MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

“Big Mouth” dùng nhan sắc của Lee Jong Suk để lấp đầy lỗ hổng kịch bản

Mi Lan LDO | 04/09/2022 11:18
“Big Mouth” đánh dấu sự trở lại của mỹ nam Lee Jong Suk sau thời gian nhập ngũ nhưng lại là tác phẩm đầy lỗ hổng, sự vô lý và tuyến nhân vật rối, dư thừa.

“Big Mouth” từng được kỳ vọng khi lên sóng bởi có sự tham gia của 2 ngôi sao trẻ, đình đám là Lee Jong Suk và YoonA (SNSD).

Hai ngôi sao với lực lượng fan đông đảo đã giúp phim có rating khả quan. Lee Jong Suk vốn luôn được ngợi khen là mỹ nam có “đôi mắt tinh tường” trong việc lựa chọn kịch bản. Thế nhưng, “Big Mouth” gây thất vọng ngay từ những tập đầu.

Phim có kịch bản bản rối, ôm đồm với quá nhiều tuyến nhân vật thừa (hòng “tung hỏa mù” với khán giả về nhân vật “Big Mouse”) nhưng lại khiến người xem mệt mỏi. Chính vì quá nhiều tuyến nhân vật thừa, phim rời rạc và thiếu tình tiết chọn lọc, hấp dẫn.

Bộ phim dành tất cả những gì chọn lọc nhất để cho Lee Jong Suk tỏa sáng. Trang SCMP có bài viết về phim với những lời bình luận cho rằng, “Đạo diễn và biên kịch Big Mouth đang dùng nhan sắc của Lee Jong Suk để lấp đầy những lỗ hổng kịch bản. Hàng loạt tình tiết vô lý diễn ra, nhưng chỉ cần Lee Jong Suk xuất hiện với bộ vest bảnh bao, dường như khán giả có thể “tha thứ” cho tất cả”.

Trước khi vào tù, Park Chang Ho (Lee Jong Suk đóng) được biết đến là một luật sư hạng bét, vô dụng, nợ nần đầm đìa, không có tương lai – nhưng chỉ vài ngày vào tù, Park Chang Ho đã đột ngột trở thành một trùm lừa đảo khét tiếng.

“Big Mouth” là chuỗi lỗ hổng, vô lý trong kịch bản. Ảnh: CMH
Suốt hành trình Park Chang Ho phá án để tự cứu mình là một chuỗi những tình tiết vô lý. Bộ phim tập trung khai thác nhan sắc và diễn xuất của Lee Jong Suk tới mức, làm lu mờ tất cả tuyến nhân vật phụ còn lại, trong đó có vai người vợ Go Mi Ho (YoonA đóng).

Go Mi Ho, cho dù có chồng ngồi tù, bị cáo buộc là trùm lừa đảo khét tiếng, đang phải gánh nợ nần lớn, nhưng vẫn điềm nhiên xin được việc ở bệnh viện Đại học Gucheon. Ở đây, Mi Ho với thân thế đặc biệt như vậy, thường xuyên cãi sếp, chống đối lại tất cả đồng nghiệp, nhưng vẫn tỏa sáng như một cá thể xuất sắc và tìm được cách kết nối với tổ chức của những vai phản diện một cách dễ dàng.

Tất cả những nhân vật phụ khác, khi dính đến phản diện Ji Hoon đều bị trừ khử nhanh gọn, nhưng với Mi Ho lại không, vì cô là vợ của nam chính.

Nhân vật của Mi Ho làm được rất nhiều điều phi thường bởi sự tồn tại của cô là do Park Chang Ho (Lee Jong Suk) quyết định. Chính vì phụ thuộc quá lớn vào nam chính, nhân vật của Mi Ho trở nên mờ nhạt, dù với danh tiếng của một ngôi sao – YoonA xứng đáng có được nhiều đất diễn hơn thế.

YoonA và tuyến phụ bị lu mờ vì phim tập trung cho Lee Jong Suk. Ảnh: Xinhua
SCMP bình luận, “Chỉ có một cách duy nhất để cứu được kịch bản của “Big Mouth” khỏi sự tẻ nhạt là cú bẻ lái biến Go Mi Ho trở thành trùm lừa đảo Big Mouse. Từ đó, phần cuối phim sẽ là cuộc đấu của 2 vợ chồng Park Chang Ho và Go Mi Ho. Nếu không có cú bẻ lái này, toàn bộ kịch bản phim Big Mouth sẽ là sự khoa trương tẻ nhạt để ngợi ca tính vô lý của nhân vật do ngôi sao Lee Jong Suk đóng”.

“Big Mouth” là ví dụ tiếp theo của những phim Hàn lấy sức mạnh ngôi sao để làm lu mờ tính logic của kịch bản.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn