MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hoa hậu Ý Nhi. Ảnh: Miss World Việt Nam.

Bình Định chỉ đạo làm việc với Công ty Sen Vàng, rà soát quá trình tổ chức thi Miss World Việt Nam 2023

Xuân Nhàn LDO | 08/08/2023 18:51

Trả lời phóng viên Lao Động chiều 8.8 liên quan phát ngôn thiếu chuẩn mực của Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi, một lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định cho biết, đã chỉ đạo Sở Văn hóa – Thể thao làm việc với đơn vị tổ chức sự kiện nhằm rà soát toàn bộ quá trình tổ chức cuộc thi cũng như việc quản lý thí sinh sau khi được trao danh hiệu.

“Trên cơ sở báo cáo của Sở Văn hóa – Thể thao, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo biện pháp xử lý, căn cứ quy định hiện hành" - vị này nói và cho biết: "Chúng tôi không đưa ra yêu cầu tước hay không tước vương miện hoa hậu mà là phải có đánh giá, kết luận rõ ràng, phải đối chiếu với quy định cụ thể về 'thu hồi danh hiệu, giải thưởng, hủy kết quả cuộc thi, liên hoan các loại hình nghệ thuật biểu diễn, cuộc thi người đẹp, người mẫu' theo điều 18, Nghị định 144/2020/NĐ-CP của Chính phủ”.

Vị này cũng cho hay: “Đây là năm thứ hai Công ty Cổ phần Quảng cáo Thương mại Sen Vàng (Công ty Sen Vàng) tổ chức vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu thế giới Việt Nam – Miss World Vietnam tại Bình Định. Họ trình đề án khá chi tiết, Sở quản lý chuyên ngành thẩm định, kiểm tra, UBND tỉnh mới ban hành văn bản chấp thuận. Ban tổ chức, giám khảo cuộc thi làm việc độc lập. Tỉnh hoàn toàn không có tác động nào làm ảnh hưởng kết quả cuộc thi.

Hoa hậu Ý Nhi và các Á hậu đêm đăng quang. Ảnh: Miss World Việt Nam.

Lần đầu tiên, một sự cố như vậy đã xảy ra, ngoài mọi tiên liệu kiểm soát. Ở đây có sơ suất của Công ty Sen Vàng do quản lý chưa đủ chặt chẽ; tư vấn, hướng dẫn ứng xử, phát ngôn của hoa hậu trước truyền thông chưa phù hợp. Thế nhưng, họ cũng thể hiện sự cầu thị cũng như giới hạn trách nhiệm của mình.

Bà Dung (Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quảng cáo Thương mại Sen Vàng Phạm Thị Kim Dung - PV) đã lên tiếng xin lỗi cộng đồng. Biết sai, biết lỗi, biết rút ra bài học kinh nghiệm là để công việc phía trước tốt hơn thôi. Cho tới thời điểm hiện nay, chúng tôi chưa nhận ý kiến chỉ đạo nào từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch”.

Trao đổi thêm với phóng viên Báo Lao Động, lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định bày tỏ về áp lực nặng nề mà một bộ phận mạng xã hội đang trút xuống đời sống, sinh hoạt, công ăn việc làm của những cá nhân, tổ chức liên quan: “Hãy nghĩ mà xem chuyện riêng tư, đổ vỡ của mỗi gia đình, đâu phải cái có thể dễ dàng nói ra.

Vậy mà giờ để cứu con, để cầu xin sự cảm thông, thương xót, người cha khốn khổ ấy đành bấm bụng giãi bày, trong nước mắt, trước bàn dân thiên hạ. Như thế, không bất nhẫn thì là gì? Rồi liệu đấy đã là giới hạn cuối cùng hay chưa?

Tất nhiên, trong câu chuyện này, hình ảnh của Bình Định cũng ít nhiều bị thương tổn. Tôi muốn nói đã sai phải sửa, sai đâu sửa đó, nghiêm túc, đúng quy định nhưng đảm bảo thận trọng, chặt chẽ, tránh dẫn tới những hậu quả khó lường”.

Trong khi có thông tin về các cuộc tiếp xúc giữa Sở Văn hóa – Thể thao Bình Định với Công ty Sen Vàng nhằm giải quyết hậu quả vụ việc, các bên liên quan vẫn giữ thái độ im lặng một cách khó hiểu.

Sáng 8.8, phóng viên Báo Lao Động đã gọi điện, nhắn tin đề nghị làm việc với Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao Bình Định Tạ Xuân Chánh hoặc với đại diện được ủy quyền. Ông Chánh không nghe máy cũng không trả lời nội dung tin nhắn. Email gửi đến bộ phận truyền thông Công ty Sen Vàng cũng không nhận được phản hồi.

Ông Tạ Xuân Chánh trong đêm công bố kết quả vòng chung kết. Ảnh: Miss World Việt Nam.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn