MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Biết mình, biết người, biết vật

Việt Văn LDO | 24/08/2023 16:04

Ông hàng xóm, sáng ra đã nhăn nhó bảo con chó ngoan của nhà giờ hư quá, tối qua nó xơi ông một phát vào tay tóe máu. May là nó cắn xong rồi nhả chứ không phải loại pitbull cắn không nhả; chứ không ông mất bàn tay rồi.

Hỏi ra mới rõ, cũng tại ông cứ dứ dứ miếng ăn trêu con chó nhảy tới nhảy lui đến khi nó mệt phờ ra nằm phơi mõm, ông lại hạ miếng ăn xuống, nó ngứa mắt đớp một phát vào tay ông. Xưa nay, nó chỉ ngoạm vừa đủ miếng ăn, nhưng tối qua “ngọc thể” bất an, nên nó nổi sung. Thường con vật không bao giờ phản chủ hay chống lệnh chủ, nhưng vì lý do khác nhau, nhiều con vẫn thích làm con vật có cá tính. Cũng bởi ông tuy yêu chó nhưng hay xâm phạm “chó quyền” nên lâu dần tích tiểu thành đại, nó “gặm một khối căm hờn” trong lòng.

Cắn xong, nó còn nhe răng như cười trêu ngươi, khiến ông điên tiết đá cho nó một phát kêu ăng ẳng. Trước giờ, ông vẫn tự hào là “biết mình biết người” nay hóa ra ông còn chưa biết vật (con vật).

Một tháng sau, ông lại than rằng, hết chó lại đến người - ở đây là bạn chí cốt xử tệ với ông, khiến ông mất trắng một phi vụ.

Xưa hoàng đế Napoleon có câu nói bất hủ “Biết mình biết người, trăm trận đánh trăm trận thắng”. Nhưng trên đời mấy ai làm được. Cô gái kia đẹp không bút nào tả xiết, hiểu rõ chân lý bất thành văn: mình đẹp mình có quyền, không ngờ gặp ngay anh áo hồng, khác hệ nên càng diễn càng lố, mọi việc hỏng bét cả. Còn ông kia đáng ra nói thẳng sếp mặc chiếc áo quá rộng; không thì im lặng cho lành; đằng này lại cứ làm Hòa Thân bảo “chiếc áo quá chật”, sếp nghe nhiều đâm nghi nó xỏ mình, nên cho chuyển phòng khác.

Thế là biết mình mà không biết người. Nhưng có ai đó lại biết người rất rõ, thậm chí nắm tâm địa người trong lòng bàn tay, nhưng lại chưa hiểu mình. Khả năng có vậy mà cứ duy ý chí nghĩ việc gì cũng làm được, miễn là theo Luật hấp dẫn. Tài năng có hạn, thủ đoạn chưa đến vô biên, nên cuộc đời lên voi xuống chó chỉ trong nốt nhạc.

Bạn bảo: biết mình, biết người đều khó. Nhưng biết mà làm như không biết mới là hay.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn