi du lịch nước ngoài và đến giờ đi đủ 5 châu với gần 100 nước.

Những cảnh sắc thiên nhiên diễm lệ được coi là “thiên đường ở hạ giới”, những của ngon, vật lạ khắp năm châu, cô đã nếm đủ. Nhưng càng đi nhiều, cô càng cảm giác trống rỗng và mệt mỏi sau những giờ phút cháy hết mình để tận hưởng cuộc sống. Thực ra cảm giác chán đã xuất hiện nhiều lần và cứ sau một khoảng thời gian dài, cô tưởng nó đã ngủ yên thì nó lại xuất hiện.

Nhìn sang bạn bè thân, cũng có nhiều người kêu chán. Và họ thử nhiều cách, có người thay đổi hẳn style ăn mặc, đang trầm tối bỗng chuyển gam rực rỡ, đang tóc dài cắt tóc ngắn, tóc thẳng uốn cong thành tóc xù... Người đi xa, người chuyển công tác. Cô bạn thân của cô thì theo con đường tu tập tâm linh, cứ gặp là nói chuyện nhập thế, chuyện nhân quả...

Rất nhiều cách mà bạn bè thử, cô đã áp dụng nhưng chả ăn thua. Còn chuyện đi theo đường tâm linh, cô không chọn vì kiến văn cô rộng và sâu, đủ để biết hệ lụy của nó cả những ràng buộc khó dứt nếu đã bập vào.

Một buổi chiều muộn, cô ngồi ngẫm lại và tự hỏi vì sao mình chán. Vì cuộc sống quay cuồng khiến cô mệt mỏi, từ áp lực của người đã thành công, từ deadline công việc cứ dồn dập, từ bao bất an trong cuộc sống, ô nhiễm không khí, ô nhiễm thực phẩm. Từ sức khỏe cô dạo này cũng không còn như xưa, bắt đầu phải làm quen với khái niệm “uống thuốc đúng giờ” hay bởi dạo gần đây nhiều người trong đó không ít là bạn cô bị đột quỵ, khiến cô thấy cuộc sống này mong manh, vô thường quá.

Nhiều khi, cô không biết mình muốn gì nữa, phải chăng cô cần một cái gì thực sự mới mẻ, cần một công việc mới, một dự án mới đầy thách thức để bứt cô ra khỏi không gian quen thuộc.

Nhưng nếu có, biết đâu nó chỉ làm cô nguôi ngoai được một thời gian rồi đâu lại vào đó.

Cô bạn thân thường hay ngồi ăn chè với cô, bảo: Cậu biết nhiều quá, nghĩ nhiều quá nên khổ. Thà cứ như mấy đứa não cá vàng trong lớp cũ tụi mình chả nghĩ gì nhiều, hết giờ làm là tụ tập ăn chơi, shopping và cứ thế ngày qua ngày, mặt mũi cứ hơn hớn! Hôm rồi con L còn khoe sinh nhật được cả chồng, cả bồ tặng quà “khủng”, sướng cả tuần.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn